Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cho một người!
Bạn Nothing68 viết những lời buồn quá. Bạn đừng bi quan như vậy, cuộc sống còn rất dài. Chúc bạn tìm được người tri kỷ và nhiều niềm vui trong cuộc sống.
05:51 CH 29/07/2010
Những khoảnh khắc không thể nào quên
Kỷ niệm chẳng là gì
Khi lòng người vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu óc bạn còn ghi.
05:28 CH 29/07/2010
Cho một người!
Re: Cho một người!
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
Tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội đến với mình nên suốt cuộc đời tôi sẽ phải hối tiếc.
05:11 CH 29/07/2010
t
touyen2929
Bắt chuyện
556
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Khi lòng người vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu óc bạn còn ghi.
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
Tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội đến với mình nên suốt cuộc đời tôi sẽ phải hối tiếc.