Con em 9 tháng rồi. Ko thích ăn bột bẹt, cháo lão. Chỉ đến giờ ăn cơm của cả nhà thì hắn ta ăn được tầm 10 thìa (bé xiu xiu) cơm+canh+thức ăn cùng cả nhà.
Còn lại thì sữa sữa và sữa.
Dạo này thấy nó có vẻ thích đồ ăn tự cầm được nhưng chẳng có gì cho con ăn được nhiều ngoài: bánh quy, bánh mì.
Các mẹ có tips nào về finger food thì cho em xin với.
(Em cũng có google về vụ này. Tiếng A cho ra kết quả nhiều nhưng áp dụng ko được bao nhiêu. Khoai tây khoai lang, táo tiếc nó ko khoái lắm. )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con tớ cùng bằng tầm con bạn, suâts này tớ cho ăn làm 2...
Vài bài cho mẹ bé tham khảo. Chúc con ngon miệng.
Mình góp 1 món là bông cải xanh (brocoli) luộc hoặc hấp. Bi nhà...
ấy thử nhé, vào bữa cơm, cho con bốc cơm đi, nếu con ăn được, ấy cho mấy hạt...
Lại gặp bạn rồi :)
Cho tớ hỏi mua stick chese ở đâu ấy nhỉ?
Còn cơm nắm trộn như ấy nói có sợ con cắn phải...