Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xôn xao bài thơ “tóm tắt truyện Kiều” của học...
Mến phục em Đạt và tôi cũng xin góp vài câu cho vui:
Kim Vân Kiều truyện Trung Hoa
Nguyễn Du thơ hóa thành ra truyện mình
Xung quanh chuyện một gia đình
Cha oan, Kiều phải bán mình chuộc cha
Dứt tình Kim Trọng hào hoa
Báo hiếu Kiều phải xông pha trường đời
Mã Giám Sinh chuyên lừa người
Gái trinh gã phá xong rồi bán đi
Tú Bà vào cuộc tức thì
Ép Kiều thủ đoạn còn gì chưa xong
Sở Khanh nổi tiếng tay trong
Dụ Kiều giả chạy, long đong mắc vòng
Thúc Sinh giải quyết tiền nong
Lấy Kiều làm lẽ một lòng yêu thương
Hoạn Thư vợ cả ghen tuông
Đánh Kiều hầu hạ dựng tuồng dọa Sinh
Chàng Thúc sợ vợ, thất kinh
Thôi đành Kiều phải chép kinh sau nhà
Sư Giác Duyên gửi Bạc Bà
Khác gì Bà Tú, lại là lầu xanh
May Kiều gặp đấng hùng anh
Chính là Từ Hải nổi danh đương thời
Yêu Kiều chàng chuộc lại đời
Chiều Kiều chàng giúp mấy lời oán ân
Tin Kiều chàng đã sa thân
Anh hùng thất thế mỹ nhân thường tình
Quan Hồ Tôn Hiến bất minh
Lừa Kiều dụ Hải bãi binh hàng triều
Mong đầm ấm với nàng Kiều
Hiến kia giết Hải, gán Kiều thổ quan
Hận đời sao chịu ức oan
Gieo mình tự vẫn Kiều toan xuôi dòng
Giác Duyên vẫn đợi một lòng
Giúp Kiều vực dậy quyết không chịu lùi

Kim Trọng sau bao bùi ngùi
Sống cùng Vân Thúy không nguôi nhớ Kiều
Vương em cùng Trọng cố nhiều
Tìm Thúy Kiều ở bao nhiêu nơi rồi
Qua bao sông suối núi đồi
Gia đình hội ngộ ở nơi mái chùa

Kiều rằng ta sống bằng thừa
Duyên xưa chẳng đặng cho vừa lòng nhau
Mười lăm năm ấy đớn đau
Tình xưa xin nợ kiếp sau giãi bày
Thúy Vân là vợ chàng đây
Còn thiếp làm bạn tháng ngày sẽ qua.
12:12 CH 06/05/2013
v
vinatrade
Hóng
402Điểm·0Bài viết
Báo cáo