Mẹ có 2 mảnh vải cotton "nhặt" từ Ninh Hiệp, để riêng thì trông hơi đơn điệu - mẹ sẽ kết hợp nhé. Nhưng nếu chỉ cắt 1 bộ thì vải thừa mẹ chưa biết làm gì, thế nên cùng 1 công, mẹ làm 2 bộ sinh đôi :Smiling:
Vải đây ạ:
Cắt và ghép thử thân trước xem nào:
Viền bo sử dụng viền ống công nghiệp nhưng theo cách thủ công thế này đây:
Và thành phẩm là đây, mỗi áo kết hợp được với cả 2 quần, nên con có tới 4 "bộ"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ôi cảm ơn mẹ mat_den đã đưa sản phẩm tưởng "rơi vào quên lãng" của mẹ cháu ra...