Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có bố mẹ nào mua chung cư GoldenWest Lê Văn Thiêm...
Tặng thêm các bác bài thơ đang lưu truyền trong cư dân GOLDEN WEST
THƠ GỬI ANH NUYNH.
Cư dân họ cú lắm rồi
Mắt long sòng sọc, bụng sôi ầm ầm
Họ đang quyết chí đồng tâm
Oánh anh một trận dập thâm bộ cà :)
Tại anh bội ước, gian tà
Tại anh la liếm, bê tha công trình
Tại anh bất nghĩa, vô minh
Tại anh hành xử cạn tình với dân
Nuynh ơi, em rất phân vân
Nên yêu anh tiếp hay cần chửi anh? :)
Mùa này nắng đẹp trời xanh
Mà Gâu đừn oét vẫn lanh tanh bành
Trẻ không có chỗ pa tanh
Già không có chỗ trà chanh thuốc lào
Trung niên không chỗ thể thao
Họp hành chen chúc nháo nhào dưới hiên.
Dân giờ chẳng chịu ngồi yên
Thiểu năng thì mới không lên tiếng đòi
Nuynh ơi, em sợ lắm rồi
Bộ cà mà dập em xơi cái gì? :)
Mình sai thì phải sửa đi
Động vào chính nghĩa đừng quy ra tiền.
Căn thoáng giờ cứ xây lên
Thanh niên trai tráng được phen luyện giò
Phao tin đồn nhảm làm trò
Anh đừng kế bẩn dọa rồ người dân
Họ không ngu cũng chẳng đần
Lợi quyền của họ anh mần được không?
Nuynh ơi, em rất thật lòng
Vụ này anh chắc không xong với đời
Vì dân chịu hết nổi rồi
Đồng tâm hiệp lực có trời đỡ cho
Băng rôn khẩu hiệu phất cờ
Chung cư mát rượi khỏi chờ cây xanh
Đơn từ đã chuyển phát nhanh
Luật sư cũng sẽ đồng hành cùng dân
Đường dây nóng gọi không ngừng
Chính quyền vào cuộc tưng bừng giao tranh
Em từng đã rất yêu anh
Nhưng anh bựa quá nên đành chia tay
Biết bao tình nghĩa tháng ngày
Giờ em thiết đắp xây giữ gìn. :)
Nguồn: Cư dân GOLDEN WEST
05:43 CH 23/05/2017
t
tux_hn
Hóng
452
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
THƠ GỬI ANH NUYNH.
Cư dân họ cú lắm rồi
Mắt long sòng sọc, bụng sôi ầm ầm
Họ đang quyết chí đồng tâm
Oánh anh một trận dập thâm bộ cà :)
Tại anh bội ước, gian tà
Tại anh la liếm, bê tha công trình
Tại anh bất nghĩa, vô minh
Tại anh hành xử cạn tình với dân
Nuynh ơi, em rất phân vân
Nên yêu anh tiếp hay cần chửi anh? :)
Mùa này nắng đẹp trời xanh
Mà Gâu đừn oét vẫn lanh tanh bành
Trẻ không có chỗ pa tanh
Già không có chỗ trà chanh thuốc lào
Trung niên không chỗ thể thao
Họp hành chen chúc nháo nhào dưới hiên.
Dân giờ chẳng chịu ngồi yên
Thiểu năng thì mới không lên tiếng đòi
Nuynh ơi, em sợ lắm rồi
Bộ cà mà dập em xơi cái gì? :)
Mình sai thì phải sửa đi
Động vào chính nghĩa đừng quy ra tiền.
Căn thoáng giờ cứ xây lên
Thanh niên trai tráng được phen luyện giò
Phao tin đồn nhảm làm trò
Anh đừng kế bẩn dọa rồ người dân
Họ không ngu cũng chẳng đần
Lợi quyền của họ anh mần được không?
Nuynh ơi, em rất thật lòng
Vụ này anh chắc không xong với đời
Vì dân chịu hết nổi rồi
Đồng tâm hiệp lực có trời đỡ cho
Băng rôn khẩu hiệu phất cờ
Chung cư mát rượi khỏi chờ cây xanh
Đơn từ đã chuyển phát nhanh
Luật sư cũng sẽ đồng hành cùng dân
Đường dây nóng gọi không ngừng
Chính quyền vào cuộc tưng bừng giao tranh
Em từng đã rất yêu anh
Nhưng anh bựa quá nên đành chia tay
Biết bao tình nghĩa tháng ngày
Giờ em thiết đắp xây giữ gìn. :)
Nguồn: Cư dân GOLDEN WEST