images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
Cảm ơn các bạn, tâm trạng này của mình đã hơn hai năm rồi. Nỗi buồn ấy đã qua đi, giờ mình sống rất ổn. Nhưng đôi khi, những kỷ niệm cũ lại ùa về bất chợt. Bài thơ trước mình đọc thấy rất hợp với tâm trạng mình, có những điều mà mãi mãi nó trở thành kỷ niệm ko thể quên.


Với anh
(Phạm Thu Yến)
Dẫu biết rằng anh rất yêu em
Vẫn có lúc lòng em trống trải
Yêu em đấy nhưng anh thường e ngại
Trái tim đa cảm nơi em
Biết làm sao em vẫn dễ vui buồn
Dưng dưng mãi trước một bài hát cũ
Một câu thơ hay trái tim nức nở
Khát khao nhiều trước mỗi bình minh.
Em sẽ ra sao nếu chẳng là mình
Quên lãng hết ước mơ thời thiếu nữ
Nếu chỉ làm ăn, nuôi con, giặt giũ
Chắc chẳng còn đáng được anh yêu.
Nếu cho em làm lại từ đầu
Người em chọn vẫn chỉ là anh đấy
Anh là cuộc đời em, giản đơn, sâu sắc vậy
Đừng ghen hờn với trái tim em.
Cho thành phố những ngày mưa
Rất có thể ta sẽ gục đầu vào tay ai đó
Trong một chiều mưa rơi
Thành phố sũng đầy nước mắt
Và ta sẽ tan ra...
Thành phố một chiều không có tình yêu
Cơn mưa trút vào căn phòng nhỏ
Căn phòng không hình thù
Ta lang thang
Tìm một bàn tay nào để nắm.
Rất có thể ta sẽ gục đầu vào tay ai đó
Bất chợt gặp trên đường
Có thể bàn tay không giữ được tình yêu
Tình yêu trôi đi
Như mưa trôi đi
Nhưng cái còn lại trong trái tim là chút hơi ấm
còn đọng lại qua ngày
Sau những cơn mưa...
03:53 CH 04/12/2008
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
Có những nỗi buồn bâng khuâng không hiểu nổi
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Có những thứ mà mình không thể quên
Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại
Có những thứ qua đi, có những điều trở thành mãi mãi
Có những điều trong lòng, có những thứ nói ra
Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
Có những thứ nhạt nhoà trong kí ức
Có những thứ tưởng chừng như rất thực
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
Có những lúc chợt một mình vu vơ
Mọi thứ bỗng như trở về… bất chợt…?
09:08 SA 03/12/2008
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Mỗi buổi tối, khi cả nhà sum họp bên nhau. Không lúc nào là ko nghe thấy tiếng cười giòn tan của con, tiếng nói líu lo của con. Con ôm cổ cả ba và mẹ mà nói: gia đình mình hạnh phúc nhỉ, con mong mãi thế này. Nghe con nói mà mẹ thấy rưng rưng, con gái mẹ mới chỉ gần 5 tuổi thôi đấy. Mong ước của con cũng là mong ước của mẹ. Mẹ biết mẹ đã làm đúng, đã chọn lựa đúng, cho dù đôi lúc chuyện cũ vẫn làm mẹ chạnh lòng. Nhìn con vui đùa, nhìn ba con nựng nịu con âu yếm, thế là mẹ quên hết tất cả. Hạnh phúc là thế đấy con nhỉ. Mẹ sẽ làm tất cả để gia đình ta mãi mãi hạnh phúc.
04:50 CH 12/12/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Lâu lắm rồi nó mới lại vào nick này, lần mần mãi cuối cùng mới nhớ ra password. Ừ đã lâu rồi còn gì, nó cố quên đi tất cả chỉ để sống cho hiện tại và tương lai. Bấy lâu nay nó vẫn thấy hạnh phúc và bằng lòng với hạnh phúc ấy. Đôi khi vẫn thoảng trong nó là nỗi buồn không tên. Nhiều khi nó cảm thấy buồn và hụt hẫng đến day dứt, nó hiểu rằng niềm tin trong nó ko còn trọn vẹn như xưa và tất cả đều ko còn như xưa nữa cho dù có cố gắng rất nhiều. Người ta nói rằng : Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng vết thương của nó nặng quá có lẽ phải rất lâu, rất lâu nữa. Nó cũng ko hiểu rằng đến khi nào cái sẹo ấy sẽ mất dấu tích hẳn để nó ko còn thấy nhức nhối khi thấy vết sẹo ấy nữa. Nó tự giận nó vì nó quá đa cảm,nó biết chính vì điều ấy mà nó sẽ khổ. Mỗi lúc hạnh phúc bên nhau, nó vãn cứ ước: Giá như.........
Rồi lại tự an ủi rằng nó vẫn còn may mắn. Nhưng sao trong may mắn của nó, nó vẫn cứ thấy cay đắng nhỉ.
Hãy cho nó có 1 chút, 1 chút nói ra tâm sự nó chôn chặt trong lòng, để rồi sau đó nó sẽ lại trở về, trở về với thực tại của nó và bằng lòng với thức tại ấy.
03:35 CH 29/11/2006
Em yêu anh...!
Anh yêu! Còn hai tuần nữa là đến ngày mà 8 năm trước đây anh đã nói lời yêu với em. Giờ ngồi nhớ lại giây phút ấy lòng em vẫn còn bồi hồi. Nhanh thật thế mà cũng đã sắp tròn 8 năm kể từ ngày em trao anh trọn vẹn trái tim và cũng gần 6 năm chúng mình sống cuộc sống vợ chồng. Anh vẫn thường hỏi em: Em có yêu anh nhiều ko? Bao giờ câu trả lời cũng là có. Em yêu anh nhiều hơn anh tưởng, yêu anh hơn cả chính bản thân em, cho dù anh đã gây ra cho em nỗi đau ko thể xóa mờ. Đôi lúc em vẫn bị những ám ảnh đáng buồn ấy làm cho rơi nước mắt. Em khóc cho tình yêu của mình bị rạn nứt, khóc cho nỗi đau em đang chôn chặt trong lòng. Nếu ai hỏi em giờ em có hạnh phúc ko, em trả lời có. Em hạnh phúc đấy chứ, hạnh phúc vì có anh, hạnh phúc vì có con, hạnh phúc vì mái ấm của chúng mình hàng ngày vẫn vang mãi nụ cười của chúng mình và con, Nhưng chắc chẳng có ai có thể hiểu được trong lòng em vẫn mang nặng một nỗi đau, nỗi đau ấy em đã cố chôn chặt trong trái tim, cố gắng che lấp nỗi đau ấy bằng những hạnh phúc bình dị của đời thường. Chắc chắn anh chẳng thể hiểu được em lại đau lâu đến thế, bởi anh đã và đang cố bù đắp cho em, cố cho em thấy rằng ngay cả khi anh phạm sai lầm anh cũng chưa bao giờ ko nghĩ đến em. Có lẽ, em đã quá hình tượng hóa tình yêu, quá tin tưởng vào tình yêu mà em tưởng rằng ko có gì chia cắt nổi. Trong mọi hoàn cảnh em luôn đặt tình yêu của mình ở vị trí trang trọng nhất, cho dù đã có những sóng gió đôi lúc làm em nản chí. Chính tình yêu mà em tôn thờ và thần tượng đã giúp em có đủ sức vượt qua sóng gió và cũng chính tình yêu ấy làm em đau khổ lâu đến vậy. Hơn ai hết em hiểu mình ko thể sống mãi với nỗi đau, ôm ấp nỗi đau như thế có thể mình tự hủy hoại mình. Mỗi một ngày trôi đi, em thấy mình chín chắn hơn, cứng rắn hơn và tình yêu trao anh vẫn ko thay đổi. Và rồi em cũng đã có một niềm tin, tin rằng rồi em sẽ được hạnh phúc sau quá nhiều mất mát đã phải chịu đựng. Kỷ niệm 8 năm yêu nhau lần này chúng mình hãy mang đến cho nhau thật nhiều nụ cười nhé anh.
10:47 SA 12/10/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Lại thêm một người phụ nữ nữa phải chịu nỗi đau mà mình đã từng trải qua. Xót xa quá, buồn quá. Vừa đọc xong tâm sự của người phụ nữ ấy mà mình muốn khóc. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, mình đã tôi luyện được bản lĩnh vững vàng, cái nhìn đối với cuộc sống bình thản hơn. Đôi lúc, những kỷ niệm buồn vẫn thoáng qua làm mình nhói buốt. Nhưng rồi cuộc sống lại cuốn mình theo vòng quay mới, đó chỉ còn là những khoảng lặng để lúc nào đó nhìn lại, mình vẫn còn thấy rằng mình đã may mắn và bản lình thế nào để vượt qua sóng gió. Và chắc chắn mình sẽ ngày càng vững vàng hơn dù cho sóng to gió lớn của cuộc đời có xô đẩy mình đến đâu chăng nữa. Cố lên tôi nhé, sống cho hiện tại và tương lai, còn quá khứ chỉ là hoài niệm mà thôi.
03:31 CH 05/10/2006
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
Vô Đề
Thêm một ngày lặng lẽ trôi qua
Niềm vui rủ nhau đi rất nhẹ
Nỗi buồn trở mình thật khẽ
Trong đêm nằm nghe âm thanh lặng yên.
Ơi nỗi buồn không tên
Thèm được dựa vào một bờ vai mà khóc
Đi qua bao cuộc vui vẫn thấy mình cô độc
Dài thật dài là đêm.
Khẽ khàng đêm đi qua nhà em
Sương tần ngần rơi giọt buồn trong vắt
Vì đã quá khuya nên gió không thể hát
Vì quá xa rồi nên em chẳng thể gọi tên anh.
02:51 CH 12/09/2006
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
KHOẢNG TRỐNG BẤT THƯỜNG
Khi nghĩ đến ngày mình không còn bên nhau
Vì trăm ngàn lý do hoặc không có lời thanh minh nào cả
Hạnh phúc bây giờ thuộc về người xa lạ
Em phải tìm đến nơi cho vay mượn nụ cười
Cuộc đời xếp đặt mọi điều là những cuộc chơi
Và chỉ mỗi người mới biết là được mất
Em sợ lúc cuộc chơi mình kết thúc
Ai ra đi nhẹ nhàng?
Ai ở lại tái tê?
Em biết chẳng nên nói trước điều gì
Nhưng vẫn giật mình về một nỗi buồn đang đợi em đâu đó
Trái tim em mỏng manh như lá cỏ
Làm sao níu kéo bước chân người?
Khoảng trống bất thường của em - chỉ thế thôi
Bước vào giữa ngày mưa ngày nắng
Em vẫn đợi hết tháng năm dài rộng
Bằng nỗi nhớ bình yên trong trái tim mình.
Em vẽ vào không trung một niềm yêu mong manh
Gió xô dền lời tỏ tình bay mất
Nếu bất chợt gặp nỗi niềm chạm đất
Anh đừng vô tình đi lướt qua nhanh
Em lại hoạ một dáng người vào tranh
Những nét vẽ không cầu kì đường nét
Cũng chẳng hoàn hảo đến mức không tì vết
Chỉ để riêng mình nhận được ra anh
Em chép thơ vào giọt nươc long lanh
Hỡi những sắc màu chênh chao yếu ớt
Những lời thơ mênh mông ngút ngát
Anh có hiểu rằng em chép tặng anh?
Em thả hồn mình vào đám mây xanh
Để được trôi bồng bềnh theo anh thanh thản
Dẫu mặt trời có chói chang vô hạn
Thì mây em vẫn xanh thẳm trên đầu
Em chẳng có lời nào để nói với anh đâu
Bởi tình yêu đôi khi cần im lặng
Anh hãy một lần nhìn vào vô tận
Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng.
11:01 SA 08/09/2006
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
VÀO MỘT NGÀY...
Hoàng Vân Khánh
Vào một ngày không hẹn trước
Có một người đàn bà khác bước vào cuộc đời anh....
Em phải làm gì?
Bình thản thôi,
Ru lòng buốt giấc
Và..
ra đi
Chẳng cần nhìn lại
Em tin là mình đúng dẫu đắng cay
Em sẽ trở về là mình sau cơn mưa mùa hạ
Sau cái rét ngày đông
sẽ cười
như chưa một lần biết khóc
sẽ lại làm thơ
sau những trở trăn
Sẽ vẫn là em,
bình yên như sẻ nhỏ
11:00 SA 08/09/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Buồn và trống rỗng quá. Muốn khóc, hãy cho mình thêm can đảm và tự tin nhé. Tất cả đã qua rồi, bầu trời trong và xanh lắm ít ra là trong lúc này. Hãy ngẩng cao đầu và bước tiếp nhé.
03:55 CH 07/09/2006
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
LẺN TRỐN
Bằng nụ hôn ngọt mật
Anh chứng tỏ cho em sự hiện diện của tình yêu
Bằng những lạnh lùng bất chợt
Anh lại trao cho em dấu hiệu của sự lụi tàn
Em giống như kẻ đã leo lên đỉnh núi chót vót
Ngửa mặt lên là chạm bầu trời
Cúi xuống là đáy vực
Cố giữ sự bình ổn của mình
Em ném lại sự ngọt ngào của chiếc hôn trong tưởng tượng
Và quăng đi những giá lạnh trong ánh nhìn
Để thấy mình được sống
Chiếc gai hồng đã đâm vào tim em
Và mọc cây sầu khổ
Những nhánh hạnh phúc trẻ trung đan rối từng nụ hoa buồn phiền
Em quay quắt không yên
Em giống như chiếc bong bóng anh cầm trong tay
Sợi chỉ mong manh là niềm tin buộc ràng em lại
Đôi khi em muốn lẻn trốn khỏi đời anh
Tìm cho mình một kết thúc
Như chiếc bong bóng kia sẽ bay đi và có thể sẽ vỡ toang trên bầu trời
Dẫu thế nào cũng là ngơi nghỉ
Khao khát ánh mắt nuối tiếc từ anh
Và mềm đi sau những chiếc hôn dỗ dành
Em vẫn quay quắt trong tình yêu
Đôi khi lạnh lùng đôi khi lạnh nhạt
Ôm ấp một hạnh phúc kỳ ảo
Một nỗi đau kỳ ảo
Không thể nào len khỏi đời anh.
Phạm Thị Ngọc Liên
09:14 SA 02/08/2006
Những bài thơ tình hay
Các bác ơi ai có bài "vết son môi" ko, nếu có xin chép hộ em với.
Vết son môi
Người đàn bà nhìn vào vết son môi
Trên vai áo chồng
không nói
Có cái gì khoan trong tim đau nhói
Nụ cười
Muốn vỡ làm hai
Người đàn ông thanh thản trước gương soi
Thắt cà vạt và vô tình huýt sáo
Sau lưng anh
Một trời giông bão
Xoáy mắt nhnìn theo mỗi bước anh đi
Người đàn ông không có tội chi
Người đàn bà cũng chẳng hề có lỗi
Họ lặng thinh tránh những điều ko muốn nói
Nhạt nhẽo đùa, chua chát nghĩ về nhau
Họ vẫn ân cần chung thủy trước sau
Trpgn con mắt của nhữngngười hàng phố
Chỉ có căn phògn biết họ đang đau khổ
Tình yêu ngã nhào vì một vết son môi!
05:46 CH 22/07/2006
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
Mang trái tim đi suốt dọc cuộc đời
Không tìm thấy nơi bến bờ bình lặng
Trong hạnh phúc là tột cùng cay đắng
Ta nhận ra mình giữa khắc khoải niềm đau.....
04:31 CH 22/07/2006
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
Hiểu
Bây giờ tôi mới hiểu tôi
Hiểu trong đêm tối ra ngoài sớm mai
Hiểu một rồi lại hiểu hai
Hiểu cay đắng với ngọt bùi thời gian
Hiểu mình sao quá vội vàng
Đem lời yêu biến trăm ngàn nỗi đau
Hiểu lòng trong đục nông sâu
Lục bình trôi cứ qua cầu như không...
Giờ thôi ở phố mênh mông
Thấy trong xa lạ người đông vô thường
Tôi như cọng cỏ giọt sương
Hiểu thêm chút bụi ven đường người đi...
"ST"
04:30 CH 22/07/2006
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
Mấy hôm nay mình ko vào DD nên ko đọc được các bài thơ của bạn đã post trước vì bị Amind xóa mất rồi. Nhưng như Amind đã nói đấy những bài thơ của bạn ko phù hợp với Topic của mình, sợ Topic loãng nên Amind đã xóa đi ( Cảm ơn Amind nhiều). Topic này được lập nên khi mình có rất nhiều tâm trạng và mình gửi gắm nó qua những vần thơ mình sưu tầm được. Thỉnh thoảng mỗi khi thấy thật tâm trạng thật buồn mình lại tìm đến với nó đọc và cảm nhận. Đọc xong mình cảm thấy như được chia sẻ và nhẹ lòng đi đôi chút. Và đây cũng là một góc để đôi khi nói lên được tâm sự của mình. Bạn nói cũng đúng, thơ ko phải chỉ có thơ buồn, có thơ vui, có thơ thép như bạn nói. Nhưng trong Topic này là cả 1 tâm trạng rất buồn của mình ở trong đó. Vì vậy mình muốn nói với bạn 1 vài điều, nếu để viết những vần thơ vui, hoặc để tranh luận về thơ, bạn có thể lập 1 Topic khác, và mình cũng sẽ rất vui lòng được góp vào đó những vần thơ vui nếu mình biết. Còn ở Topic này chứa đựng rất nhiều tâm sự của mình, mình sẽ post vào đó mỗi khi buồn. Cảm ơn bạn!
04:18 CH 21/07/2006
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
Nắng buổi chiều hờn dỗi trốn đi đâu
Giấu biệt hơi ấm một thời từng cảm nhận
Rồi nắng cũng tắt thôi
Có gì mà trách hận
Nắng làm sao giữ nổi bóng người !
Nợ nần gì gió khéo trêu ngươi
Đi qua bao nẻo đường
Mà cứ trả mãi về em tiếng cười anh dạo ấy
Mỏi chân rồi gió ơi người có thấy
Hạnh phúc xa hoa một cách đau lòng ?......
..........
..........
Rồi nắng cũng tắt thôi....rồi nắng cũng tắt thôi.....
03:49 CH 21/07/2006
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
Ám ảnh đêm
Điều gì làm em giật thức mỗi đêm
Đôi mắt ấy
Dịu dàng như ngọn lửa
Bập bùng giữa màn đen sâu thẳm
Xa chập choạng tiếng gọi bình yên
Bàn chân em chạy suốt đi tìm
Cơn mơ ấy
Và đôi mắt ấy
Hun hút phía bên kia
Vẫn vẫy gọi
Tình yêu
Em như người say không biết lối
Chỉ biết chạy theo ảo ảnh xa vời
Đến mệt nhoài
Đến khi ngã quỵ
Ánh lửa vẫn lập lòe
giễu cợt
mù khơi
Chẳng thể tự bay như mây
Chẳng thể tự hong khô tiếng hát
Em vùng vẫy rơi
Vùng vẫy thoát khỏi ám ảnh đôi mắt êm đềm
Nên mỗi lần giữa đêm tỉnh giấc
Lại một lần em lại tập quên
Điều gì làm em giật thức mỗi đêm
Điều gì đau đến thế…
Mạc Vi
04:14 CH 17/07/2006
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
Rất vui khi nhận được phản hồi của bạn, mình hy vọng chúng ta sẽ là bạn thực sự của nhau. Bạn có tham gia "hội độc thân" trên WTT ko? ở đó vui lắm, biết đâu sẽ "may mắn" :)

Mình có gia đình rồi mà :1:
02:45 CH 07/07/2006
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
Em đếm mưa
Một nghìn giọt, một nghìn giọt
Không giọt nào báo trước
Sẽ là giọt cuối cùng
Em đã khóc
Một nghìn giọt, một nghìn giọt
Sao vẫn chưa quên
Giọt xót đầu tiên?
Em nhắc tên anh
Một nghìn lần, một nghìn lần
Sao không thanh âm nào dội lại
- lặng thinh...
Anh đã nói yêu em
Một nghìn lần, một nghìn lần
Sao vẫn còn
ngàn ngàn nỗi sợ?
Những con số
Một bữa nào như gió
... tan đi...
"St"
05:28 CH 06/07/2006
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
Không biết chúng ta có bằng tuổi không nhưng cứ gọi là bạn cho thân mật nhé :) nick"traitimbanggia" của bạn tớ rất thích vì tớ cũng có sử dụng nó trên một số diễn đàn khác, tớ cảm thấy chúng ta có cái gì đó giống nhau. Mình đoán bạn là người lãng mạn nên mới mượn thơ nói lên tâm trạng của mình. Chắc bạn đang rất buồn vì tình yêu, mình cũng đã trải qua những giây phút đó nên mình có thể hiểu. Chẳng biết khuyên bạn thế nào chỉ mong bạn bình tâm trở lại " đừng khóc vì những gì đã qua mà hãy cười vì mọi thứ còn ở phía trước". :79: tặng bạn ngôi sao may mắn

Mình rất thích câu nói này của bạn: "đừng khóc vì những gì đã qua mà hãy cười vì mọi thứ còn ở phía trước". Cảm ơn bạn nhé, cảm ơn bạn đã tặng cho mình ngôi sao may mắn. Chắc chắn là mình sẽ may mắn trên những bước đường tiếp theo. Bạn cũng may mắn nhé. :8:
11:42 SA 06/07/2006
t
traitimbanggia
Bắt chuyện
809Điểm·1Bài viết
Báo cáo