Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Kinh nghiệm chọn lựa và xử lí quần áo mềm mại cho...
Nhà mình cũng chuyên dùng comfort đây, rất thích vì cảm giác nhẹ nhàng mang lại sau mỗi lớp quần áo, mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Còn việc phù hợp với baby thì mình nghĩ là nhà sản xuất chắc chắn đã có sự nghiên cứu kĩ rồi, không lo!
09:40 SA 07/01/2020
Lời tự bạch của một ông sếp...các bạn nghe nhé!
Bác tâm sự từ đầu đến cuối trong 1 topic thôi và nhờ mod xóa những topic còn lại.
04:52 CH 15/03/2012
Nghìn câu thơ tài hoa
Em ở bên kia bờ sông lạnh
Ngày đêm dệt cửi quên nhớ thương
Anh ở bờ Nam ngày trông đợi
Cầu Kiều Ô Thước nối tơ vương.
Ngưu Lang trông ngóng nàng Chức Nữ
Để nhớ thương trên những luống cày
Những đêm trăng sáng người may áo
Mong ngày đoàn tụ cuối heo may
(Nhịp cầu Ô Thước - Vũ Ngọc Hùng)
10:24 SA 10/08/2011
Cho Hải Phòng. Niềm thương và nỗi nhớ!
ở HN đã 15 năm nhưng giọng nói vẫn mang âm sắc HP, nghe qua là đoán được quê quán. Ở HN đã 15 năm nhưng sao vẫn cứ đi xe biển 16, đi đường cứ nhìn thấy xe biển 15,16 là muốn đi vượt lên nhìn mặt và nhận đồng hương. Ở HN đã 15 năm nhưng vẫn chẳng thấy con phố nào thân thuộc bằng những con phố đã gắn bó với mình suốt những năm tháng đi học: Lạch Tray, Cầu Đất, Lê Lợi, Trần Phú, Cát Dài, Cát Cụt,Tô Hiệu, Nguyễn Đức Cảnh...
Nhớ chợ Đổ, chợ Ga của những năm 90 khi đất nước mới mở cửa, hàng hóa còn ít, đã là cả một thiên đường mua sắm. Nhớ quán chè màu ở chợ Cố Đạo, quán kem Tam Hoàn ở gần Nhà hát Lớn, bánh mỳ cay ở Hàng Kênh, ốc ở ngõ Lâm Tường... của một thời học sinh chỉ được 500 - 1000 đồng tiền ăn sáng.
Nhớ dãy công viên đối diện trường cấp 3, mỗi buổi khai giảng là cả lớp lại lũ lượt băng qua đường để chụp ảnh. Nhớ những lần cả lớp đạp xe sang Thủy Nguyên hay ra Đồ Sơn chơi mà không biết mệt.
Buổi trưa không ngủ, đọc được topic này, nhớ và tạm viết thế đã.
Cảm ơn chủ topic!
08:38 SA 10/08/2011
Nhờ mọi người gấp về mua chung cư C17 - BCA Ngọc...
Em không hiểu ý của bác thế nào. Em là người tỉnh khác chứ không phải là người gốc ở Ngọc Thuỵ bác ạ. Nhà em mua được đất ở Ngọc Thuỵ cũng là vì tình cờ ngồi ở quán nước hỏi mà thành thôi nên hồi đó giá mua rất rẻ. Bây giờ có nhu cầu mua nữa mà hỏi thăm hàng xóm xung quanh thì thấy không dám mơ nữa rồi. Em cũng không biết chung cư mà bác định mua ở đâu ở Ngọc Thuỵ nên bác đừng hiểu lầm. Em cũng đang có nhu cầu mua đất để ở nên mới vào WTT tìm kiếm vì có lòng tin về độ xác thực ở các bố mẹ trên này. Thấy topic của bác nên post bài hỏi thăm thôi ạ.
Vài lời thế cho bác hiểu. Xin lỗi nếu làm phiền bác vì đã post bài hỏi thăm này nọ.
05:27 CH 01/03/2011
Nhờ mọi người gấp về mua chung cư C17 - BCA Ngọc...
Trời ah, đang muốn tư vấn mà, có lý do nào để bạn kết khu vực này ko?
Nhà em mua đất ở Ngọc Thuỵ và ở được hơn 3 năm rồi. Em kết khu vực này là vì đi làm không bị kẹt xe, đường xá thoáng đãng, mát mẻ, xung quanh các nhà hàng xóm rộng rãi vườn tược thổ cư, toàn cây xanh (mỗi nhà em ít tiền nên xây nhà ống thôi ạ), đồng nghiệp em sang chơi cứ khen nức nở ở đây chắc kéo dài mấy năm tuổi thọ đấy! Chợ búa thì là chợ quê, giá rẻ.
Lý do nhà em muốn mua thêm nữa là để tách 1 gia đình nhỏ ra ở riêng nên vẫn chọn Ngọc Thuỵ cho gần với gia đình lớn. Nhưng bây giờ không đủ tiền mua đất xây nhà vì chỉ sau có 3 năm mà giá tăng kinh quá, chắc chỉ gom góp mua chung cư thôi ạ. Thấy bác nói về chung cư ở Ngọc Thuỵ mà em nôn nóng quá nên nhảy vào hỏi han tí.
Lý do là vậy bác ạ!
05:32 CH 28/02/2011
Dịu dàng hương Violet
Lâu lâu không vào WTT. Hôm nay chiều cuối năm 2010, chẳng muốn làm việc, lại lượn vào WTT và thấy ngay bài viết của bạn. Chợt như động vào tâm hồn mình, muốn viết vài dòng chia sẻ.
Trong các loài hoa, mình yêu nhất hoa violet, loài hoa chỉ có vào những ngày mùa đông và đầu xuân. Hoa không hương, thực ra chỉ là một loài hoa cỏ, chẳng đắt tiền, màu sắc trầm trầm, nhìn vào chỉ muốn lịm người vì buồn. Ngày Tết, mình thích cắm 1 lọ hoa violet thật to trong 1 cái lọ pha lê trong suốt. Đơn giản, không chau chuốt nhưng ai cũng phải để mắt nhìn. Nó tạo vẻ lãng mạn, mênh mang như tiết trời mùa xuân vậy. Hình như vì yêu hoa nên khi hoa rụng cánh cũng vẫn thấy đẹp. Một quầng tím bao xung quanh lọ hoa. Nao cả lòng.
11:17 SA 31/12/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Em còn nhớ chăng
Ai đưa đò tình
Dạt vào bến lở
Còn lại mình anh
Gom từng mảnh vỡ
Tháo cả mái trời
Che không đủ ấm
Đội nghìn cơn mưa
Không nhòe kỷ niệm
Như cây tìm lá
Như cá tìm vây
Anh gọi khản lời
Chiều dang dở gió
Mở trăng ra tìm
Trăng còn in bóng
Mở cỏ ra xem
Cỏ còn hơi ấm
Hoa vẫn ngày nào
Không an ủi được
Tình bao nhiêu bậc
Em còn nhớ chăng.
(Hữu Thỉnh)
07:46 CH 16/11/2010
Nghìn câu thơ tài hoa
Anh phải nói vòng vo anh yêu biển
Anh cứ yêu trời để thú nhận yêu em
Anh cứ khen người tốt đôi tốt lứa
Để giấu đi bao nỗi xót xa thầm
(Hữu Thỉnh)
07:44 CH 16/11/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Đâu chỉ là một chút
(Từ Nguyễn)
Chỉ một chút thôi! Sao quá mênh mông?
Một chút tin yêu ngập một trời hồng
Một chút từ anh với em là tất cả
Một chút suối nguồn góp lại để nên sông!
Từng chút một, em nâng niu, gom góp
Ngọn lửa tình, ánh mắt, vòng tay
Cả nắng, gió, giọt mưa bất chợt trong ngày
Là hạnh phúc em tình cờ nhận được...
Một chút thôi, mặc thời gian cứ bước
Năm tháng cứ qua, tóc dẫu thôi óng mượt
Em sẽ không buồn, không lo nỗi tàn phai
Bởi một chút này
Còn sáng mãi ở tim ai...
03:55 CH 26/08/2010
Nghìn câu thơ tài hoa
Ngõ buông một sợi tơ hồng
Anh buông chiều biếc vẫn không gặp mình
(Dương Kỳ Anh)
03:52 CH 26/08/2010
Những câu nói hay trong truyện.
Topic này làm mình nhớ tới ngày xưa, cái thời còn đi học, ít sách truyện lắm, mượn được quyển nào ở thư viện hay của cô giáo là ngấu nghiến đọc, rồi thức đêm để chép những đoạn hay, những câu hay vào 1 cuốn vở. Bây giờ, sau gần 20 năm, cuốn vở đó vẫn còn. Thỉnh thoảng vẫn được giở ra để đọc lại. Vẫn thấy hay lắm. Góp với bạn 1 vài câu trong 1 cuốn tiểu thuyết mà mình rất yêu quý!
"
Tình yêu của em đối với Lintơn giống như lá cây trong rừng, thời gian sẽ làm nó thay đổi, em biết thế, như mùa đông làm cây thay đổi. Còn tình yêu của em đối với Hethclif thì tựa như những tảng đá vĩnh cửu bên dưới: một nguồn vui chẳng mấy biểu lộ nhưng cần thiết
".
"
Em đã yêu tôi - vậy thì em có quyền gì mà bỏ tôi? Quyền gì- trả lời tôi xem- mà bỏ tôi để vâng theo cái sở thích khốn khổ em cảm thấy đối với Lintơn? Bởi vì, trong khi không một thứ gì Thượng đế hay quỷ Xatăng có thể gây ra - lầm than, hay sa sút hay chết - chia rẽ nổi đôi ta, thì em, chính em, đã tự nguyện làm điều đó. Tôi không làm tan vỡ trái tim em - chính em đã làm nó tan nát và đồng thời làm tan nát luôn cả tim tôi
"
(
Đồi gió hú
)
06:53 CH 01/08/2010
Nghìn câu thơ tài hoa
Mưa làm cây lá chông chênh
Gió xô ta sát lại bên nhau rồi!
04:09 CH 21/07/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
VIẾT MỘT BÀI THƠ
(Huy Cận)
Viết một bài thơ để tặng em
Đêm khuya cho mượn gió bên thềm
Trăng khuya cho mượn gương treo cửa
Tình tứ hoàng lan hương chín thêm.
Ngày sống bên nhau vẫn nhớ nhau
Tương tư đâu chỉ buổi ban đầu
Tương tư nào chỉ khi xa cách
Nỗi nhớ nằm trong nỗi ước ao.
Thấm thoát mười năm em với anh
Một trưa tháng bảy gió xao cành
Anh như ngọn gió từ xa tới
Em tựa dòng sông man mác xanh.
Là gió là sông đã một rồi
Từ đây nỗi nhớ đã thành đôi
Dợn dòng năm tháng, sông trong gió
Nỗi nhớ nuôi ta với khí trời.
Em nhỉ, mười năm: hơn bốn năm
Chiến tranh, sơ tán – nhớ đêm nằm
Nhớ ngày công tác – con xa mẹ,
Nỗi nhớ thành ba bếp phải chăm.
Nhớ những đêm xa em cố về
Với anh – Hà Nội – dưới hầm che
Thức cùng thành phố trong bom dội,
Sáng sớm lên đường – lại nhắn nhe.
Anh thức làm thơ để tặng em
Mẹ con một cụm giấc êm đềm
Tình em gốc cội cho anh tựa
Sương đọng bình minh đọng trước thềm.
04:07 CH 21/07/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Chẳng thể nào em lại giấu được anh
Chẳng thể nào em lại giấu được anh
Anh hiểu cả qua ánh mắt em nhìn người con trai ấy
Một chút đam mê,một chút thôi nhưng bỗng cháy
Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim anh
Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
Nhưng sau tia chớp trời chẳng còn bình lặng
Bão tố trong anh khi nụ hôn em hờ hững
Khi em thẫn thờ ngay cả lúc có anh
Chẳng có gì để mà anh ghen
Anh biết thế vì em vẫn luôn đúng hẹn
Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình anh đã biết mất em
Nói đi em hôm nay trời rất xanh
Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
Anh vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau
Anh sẽ buồn nhưng ko giận em đâu
Anh sẽ khóc mà ko hề hờn trách
Sẽ tự lau đi và tự lau nước mắt
Như em sẽ làm cho những ngày sau
Anh thà một lần thực sự đớn đau
Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc
Bởi anh biết em đã một lần thành thật
Đã một lần em đã vì anh
Anh đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
Nhưng anh biết nó đã từng hoàn hảo
Bởi anh ko thể nâng niu gìn giữ
Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.
(cũng không biết tác giả luôn ạ :Smiling:)
08:43 SA 17/05/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Tin nhắn cho người yêu cũ
(Mai Hà Uyên)
Sáng nay dậy thấy lòng vắng quá chừng
Radio báo trời lạnh hơn hôm trước
Xòe bàn tay ra
Những ngón tay gầy gò như những nhánh cây cớm nắng
Thầm ước ao
Có ai nắm tay mình.
Ngày mình yêu nhau
Em có thói quen nhận sms mỗi bình minh
Những icon nhỏ, xinh nhìn rất tếu:
“ Đêm qua em ngủ có ngon
Có mơ về anh nhiều không đấy?
Còn anh thì
Mơ toàn thấy
Ừ,
Em”.
Những ngón tay em lại lúi húi trả lời anh
Miệng cười khẽ, mắt nheo nheo
Ngố lắm
Anh của em ơi
Con chim lúc nào cũng mong rời tổ ấm
Bay thật xa
Em không giữ nổi nữa rồi.
Số cũ của anh
Em vẫn lưu nhưng tên thì đã khác
Chỉ là một cái tên như bao người trong danh bạ
Xa lạ quá
Chính em nhiều khi còn nhầm nữa
Sáng này lại lạnh rồi anh ạ
Anh có biết mặc ấm không?
Hay như xưa vẫn phong phanh áo mỏng
Còn em lại thắt trong lòng
Gửi về anh tin nhắn
Em tự nhủ sẽ là tin cuối cùng:
“ Trời trở lạnh, nhớ mặc ấm vào anh nhé!”
Di động rung lên
Khe khẽ
Tin nhắn mới, sao mà anh reply nhanh thế.
Một câu hỏi ngắn thôi:
“ Ai đấy”
Không có cả dấu chấm hỏi cuối dòng.
11:47 SA 15/05/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Thư gửi người xứ Huế
(Tác giả không biết ạ :Laughing:. Chép từ cuốn sổ tay thời đi học, lâu lắm rồi!)
Em về tìm Huế năm tháng cũ
Anh đã ở đây, thương ai đó lần đầu
Thông Thiên An ngăn ngắt xanh hoài trong trí nhớ
Nhắc những con đường… thuở chưa nắm tay nhau
Chừ đón em mưa giăng kín bến
Ngày anh xa buồn chắc cũng cỡ này
Em thốt nghĩ hay người con gái ấy
Xui dòng Hương khóc lúc chia tay
Em ở Huế- mấy ngày anh nhớ Huế
Hình dung em sang Thiên Mụ nguyện cầu
Thành Nội rêu phong về từ xa lắc
Phải buồn anh nên Huế mắt sâu?
Anh thương Huế- sao chẳng về thăm Huế
Chuyện ngày xưa xin giữ lại cho mình
Bến Ngự cứ neo con thuyền trong tâm tưởng
Dẫu em đã về khất nợ Huế giùm anh.
04:26 CH 14/05/2010
Nghìn câu thơ tài hoa
Ai mang trộn nắng vào mưa
Để cho cơn gió lỡ mùa, tháng tư
06:48 CH 09/04/2010
Nghìn câu thơ tài hoa
Mùa xuân trôi với dòng người
Mỗi màu áo một khoảng trời lướt qua
Tương tư hoa gạo quê nhà
Tự nhiên áo đỏ làm ta giật mình…
(“Hoa gạo” - Nguyễn Duy)
12:54 CH 11/02/2010
Những bài thơ tình hay (phần 4)
Lâu lắm rồi E không vào topic này. Chiều nay có 1 em trong hội có nick là meocon chat với E, rủ E tham gia chương trình ngắm hoa đào với mọi người. Tiếc quá, hôm đó E phải trực ở cơ quan rồi nên không đi được. E gửi tặng mọi người mấy câu về hoa đào trong Kinh Thi nhé! Chúc mọi người đi thật vui vẻ!
ĐÀO YÊU
I
Đào chi yêu yêu,
Thước thước kỳ hoa.
Chi tử vu qui,
Nghi kỳ thất gia.
II
Đào chi yêu yêu,
Hữu phần kỳ thật.
Chi tử vu qui.
Nghi kỳ gia thất.
III
Đào chi yêu yêu,
Kỳ điệp trăn trăn.
Chi tử vu qui.
Nghi kỳ gia nhân.
Tạm dịch:
I
Mơn mởn đào non,
Rực rỡ nở hoa.
Cô ấy lấy chồng,
Êm ấm cửa nhà.
II
Mơn mởn đào non,
Lúc lỉu quả sai.
Cô ấy lấy chồng,
Êm ấm nhà ai.
III
Mơn mởn đào non,
Lá xanh rườm rà.
Cô ấy lấy chồng,
Thuận với người nhà.
(Bản dịch của Lê Văn Hòe)
04:28 CH 29/01/2010
v
violet138
Bắt chuyện
2.1k
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Ngày đêm dệt cửi quên nhớ thương
Anh ở bờ Nam ngày trông đợi
Cầu Kiều Ô Thước nối tơ vương.
Ngưu Lang trông ngóng nàng Chức Nữ
Để nhớ thương trên những luống cày
Những đêm trăng sáng người may áo
Mong ngày đoàn tụ cuối heo may
(Nhịp cầu Ô Thước - Vũ Ngọc Hùng)
Nhớ chợ Đổ, chợ Ga của những năm 90 khi đất nước mới mở cửa, hàng hóa còn ít, đã là cả một thiên đường mua sắm. Nhớ quán chè màu ở chợ Cố Đạo, quán kem Tam Hoàn ở gần Nhà hát Lớn, bánh mỳ cay ở Hàng Kênh, ốc ở ngõ Lâm Tường... của một thời học sinh chỉ được 500 - 1000 đồng tiền ăn sáng.
Nhớ dãy công viên đối diện trường cấp 3, mỗi buổi khai giảng là cả lớp lại lũ lượt băng qua đường để chụp ảnh. Nhớ những lần cả lớp đạp xe sang Thủy Nguyên hay ra Đồ Sơn chơi mà không biết mệt.
Buổi trưa không ngủ, đọc được topic này, nhớ và tạm viết thế đã.
Cảm ơn chủ topic!
Vài lời thế cho bác hiểu. Xin lỗi nếu làm phiền bác vì đã post bài hỏi thăm này nọ.
Nhà em mua đất ở Ngọc Thuỵ và ở được hơn 3 năm rồi. Em kết khu vực này là vì đi làm không bị kẹt xe, đường xá thoáng đãng, mát mẻ, xung quanh các nhà hàng xóm rộng rãi vườn tược thổ cư, toàn cây xanh (mỗi nhà em ít tiền nên xây nhà ống thôi ạ), đồng nghiệp em sang chơi cứ khen nức nở ở đây chắc kéo dài mấy năm tuổi thọ đấy! Chợ búa thì là chợ quê, giá rẻ.
Lý do nhà em muốn mua thêm nữa là để tách 1 gia đình nhỏ ra ở riêng nên vẫn chọn Ngọc Thuỵ cho gần với gia đình lớn. Nhưng bây giờ không đủ tiền mua đất xây nhà vì chỉ sau có 3 năm mà giá tăng kinh quá, chắc chỉ gom góp mua chung cư thôi ạ. Thấy bác nói về chung cư ở Ngọc Thuỵ mà em nôn nóng quá nên nhảy vào hỏi han tí.
Lý do là vậy bác ạ!
Trong các loài hoa, mình yêu nhất hoa violet, loài hoa chỉ có vào những ngày mùa đông và đầu xuân. Hoa không hương, thực ra chỉ là một loài hoa cỏ, chẳng đắt tiền, màu sắc trầm trầm, nhìn vào chỉ muốn lịm người vì buồn. Ngày Tết, mình thích cắm 1 lọ hoa violet thật to trong 1 cái lọ pha lê trong suốt. Đơn giản, không chau chuốt nhưng ai cũng phải để mắt nhìn. Nó tạo vẻ lãng mạn, mênh mang như tiết trời mùa xuân vậy. Hình như vì yêu hoa nên khi hoa rụng cánh cũng vẫn thấy đẹp. Một quầng tím bao xung quanh lọ hoa. Nao cả lòng.
Ai đưa đò tình
Dạt vào bến lở
Còn lại mình anh
Gom từng mảnh vỡ
Tháo cả mái trời
Che không đủ ấm
Đội nghìn cơn mưa
Không nhòe kỷ niệm
Như cây tìm lá
Như cá tìm vây
Anh gọi khản lời
Chiều dang dở gió
Mở trăng ra tìm
Trăng còn in bóng
Mở cỏ ra xem
Cỏ còn hơi ấm
Hoa vẫn ngày nào
Không an ủi được
Tình bao nhiêu bậc
Em còn nhớ chăng.
(Hữu Thỉnh)
Anh cứ yêu trời để thú nhận yêu em
Anh cứ khen người tốt đôi tốt lứa
Để giấu đi bao nỗi xót xa thầm
(Hữu Thỉnh)
(Từ Nguyễn)
Chỉ một chút thôi! Sao quá mênh mông?
Một chút tin yêu ngập một trời hồng
Một chút từ anh với em là tất cả
Một chút suối nguồn góp lại để nên sông!
Từng chút một, em nâng niu, gom góp
Ngọn lửa tình, ánh mắt, vòng tay
Cả nắng, gió, giọt mưa bất chợt trong ngày
Là hạnh phúc em tình cờ nhận được...
Một chút thôi, mặc thời gian cứ bước
Năm tháng cứ qua, tóc dẫu thôi óng mượt
Em sẽ không buồn, không lo nỗi tàn phai
Bởi một chút này
Còn sáng mãi ở tim ai...
Anh buông chiều biếc vẫn không gặp mình
(Dương Kỳ Anh)
"Tình yêu của em đối với Lintơn giống như lá cây trong rừng, thời gian sẽ làm nó thay đổi, em biết thế, như mùa đông làm cây thay đổi. Còn tình yêu của em đối với Hethclif thì tựa như những tảng đá vĩnh cửu bên dưới: một nguồn vui chẳng mấy biểu lộ nhưng cần thiết".
"Em đã yêu tôi - vậy thì em có quyền gì mà bỏ tôi? Quyền gì- trả lời tôi xem- mà bỏ tôi để vâng theo cái sở thích khốn khổ em cảm thấy đối với Lintơn? Bởi vì, trong khi không một thứ gì Thượng đế hay quỷ Xatăng có thể gây ra - lầm than, hay sa sút hay chết - chia rẽ nổi đôi ta, thì em, chính em, đã tự nguyện làm điều đó. Tôi không làm tan vỡ trái tim em - chính em đã làm nó tan nát và đồng thời làm tan nát luôn cả tim tôi"
(Đồi gió hú)
Gió xô ta sát lại bên nhau rồi!
Viết một bài thơ để tặng em
Đêm khuya cho mượn gió bên thềm
Trăng khuya cho mượn gương treo cửa
Tình tứ hoàng lan hương chín thêm.
Ngày sống bên nhau vẫn nhớ nhau
Tương tư đâu chỉ buổi ban đầu
Tương tư nào chỉ khi xa cách
Nỗi nhớ nằm trong nỗi ước ao.
Thấm thoát mười năm em với anh
Một trưa tháng bảy gió xao cành
Anh như ngọn gió từ xa tới
Em tựa dòng sông man mác xanh.
Là gió là sông đã một rồi
Từ đây nỗi nhớ đã thành đôi
Dợn dòng năm tháng, sông trong gió
Nỗi nhớ nuôi ta với khí trời.
Em nhỉ, mười năm: hơn bốn năm
Chiến tranh, sơ tán – nhớ đêm nằm
Nhớ ngày công tác – con xa mẹ,
Nỗi nhớ thành ba bếp phải chăm.
Nhớ những đêm xa em cố về
Với anh – Hà Nội – dưới hầm che
Thức cùng thành phố trong bom dội,
Sáng sớm lên đường – lại nhắn nhe.
Anh thức làm thơ để tặng em
Mẹ con một cụm giấc êm đềm
Tình em gốc cội cho anh tựa
Sương đọng bình minh đọng trước thềm.
Chẳng thể nào em lại giấu được anh
Anh hiểu cả qua ánh mắt em nhìn người con trai ấy
Một chút đam mê,một chút thôi nhưng bỗng cháy
Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim anh
Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
Nhưng sau tia chớp trời chẳng còn bình lặng
Bão tố trong anh khi nụ hôn em hờ hững
Khi em thẫn thờ ngay cả lúc có anh
Chẳng có gì để mà anh ghen
Anh biết thế vì em vẫn luôn đúng hẹn
Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình anh đã biết mất em
Nói đi em hôm nay trời rất xanh
Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
Anh vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau
Anh sẽ buồn nhưng ko giận em đâu
Anh sẽ khóc mà ko hề hờn trách
Sẽ tự lau đi và tự lau nước mắt
Như em sẽ làm cho những ngày sau
Anh thà một lần thực sự đớn đau
Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc
Bởi anh biết em đã một lần thành thật
Đã một lần em đã vì anh
Anh đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
Nhưng anh biết nó đã từng hoàn hảo
Bởi anh ko thể nâng niu gìn giữ
Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.
(cũng không biết tác giả luôn ạ :Smiling:)
(Mai Hà Uyên)
Sáng nay dậy thấy lòng vắng quá chừng
Radio báo trời lạnh hơn hôm trước
Xòe bàn tay ra
Những ngón tay gầy gò như những nhánh cây cớm nắng
Thầm ước ao
Có ai nắm tay mình.
Ngày mình yêu nhau
Em có thói quen nhận sms mỗi bình minh
Những icon nhỏ, xinh nhìn rất tếu:
“ Đêm qua em ngủ có ngon
Có mơ về anh nhiều không đấy?
Còn anh thì
Mơ toàn thấy
Ừ,
Em”.
Những ngón tay em lại lúi húi trả lời anh
Miệng cười khẽ, mắt nheo nheo
Ngố lắm
Anh của em ơi
Con chim lúc nào cũng mong rời tổ ấm
Bay thật xa
Em không giữ nổi nữa rồi.
Số cũ của anh
Em vẫn lưu nhưng tên thì đã khác
Chỉ là một cái tên như bao người trong danh bạ
Xa lạ quá
Chính em nhiều khi còn nhầm nữa
Sáng này lại lạnh rồi anh ạ
Anh có biết mặc ấm không?
Hay như xưa vẫn phong phanh áo mỏng
Còn em lại thắt trong lòng
Gửi về anh tin nhắn
Em tự nhủ sẽ là tin cuối cùng:
“ Trời trở lạnh, nhớ mặc ấm vào anh nhé!”
Di động rung lên
Khe khẽ
Tin nhắn mới, sao mà anh reply nhanh thế.
Một câu hỏi ngắn thôi:
“ Ai đấy”
Không có cả dấu chấm hỏi cuối dòng.
(Tác giả không biết ạ :Laughing:. Chép từ cuốn sổ tay thời đi học, lâu lắm rồi!)
Em về tìm Huế năm tháng cũ
Anh đã ở đây, thương ai đó lần đầu
Thông Thiên An ngăn ngắt xanh hoài trong trí nhớ
Nhắc những con đường… thuở chưa nắm tay nhau
Chừ đón em mưa giăng kín bến
Ngày anh xa buồn chắc cũng cỡ này
Em thốt nghĩ hay người con gái ấy
Xui dòng Hương khóc lúc chia tay
Em ở Huế- mấy ngày anh nhớ Huế
Hình dung em sang Thiên Mụ nguyện cầu
Thành Nội rêu phong về từ xa lắc
Phải buồn anh nên Huế mắt sâu?
Anh thương Huế- sao chẳng về thăm Huế
Chuyện ngày xưa xin giữ lại cho mình
Bến Ngự cứ neo con thuyền trong tâm tưởng
Dẫu em đã về khất nợ Huế giùm anh.
Để cho cơn gió lỡ mùa, tháng tư
Mỗi màu áo một khoảng trời lướt qua
Tương tư hoa gạo quê nhà
Tự nhiên áo đỏ làm ta giật mình…
Lâu lắm rồi E không vào topic này. Chiều nay có 1 em trong hội có nick là meocon chat với E, rủ E tham gia chương trình ngắm hoa đào với mọi người. Tiếc quá, hôm đó E phải trực ở cơ quan rồi nên không đi được. E gửi tặng mọi người mấy câu về hoa đào trong Kinh Thi nhé! Chúc mọi người đi thật vui vẻ!
ĐÀO YÊU
I
Đào chi yêu yêu,
Thước thước kỳ hoa.
Chi tử vu qui,
Nghi kỳ thất gia.
II
Đào chi yêu yêu,
Hữu phần kỳ thật.
Chi tử vu qui.
Nghi kỳ gia thất.
III
Đào chi yêu yêu,
Kỳ điệp trăn trăn.
Chi tử vu qui.
Nghi kỳ gia nhân.
Tạm dịch:
I
Mơn mởn đào non,
Rực rỡ nở hoa.
Cô ấy lấy chồng,
Êm ấm cửa nhà.
II
Mơn mởn đào non,
Lúc lỉu quả sai.
Cô ấy lấy chồng,
Êm ấm nhà ai.
III
Mơn mởn đào non,
Lá xanh rườm rà.
Cô ấy lấy chồng,
Thuận với người nhà.
(Bản dịch của Lê Văn Hòe)