Các mẹ đang cho bé ăn theo PPADKN ơi, giúp e với, bé 7th k chịu ăn
:Crying:tình hình là bé nhà e k chịu ăn gì cả. e lo lắng wa. e sơ lược lại từ giai đoạn đầu cho đến bây giờ để các mẹ tư vấn cho e với.
e cho bé ti mẹ hoàn toàn đến hết 6th. bắt đầu tuần đầu tiên tháng thứ 7 e cho bé ăn dặm theo PPKN. 1 tuần đầu bé hợp tác rất tốt. chỉ 5' là hết bát cháo.
nhưng đến tuần 2 chỉ ăn đc 2 miếng là khóc, ngậm miệng, lắc đầu. e cũng theo PPKN tức là thôi k cho ăn nữa. kiên nhẫn.đến ngày thứ 3 của tuần 2 vẫn thế, nên e tăng lên 2 bữa 1 ngày , tính ra chỉ đc 1 bữa theo chuẩn.mấy hôm đó thấy cháu k ăn đc bác gv múa loạn xạ,e cg định nhắm mắt làm ngơ. nhưng bố cháu cg k ủng hộ cách này nên e cho cháu nghỉ 6 hôm k ăn j chỉ ti mẹ.
tuần thứ 3 cháu sốt virus kèm mọc răng, đúng 1 tuần. hết sốt e cho cháu ăn lại, bắt đầu lại từ đầu, ăn ít, loãng. tăng dần lên. nhưng cũng chỉ đc 3 hôm đầu là ăn tạm đươc, tức là có ăn nhưng đến cuối bữa hơi mè nheo tý.
đến tuần này là đang tuần thứ 4 thì lại giống hệt lần trc.e đã cố gắng kiên nhẫn theo lời khuyên của các mẹ, thay đổi thực đơn nhưng bé chỉ đc 3 miếng đầu là còn há miệng,con cứ đc 2 miếng là lại nghỉ 1 tý.thành ra có bát cháo 40ml + 10ml thịt + nc rau ( bé vẫn còn đi tướt nên e chỉ cho uống nc rau) mà mất đúng 30'.hôm wa và hôm nay cứ ngồi vào ghế ăn là khoc lóc.
e ghi lại lich ăn ngủ của cháu:
7h30: dậy
9h30: ti mẹ - ngủ
11h15: ăn cháo
12h ngủ
15h: ăn phụ (cũng khóc nốt: phomai, sữa chua)
18h: ti mẹ - ngủ
20h: ăn cháo
21h: ngủ
được cái bé nhà e hay nhai, nên e cũng mạnh dạn nấu 1:7, k rây bé ăn đc 1 tý, nhai trệu trạo. uống nc bằng cốc va ống hút. nhai bánh.
các mẹ tư vấn giúp e với. e k biết làm cách nào nữa rồi. bé chẳng lên đc cân nào lại còn sút đi vì ốm nữa chứ. thks các mẹ trc. mong tin các mẹ.:Kiss:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
NGày xưa các cụ nhà mình có sữa ngoài đâu :D. Nếu bé bú...
E sẽ xem lại các gạch đầu dòng của mẹ ringo nhung hn...