Mình không bàn về đơn thuốc của BS vì không có chuyên môn, chỉ hỏi mẹ nó là có chăm cho con ra ngoài tắm nắng và matxa (đặc biệt là vùng bụng) cho con hay không thôi?
Các chị ơi, chiều nay em đã đi xét nghiệm beta HCG - ở BV Hoàn Mỹ số 4 Hoàng Việt - Tân Bình và kết quả là 55,06 IU/l. Vậy là đã có thai, đọc 1 số tài liệu em đc biết là chỉ số beta Hcg phải đạt 1000IU/L thì khi đó siêu âm mới nhìn thấy thai được, vậy em cũng ko hiểu tại sao bác sỹ không cho em thử máu trước mà cứ "đè" em ra mà siêu âm luôn ạ? Siêu âm xong ra máu nhiều hơn cả bình thường? Lục tung hết cả....của em lên không thấy thai mới y/c em thử máu? chán thật đó !Và cuối cùng là sẽ xảy ra 1 trong 2 trường hợp sau :Trường hợp 1: em đã có thai (chắc chắn) và có thể đã bị xảy tự nhiên - có thể coi như thai bị lỗi cơ thể mẹ tự đào thải 1 cách tự nhiên bằng việc ra máu như chu kì vì thế nên siêu âm không thấy và bị ra máu. Trường hợp 2: Em vẫn có thai tuy nhiên do thai còn quá nhỏ nên SÂ chưa thấy được* Phương án giải quyết hiện tại: Tiếp tục chờ và 1 tuần sau quay lại bv để thử máu tiếp.a/ Nếu chỉ số beta Hcg giảm xuống không còn mức 55,05 IU/L như hôm nay thì em đã chính xác rơi vào trường hợp 1 và khi đó sẽ tính phương án nào đó do bác sỹ.b/ Nếu chỉ số beta HCG tăng lên tức là thai của em đã và đang phát triển, và chỉ số đó lớn hơn hoặc bằng 1000 thì có lẽ lúc đó may ra siêu âm mới thấy được. chỉ khi đó mới biết thai đã đi vào TC hay chưa.Trong trường hợp em tiếp tục bị ra máu nhiều hoặc có gì bất thường phải alo cho bác sỹ ngay, bác sỹ của em là phó khoa sản bv Bưu điện. Bs kê viên sắt cho uống, em nói e đang uống S-Prenatal rồi thế là Bs nói thế thì thôi, SP đã bao gồm tất cả . * Ah, em thử tổng cộng 5 que rồi , 4 cái quicktrip mua 2 nhà khác nhau, 1 cái quicktick trong đó 4 cái QTr thì đều báo 2 vạch 1 đậm 1 mờ, còn anh chàng QTick thì báo ko có thai. em sôi sùng sục lên và quyết định chiều nay trốn việc đi viện đấy ạ, có con hay không với em quan trọng hơn cả. SÂ đầu dò xong về cứ lâm râm đau bụng mới đáng lo chứ? Em đang cầu trời lạy phật cho con yêu ở lại cùng em. Các chị yêu quý tiếp tục ở lại bên em và chia sẻ với em nhé, yêu các chị lắm ý:LoveStruc::LoveStruc:E Tuyết
Chúc mừng e có kết quả khởi đầu tốt đẹp nhé, e nên uống nhiều nước râu ngô, mã đề, nước lọc hàng ngày, dùng nước vệ sinh Dạ hương vs ngày vài lần kèm thay quần chip, thuốc của em vẫn được kê cho bà bầu đó, em nên trị dứt điểm nhé, tránh để viêm nặng lên sau này sẽ mệt mỏi hơn nhá, liều ít nên e ko phải lo quá đâu. Chúc mẹ con em luôn mạnh khỏe
MUM ơiHôm nay em vừa đi SA vì ko thể chờ đc thêm. Kết quả vẫn như thế chị à. Túi ối rỗng ko có phôi, thậm chí cũng chẳng có noãn hoàng nữa. Bsi nói chậm lắm để đến cuối tuần này thôi. Vậy là em hết hi vọng rồi à chị ơi huhu
Ơ bạn ơi cắt VT trái thì trứng ở buồng bên trái làm sao gặp tinh binh được nhỉ?:Thinking:
Tuy hơi lạc đề nhưng mong các mẹ giúp em vì em mới đẻ cháu đầu tiên cái gì cũng không biết, rất mong các mẹ chỉ bảo cho em, cám ơn các mẹ nhiều nhiều
em đẻ bé 3,4kg, gần đây cháu ngủ không yên, hay ra mồ hôi ở tay chân và đầu, bé bị rụng tóc hình vành khăn, hay nấc cục, hay bi đi táo( thường 2 ngày 1 lần có khi bé chẳng ị mẹ phải bơm mật ong bé mới chịu ị) ,
em cho cháu đi viện dinh dưỡng khám bác sỹ bảo cháu bị còi xương, nhưng thể nhẹ thôi, bác sỹ kê cho cháu các loại thuốc như sau :
1/ d3 uredose x1 ốngngày 1 lần 1 ống trước bú
2/ canxi cobiere x 1 hôp(5ml)ngày 1 lần 1 ống trộn sữa
3/ magie b6 x 10 ống (10ml)ngày 1 lần 1/2 ống trộn sữa
4/ supvizine x 1 hộpngày 1 lần 1/2 gói trộn sữa
sau 4 ngày cho cháu uống em thấy cháu có những biểu hiện sau
ngày 1 : 1 ống d3 trước ăn và 3 loại thuốc 2,3,4 mẹ cháu trộn chung vào cùng với 40 ml sữa cháu uống hết tuy không thích lắm,
cả ngày cháu không trớ và ị 1 bãi, phân lúc đầu cũng mềm nhưng hơi thành khuôn sau phân hơi nước đặc.
ngày 2: cháu uống 3 loại thuốc 2,3,4 mẹ cháu trộn với sữa thì cháu đang uống trớ mất 1/3, chỗ trớ ra rất nhầy( như kiểu là gỉ mũi hay là đờm vậy dù cháu không hề ho)
sau bữa trớ đấy thì cháu không trớ bữa nào nữa, cả ngày cháu ị 2 bãi phân nước đặc
ngày 3: cháu uống như ngày 2 uống xong thuốc thì bị trớ ra 1/2, dịch trớ ra cũng rất nhày như đờm, cháu ị ngày 3 bãi phâm nước đặc,
hai lần đánh rắm bị xón ra chút phân và cháu lười ăn đi ăn uể oải mãi mới hết 1 cữ ăn của cháu, mẹ cháu có cảm giác là bụng cháu hơi trướng hơn mọi khi
ngày 4: cháu uống như ngayd 3 cháu không trớ lần nào nhưng cũng ị 3 bãi phân nước đặc, cũng 3,4 lần đánh rắm bị són ra phân , cháu ăn rất uể oải, không thích ăn chỉ ăn đươc 2/3 cữ là nhât quyết không ăn nữa
các mẹ thông thái giúp với, cho em hỏi là bác sỹ kê thuốc như thế có vấn đề gì với nhưngc biểu hiện sau khi uống của cháu không, dịch nhầy cháu trớ ra là đờm hay do thuốc, biểu hiện chán ăn và trướng bụng do đâu mà có, bé ị như thế có bình thường không, làm ơn giúp em với, cám ơn các mẹ nhiều lắm
trường hợp của bạn thì chắc chắn là đã có thai bạn nhé, nhưng bạn vẫn chưa thể loại trừ khả năng CNTC đâu bạn nhé, chính vì thế nên mình mới hỏi bạn là trong người có thấy biểu hiện gì khác lạ không, bụng có đau về 1 bên không, nói chung mình vẫn khuyên 3 hôm nữa bạn nên thử lại Beta HCG nếu chỉ số tăng gấp đôi và máu không còn chảy thì có thể tạm yên tâm, cầu mong là bạn không bị CNTC vì nếu CNTC thì còn lằng nhằng hơn rất rất nhiều lần so với xảy thai tự nhiên bạn ạ, mong mẹ con bạn bình an
Cám ơn chị Cua nhiều lắm lắm, mong bé nhà em đáng yêu như maika của chị, chị đi nghỉ mát về rồi à, có thấy vui và đỡ hơn không chị
HQ em đi SA mốc 9w3d thì được kết quả
số lượng thai 01
cử động thai BT
tim thai: 156l/p
chiều dài mầm thai: CRL: 26mm
rau thai toàn diện
nước ối BT
KL: thai 9w3d phát triển trong giới hạn bình thường
tuy nhiên em có khám thêm phụ khoa vì mấy hôm nay thấy khí hư ra hơi nhiều
khám xong BS KL bảo em AD và TC có ít dịch viêm, BS cũng đắn đo mãi vì bảo thai em nhỏ mà cũng khó khăn mới có được nên phải cân nhắc khi cho thuốc, cuối cùng BS cho em 2v vagikid đặt cách ngày, và 1 viên nystatin đặt sau khi đặt xong thốc kia, hn lên mạng đọc thì thấy bảo thành phần nystatin trong hai loại thuốc là thành phần chống chỉ định cho người mang thai, thế nên h em thấy lo nên lên đây hỏi các mẹ có kinh nghiệm xem có vấn đề gì không, có mẹ nào mang bầu mà BS chỉ định dùng thốc này không ạ,
Các mẹ giúp mẹ con em với, cám ơn cả nhà mình nhiều nhiều
Bé của em h được 9 tuần rồi, trộm vía hai mẹ con khỏe, nhưng đợt này em cũng không ăn được nhiều, nhìn cái gì cũng thấy ngấy, rồi chán ăn, chỉ mỗi cái là em không bị nôn và ăn cái gì cũng được nhưng ăn nhiều cùng 1 lúc thì khó chịu lắm, bà nội, bà ngoại ra sức ép ăn nhưng em chẳng thích ăn gì, chỉ thích mỗi uống nước thôi
Nghe tin mẹ lizi và light.ah mà xót xa quá, mình cũng đã từng trải qua thời gian kinh hoàng như các mẹ giờ đang trải qua, mong các mẹ luôn vững vàng, cầu trời khấn phật phù hộ cho các mẹ và con, , lizi và light.ah cố gắng lên nhé, nhà mình cùng nhau xin trời phật phù hộ độ trì cho hai mẹ.
HUHU, hai hôm nay em bị lên chắp ở mắt, cũng đã thử chườm nóng nhưng không đỡ lắm, các mẹ có giải pháp gì không giúp em, h mắt cứ cộm và ngứa ở phía đầu mắt, vành mi dưới, chỗ sụn mi dưới có một chấm nhỏ mầu trắng bé như đầu kim khó chịu lắm, không biết có sao không , các mẹ giúp em nhé, tha thiết cám ơn các mẹ.:LoveStruc::Kiss: cả nhà
Em không thể chờ được hơn nữa, em sợ cảm giác này, gọi chồng tức tốc đi khám ngay, và chỉ trong vòng 30' em đã có mặt trên giường SA của bác sỹ, may mà thứ 7 bác sỹ của em vẫn làm việc.
Lòng run lên, sợ hãi, không biết con yêu thế nào, may mắn thay, BS bảo thai không vẫn đề gì thai được 6w3d đã có phôi và phát triển hoàn toàn bt, còn máu kia có thể là do bị co thắt tử cung gây ra, về nhà nằm nghỉ, không được đi lại, BS bảo em là hiếm hoi đấy, cố gắng giữ gìn, cơ thể mình kg như người khác phải cố gắng cho qua giai đoạn 3 tháng đầu, BS cho em tiêm 3 mũi 2 ngày 1 mũi để hỗ trợ, em nước mắt giàn dụa khi biết con yêu không sao
Cả tuần nay không dám ngồi nhiều nên không vào nc với các mẹ được, nhớ nhà mình và nhớ các con yêu quá, hn em thấy cơ thể bt rồi nên vào gặp các mẹ chút xong lại ra nằm.
1 hai hôm nay thỉnh thoảng em thấy hơi nhói đau ở phần bụng dưới lúc bên trái, lúc bên phải, nhưng chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn và lại hết luôn, mẹ UM và các mẹ cho em hỏi như thế có sao không, có mẹ nào giống em không
tình hình là hn em được chính thức 3 tuần kể từ ngày rụng trứng và là 5 tuần từ ngày đầu của CK cuối, sáng nay thử 2v nét căng, vạch 2 còn lên trước cả vạch 1. Em định tuần sau mới tới SA nhưng sáng gọi thông báo cho BS hiện đang theo dõi em thì bị mắng 1 trận vì đã có tiền sử chửa ngoài mà lại không đi khám sớm để còn cho thuốc và rất may mắn là khi SA đã nhìn thấy hình ảnh trống âm a ạ, BS bảo thai vào rồi, khổ nhiều cũng có ngày sướng nhỉ, em thích quá cơ, h BS cho em uống utro và sắt, hẹn em 2 tuần nữa tới khám.
em cám ơn anh và các mẹ nhiều nhiều lắm. Dù có bầu rồi nhưng các mẹ vẫn cho em vào nhà để ủn mông cho các mẹ nhé, chúc cả nhà mình hai vạch đỏ chót.
Ngày này 3 tuần trước (29/5) em đi SA và bác sĩ nói là hôm nay rụng trứng, về nhà xxx với chồng 2 ngày 1 lần, lần nào cũng thế cứ xxx xong em kê gôi suốt cả đêm và chỉ nằm nghiêng về bên phải (vì em bị cắt mất vòi trứng bên trái rồi) đau lưng mấy thì cũng chỉ là truyện nhỏ, sợ cảm giác đếm từng ngày, em quyết định lần này sẽ chờ cho tới 3 tuần sau thì sẽ thử que, nói là thế, nhưng cảm giác mong chờ sao mà hồi hộp thế, 1 tuần, 2 tuần trôi qua, tới ngày thứ 6 của tuần thứ nhất ngực em bắt đầu căng bụng bắt đầu hơi đau, lưng cũng đau, lúc nào cũng chỉ sợ là sắp gặp em QKD, cứ thỉnh thoảng lại vào WC để kểm tra vì âm đạo ướt lắm, sợ lắm, rồi cũng qua được 2 tuần, suốt tuần thứ 3 ngày nào cũng sợ, bao nhiêu người hỏi có gì chưa, em vẫn quyết tâm chờ cho bằng được tới chủ nhât là tròn 3 tuần để thử que, ngày thứ 5, thứ 6 hồi hộp không yên, nhưng vẫn chưa thấy em QKD hi vọng tràn trề, muốn thử nhưng cứ tự bảo là nhỡ con yêu bé quá không lên được thì sao (ở nhà em em đang cất giữ tới gần 20 que đã từng thử) sợ cảm giác nhìn thấy que 1 vạch, chiều qua, em tự dưng đánh liều vì không chờ được nữa, mua 1 que thử mà có lẽ đó là que thử thai lởm nhất em đã từng dùng, nhưng thôi kệ chỉ là thử thôi, vừa cắm que vào nước ngấm tới đâu thì vạch lên tới đó, 2 vạch nét căng, nói vọng ra chồng xông vào WC, "2 vạch rồi, mà còn đậm nữa em ạ" ôi sướng quá em cười suốt tối, nhưng vì cái que lởm và lại thử vào buổi chiều sợ không chắc chắn, chồng an ủi bảo có rồi nhưng em vẫn cương quyết mua thêm que nữa thử vào sáng nay, tối không ngủ được, cố nằm nhịn tiểu cho tới tận 7h ì ạch vào thử thai, lần này cũng y như hôm qua, vừa cắm vào thì vạch lên rõ lắm lắm, hai vạch nét căng mà chỉ vừa mới cắm vào, sướng quá em gọi cho mẹ, gọi cho bố, cả hai mừng tới chảy cả nước mắt.
Định sang tuần sau mới đi SA vì sợ thai nhỏ khó nhìn, 8h sáng em gọi điện cho BS khám trực tiếp, bác không nghe máy, em nt bảo bác em có thai và định tuần sau sẽ tới SA, ngay lập tức bác gọi lại, mắng té tát, bảo em lần trước chửa ngoài rồi mà không chừa à, tới khám ngay bác còn cho thuốc nữa, thử que có rõ ko, cô này hay thật, tới ngay trong hôm nay đấy,nhớ uống nước nhịn tiểu, rồi tới bác SA cho, hai vợ chồng cum cúp nghe theo. 10h tới phòng khám, 11h mới được vào khám vì hn chủ nhật nhiều các mẹ bầu cũng tới khám, buồn đi WC mà không dám kêu, tới lựot vào khám thì hồi hộp lắm lắm
BS Siêu âm kết luận: THAI ĐÃ VÀO TỬ CUNG, ĐÃ CÓ HÌNH ẢNH TRỐNG ÂM.
Bác bảo " đúng là số khổ nhiều về đường con cái, h sướng rồi, hoàn toàn bình thường, không lo chửa ngoài nữa đâu, ôi em mừng tới phát khóc, h em đã đón được con về rồi, thật là tuyệt vời, BS hẹn em 2 tuần nữa tới siêu âm tim thai, cho uống UTRO ngày 2 viên và sắt ngày 1 viên, bác còn cho em thêm spasmaverine và dặn nếu bị đau bụng thì uống thuốc này, còn nếu không đau thì bỏ luôn.
Về nhà sung sướng, cả nhà sung sướng, chưa bao h em thấy hạnh phúc như bây h, con em h đã được 5 tuần rồi, các mẹ chia vui với em nhé,
Đợt này em thấy cúm rubela nhiều quá, các mẹ chỉ cho em cách tránh nhé, em sợ nhất vụ này đấy, e không kịp tiêm, mà cũng chưa tiêm phòng một loại nào cả, các mẹ hướng dẫn cho em nhé, trong thời gian này em phải làm gì, các mẹ thân yêu giúp em cho mẹ con em vượt qua 9w10d 1 cách an toàn nhé.
Em yêu cả nhà nhiều lắm, đừng giận em vì 3 tuần qua em mất tích nhé. Cho em gửi ngàn nụ hôn tới các thiên thần nhỏ.
chết thật em viết nhầm đấy sorry me umbalamora hai quả của em đều ở bên phải hết ạ, lú quá đi, hehe
A Sơn ơi, tình hình KQ SA của em như sau:(em hỏi BS mấy lần liền khám lại rồi anh ạ, và em để ý cả cái chân vịt SA nữa thì chắc chắn lần này trứng của em ở bên trái anh ạ, hehe tuyệt vời)
ngày 7CK (Ngày 18/5)
Noãn 1: 8.0mm
Noãn 2: 8.2mm
Noãn 3: 8.7mm
Niêm mạc 5.4mm
ngày 11 CK(ngày 22/5)
BTP Noãn 1: 12.7mmm
Noãm 2: 13mm
BTT: không có trứng phát triển
Niêm mạc : 7mm
Ngày thứ 14 CK (Ngày 25/5)
BTP: Noãn 1: 15.5mm
Noãn 2: 16.2mm
BTT: không có trứng phát triển
Niêm mạc 7.2mm
BS hẹn ngày 16 của CK khám lại
A dự đoán em nên động đất vào ngày nào và em với chồng em có phải kiêng khem hay ăn uống và uống thuốc gì không a, lần này em tràn đầy hi vọng, giúp em nhé, thanks a
Chả là trứng của em 2 quả bên phải vẫn đẹp và hiện nay 1 quả là 15.5mm và 1 quả là 16.2mm (ngày 14 ck) mỗi tội em niêm mạc thì vẫn thế, có 7.2mm thế nên hn em quyết định đi làm về tự thưởng cho mình 1 em sầu riêng cho miêm mạc nó đẹp. Mấy hn em thấy người cũng hơi mệt, đau lưng và thỉnh thoảng hơi tức bụng 1 chút, từ hồi em lấy chồng cứ khi nào trứng lớn là em lại như thế, BS hẹn em thứ 6 này tới SA lại, em nghi nghi là có thế tới khoảng cn này thì trứng rụng (tuyên đoán bừa), trong thời gian này em và chồng có phải kiêng kem gì và ăn uống gì không chị Hai và các mẹ, lần này mà em trúng song rồng như chị Hai nói thì chắc em vui không còn gì tả siết mất, h mới là hai quả trứng thôi mà em cũng đã thấy phấn khởi lắm rồi, hehe.
Xin lỗi các mẹ và chị Hai vì đợt này em không vào nhà mình nhiều được vì em mới bắt đầu đi làm lại nên công việc cũng hơi bận thành ra không bán than với các mẹ nhiều được, nhưng em yêu và luông nhớ tới các mẹ và chị hai lắm lắm:Kiss:cả nhà
Tình hình là em vào thông báo với các mẹ kết quả hqua đi khám: Ngày 11CK
BTP: Noãn 1: 12,7mm
Noãn 2: 13mm
BTT: Không có trứng phát triển
Niêm mạc: 7,0mm
BS bảo kết quả của em tốt, hẹn thứ 4 này tới SA tiếp.
Trộm vía lần này trứng em lên nhanh, lại có tới 2 quả, mỗi tội đợt này em thấy mệt, thỉnh thoảng hơi nhói bụng và ngực, mong lần này em đón được con yêu. thứ 4 này SA em sẽ lại báo cáo tình hình tiếp.
h em lên ôm ông xã ngủ đây, chúc các mẹ ngủ ngon., yêu cả nhà