Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cấp cứu!!! ^_^ Xin tư vấn địa điểm tổ chức tiệc...
Các bạn có thể tham khảo tại
Ý tưởng tổ chức tiệc tất niên cuối năm cho doanh nghiệp
05:42 CH 05/12/2019
Địa điểm tổ chức tiệc tất niên công ty o Vũng Tàu
các bạn có thể xem thêm tại :
Ý tưởng tổ chức tiệc tất niên cho doanh nghiệp
nhé
05:41 CH 05/12/2019
Bạn biết gì về địa điểm tổ chức tiệc tất niên...
các bạn có thể xem thêm tại :
Ý tưởng tổ chức tiệc tất niên cho doanh nghiệp
05:40 CH 05/12/2019
Tuôi 24 của bạn đã đi qua như thế nào?
đúng rồi bạn, mất gần 2 năm mình mới tìm được cái phù hợp nhất, hiện tại mình đang cố gắng học hỏi và thực chiến với nó. Đã có rất nhiều ngày mình không còn một đồng nào trong ví nhưng những ngày đó thực sự cho mình những trải nghiệm đáng quý. Mình yêu cái cuộc sống này, yêu cái cách khó khăn đến với mình nhiều, hiện tại thật lòng mình biết ơn vì nhờ những ngày khó khăn mình càng ý chí, càng phải làm những điều mơ ước.
04:11 CH 27/11/2019
Thơ ngắn - thôi thì thơ văn, nhạc hoạ topic ta...
THÁNG 11!
Tháng Mười Một vừa về trên những chặng đường quen
Những tưởng mùa thương cũng ùa về theo làn gió
Tôi đếm xem bàn tay mình có bao nhiêu vết chai từ tháng mười kia còn rõ
Đếm xem mùa thanh xuân vừa qua đó- tôi có được những gì...
Tháng Mười Một ùa về những tưởng nỗi niềm cũ cũng ùa đi?
Mang chút se lạnh đầu đông nhẹ nhàng rồi đến chứ!
Chắc phải mang một bàn tay nào về đây để cho tôi gìn giữ
Cho tôi ôm ấp
cho quá khứ cũ dần phai.
Sao vừa mới chớm mùa đông mà se lạnh cả bờ vai?
Tôi xem lại đường chỉ tay đã nhăn dài hơn cũ
Hóa ra những tin yêu mùa thu chẳng bao giờ cho đủ
Tôi nép mình ủ rũ
rồi xem lại đường chỉ tay...
Nơi tôi đang dừng chân con phố cũng loay hoay
Lúc nắng, lúc mưa, lúc vương màu mây nhạt
Năm tháng cứ qua đi nhưng niềm tin vẫn còn đang hát
Mong tháng Mười Một yên bình, đừng đắng chát lòng tôi.
Mong tháng Mười Một gửi dùm vài hơi ấm bờ môi...
- VŨ-
Các bạn có thể đọc thơ của mình tại đây nhé ^^ -> Fb:
Vũ tác giả
10:37 SA 13/11/2019
Thơ ngắn - thôi thì thơ văn, nhạc hoạ topic ta...
Anh vẫn đợi em về
dù bàn chân đã mỏi
dù gió mưa, bão nổi
Anh vẫn đợi em về.
Anh vẫn đợi em về
sau những lần em đi
sau nhiều đêm thầm khóc
sau nhiều lần chia ly.
Đã biết rằng chia ly
mà không buông bỏ được
Anh vẫn đợi em về
Dẫu chỉ là mộng ước.
Cho dù là mộng ước
Ở trong những đêm thâu
Anh vẫn đợi em về
Khi thanh xuân qua mau.
Em cứ đi, cứ đi
Bên cuộc đời ai khác
Anh vẫn đợi em về
Dù đôi lần lầm lạc.
Anh vẫn đợi em về
Ở đây vẫn có anh
chưa bao giờ nắng tắt
bầu trời vẫn màu xanh.
Anh vẫn đợi em về
Em vẫn luôn có anh!
- Vũ-
Bài thơ này mình viết cũng chưa lâu nè moi người. Nói đến thơ thì xin đàm đạo sương sương :v
12:06 CH 05/11/2019
Gửi Bà Xã Tương Lai (Phần 2) - IcarusJustOnce
haha. mọi người nhìn chữ ký tui deep hơm????????
10:05 SA 30/08/2019
Thơ ngắn - thôi thì thơ văn, nhạc hoạ topic ta...
muốn thơ thì hãy tìm đến tui nha^^ best thơ tình ^^
"Cho anh về làm một nửa của đời em
Chỉ một nửa thôi, một nửa đời cũng được"
Cho anh về làm một người thân thuộc
Ở bên em mỗi ngày, xuôi - ngược cũng gần nhau.
Cho anh về chung một cuộc bể dâu
Có anh, có em, có một đời duyên nợ
Mặc kệ ngoài kia chuyện người ta lầm lỡ
Mình dẫu sai ít nhiều thì mình vẫn bao dung.
Cho anh về làm người chồng thuỷ chung
Rồi chở che em suốt những ngày giông bão
Anh sẽ không rời đi dẫu cuộc đời chao đảo
Bên em cả vui buồn
Và sau đó...
Xin em!
Cho anh về nằm cạnh những đêm đêm
Nắm lấy tay nhau mình không cô đơn nữa
Có anh ở đây rồi, em có bờ vai dựa
Nếu em mệt nhiều thì ôm lấy, anh thương.
Cho anh cùng em sống một cuộc đời bình thường...
-Vũ-
09:56 SA 30/08/2019
Trung Thu về bên nhau - Thơ Vũ
ngoài lề xíu, Vũ nhận viết thơ các thể loại trừ thơ xàm nhé. mọi người cần cứ liên hệ nha
09:42 SA 30/08/2019
v
vunguyendinh
Hóng
148
Điểm
·
6
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tháng Mười Một vừa về trên những chặng đường quen
Những tưởng mùa thương cũng ùa về theo làn gió
Tôi đếm xem bàn tay mình có bao nhiêu vết chai từ tháng mười kia còn rõ
Đếm xem mùa thanh xuân vừa qua đó- tôi có được những gì...
Tháng Mười Một ùa về những tưởng nỗi niềm cũ cũng ùa đi?
Mang chút se lạnh đầu đông nhẹ nhàng rồi đến chứ!
Chắc phải mang một bàn tay nào về đây để cho tôi gìn giữ
Cho tôi ôm ấp
cho quá khứ cũ dần phai.
Sao vừa mới chớm mùa đông mà se lạnh cả bờ vai?
Tôi xem lại đường chỉ tay đã nhăn dài hơn cũ
Hóa ra những tin yêu mùa thu chẳng bao giờ cho đủ
Tôi nép mình ủ rũ
rồi xem lại đường chỉ tay...
Nơi tôi đang dừng chân con phố cũng loay hoay
Lúc nắng, lúc mưa, lúc vương màu mây nhạt
Năm tháng cứ qua đi nhưng niềm tin vẫn còn đang hát
Mong tháng Mười Một yên bình, đừng đắng chát lòng tôi.
Mong tháng Mười Một gửi dùm vài hơi ấm bờ môi...
- VŨ-
Các bạn có thể đọc thơ của mình tại đây nhé ^^ -> Fb: Vũ tác giả
dù bàn chân đã mỏi
dù gió mưa, bão nổi
Anh vẫn đợi em về.
Anh vẫn đợi em về
sau những lần em đi
sau nhiều đêm thầm khóc
sau nhiều lần chia ly.
Đã biết rằng chia ly
mà không buông bỏ được
Anh vẫn đợi em về
Dẫu chỉ là mộng ước.
Cho dù là mộng ước
Ở trong những đêm thâu
Anh vẫn đợi em về
Khi thanh xuân qua mau.
Em cứ đi, cứ đi
Bên cuộc đời ai khác
Anh vẫn đợi em về
Dù đôi lần lầm lạc.
Anh vẫn đợi em về
Ở đây vẫn có anh
chưa bao giờ nắng tắt
bầu trời vẫn màu xanh.
Anh vẫn đợi em về
Em vẫn luôn có anh!
- Vũ-
Bài thơ này mình viết cũng chưa lâu nè moi người. Nói đến thơ thì xin đàm đạo sương sương :v
"Cho anh về làm một nửa của đời em
Chỉ một nửa thôi, một nửa đời cũng được"
Cho anh về làm một người thân thuộc
Ở bên em mỗi ngày, xuôi - ngược cũng gần nhau.
Cho anh về chung một cuộc bể dâu
Có anh, có em, có một đời duyên nợ
Mặc kệ ngoài kia chuyện người ta lầm lỡ
Mình dẫu sai ít nhiều thì mình vẫn bao dung.
Cho anh về làm người chồng thuỷ chung
Rồi chở che em suốt những ngày giông bão
Anh sẽ không rời đi dẫu cuộc đời chao đảo
Bên em cả vui buồn
Và sau đó...
Xin em!
Cho anh về nằm cạnh những đêm đêm
Nắm lấy tay nhau mình không cô đơn nữa
Có anh ở đây rồi, em có bờ vai dựa
Nếu em mệt nhiều thì ôm lấy, anh thương.
Cho anh cùng em sống một cuộc đời bình thường...
-Vũ-