Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
"Thơ và Ca nhạc dành cho các bé từ nhà trẻ đến...
Mẹ nào biết bài thơ Cái Lưỡi và Đôi mắt không cho mình xin với. Bé nhà mình đọc nhưng mình không nghe rõ gì cả. Cám ơn mọi người.

Thơ: Cái lưỡi
Tôi là cái lưỡi
Giúp bạn hàng ngày
Nếm vị thức ăn
Nào chua nào ngọt
Những gì nóng quá
Bạn chớ vội ăn
Hãy chờ một tý
Không thì đau tôi.
Lê Thị Mỹ Phương (sưu tầm)
11:44 SA 06/03/2010
Phân tích họ tên con theo ngũ hành (tìm hiểu...
chị ơi! chị xem giúp em với, em cám ơn chị nhiều
Họ và tên con : Nguyễn Ngọc Anh Thư - Con gái
Sinh ngày : 23 - 5 - 2008 ( dương lịch )
Giờ sinh : 22 giờ 25 phút ( tức là 10 giờ 25 phút tôi ngày 19 - 4 âm lịch )
Đẻ mổ ngẫu nhiên
Họ và tên bố: Nguyễn Công Danh
Ngày sinh : 11 - 5 - 1978 ( Dương lịch ) năm Mậu Ngọ
Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Bích Vân
Ngày sinh: 04 - 3 - 1982 ( Dương lịch ) năm nhâm tuất
Em cám ơn chị trước!
11:11 SA 06/03/2010
Xin số điện thoại, địa chỉ hoặc email của bạn...
YM: mihue13; 0904791788 - 04 3 5737981 ( mình kiếm được trên mạng đấy )
05:47 CH 03/03/2010
Bé chậm mọc răng
có rồi chị ơi, không phải con bò đeo bông tai ( em nhớ lộn) mà là con bò đeo chuông của vinamilk

PHÔ MAI VINAMILK
Phô mai Vinamilk được chế biến trên dây chuyền của Pháp, có giá trị dinh dưỡng rất cao.
Phô mai Vinamilk rất thích hợp với trẻ em đang lớn vì có hàm lượng canxi cao và lượng chất dinh dưỡng dồi dào.
Phô mai Vinamilk không sử dụng chất bảo quản thực phẩm và cần bảo quản lạnh trong quá trình vận chuyển và sử dụng.
07:50 CH 28/02/2010
Bé chậm mọc răng
bé thư nhà e, hồi 9 tháng cũng uống canix corbi đấy ( được bác sĩ kê đơn ), nhưng cứ mỗi lần bé uống vào là bé lại bị sốt cao hai ba ngày liên tục, ngừng uống cả tuần thì bình thường mà uống vào là sốt. Đi khám thì bác sĩ bảo ngừng ngay, không được uống nữa vì cơ thể bé không hấp thu và chuyển hoá được.
bác sĩ dinh dưỡng khuyên nên cho bé dùng pho mai ( nhưng không phải là pho mai con bò cười, mà hình như là phô mai con bò đeo bông tai hay sao ấy, em cũng không nhớ rõ, vì lâu rồi con em không ăn phô mai nữa - để em kiếm trên mạng cái hình up lên cho mấy chị ), sữa chua, tàu hũ ( không có nước dừa ), nước trái cây.
07:36 CH 28/02/2010
Giúp em với! Con em gần 9 tháng tuổi chưa mọc răng
bé nhà mình 11 th mới mọc răng, bây giờ 20 th đã có 12 cái răng. mỗi lần mọc là mọc " đúp ", hai cái cái trở lên, hồi đầu mới mọc thì sốt và còn đi phân nổi bọt nữa, càng về sau thì hiện tượng như thế không còn, nhưng chẳng chịu ăn gì, chỉ uống sữa thôi.
05:41 CH 27/02/2010
Các chị sẽ chọn ai? 2 người đàn ông này
trời ơi, sao người thứ nhất giống chồng mình quá. Mình chọn người thứ nhất
04:55 CH 15/02/2010
Những bài thơ tình hay (phần 4)
Bài Thơ: Diêm
( Nguyễn Kim Anh)
Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
Còn vỏ bao làm sáng đến trăm lần
Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
để làm sáng
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Không oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều - bạc phếch có gì đâu
Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa với cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
04:47 CH 15/02/2010
Những bài thơ tình hay (phần 4)
HAI SẮC HOA TIGON- T.T.Kh
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu đương.
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương cát,
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
Bảo rằng : "Hoa, dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi !"
Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly,
Cho nên cười đáp :"Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy".
Đâu biết lần đi một lỡ làng,
Dưới trời đau khổ chết yêu đương.
Người xa xăm quá ! - Tôi buồn lắm,
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ ?
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chêt, từng thu chết,
Vẫn giấu trong tim bóng "một người".
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Như hồng tựa trái tim tan vỡ.
Và đỏ như màu máu thắm pha !
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi..
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi !
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?
04:41 CH 15/02/2010
Có phải vì nhâm tuất???
mình cũng sinh năm 82 đây
ngày, tháng, năm sinh : 04.3.1982, sinh vào lúc 4 g 30 p sáng
nhớ hồi lúc trước, đi xem bói cùng với nhỏ bạn, ông thầy bói đã nói rằng: " số cô này nếu không có con trước khi kết hôn thì sẽ lấy hai lần chồng ", lúc đó thật sự là không tin đâu.
vì lúc đó mình đang là sinh viên năm thứ hai trường DH sư phạm, 1 cô giáo trong tương lai mà lại có con trước hôn nhân à ( không bao giờ )
và ngày 23.5.2008, một bé gái ra đời trong hoàn cảnh không cha, gia đình đã không bỏ mình, tất cả mọi người đã luôn ở bên cạnh mình và mình thật sự thấy rất hạnh phúc khi có một gia đình như vậy.
một tuần sau, sau hơn 10 tháng ( có lẽ vì sợ, hay vì vui quá mà cha đứa bé mất tích) mình gặp lại ba bé thư bây giờ. Lúc đó thật sự là thương con, không muốn bé sau này không có cha và nghe lời khuyên của gia đình mà mình nối lại tình xưa, chứ lúc đó mình hận lắm, chỉ muốn băm người trước mặt mình ra làm trăm mảnh
ngày 20.6.2008, chúng mình ĐĂNG KÝ KẾT HÔN khi không được sự chấp nhận của gia đình bên chồng, mặc kệ. Chúng mình sống vì con là chính ( mình đã nghĩ như vậy ), từ lúc đó trở đi anh chuyển về ở hẳn nhà mình ( ở rể )
anh hiền, rất hiền, vì thế mà gia đình mình rất thương anh, nhất là mẹ.
ở chung với gia đình vợ được 2 năm, ngày 17.01.2010, chúng mình đã có một căn nhà chung cư nho nhỏ ( 52m2) ở quận 6 do bà ngoại mua cho, chứ đợi vợ chồng mình mua chắc hơi lâu đó
05:59 CH 11/02/2010
Từ 25 đến 30 tuổi - bạn đã có những gì?
có nhà, có một đức lang quân yêu vợ, thương con, có một gia đình hạnh phúc và có một cô công chúa rất tuyệt vời.
:) :) :) :)
06:08 CH 06/02/2010
Bé chậm biết đi - Những băn khoăn lo lắng của bậc...
bé nhà mình đi men từ 9 tháng cơ, nhưng đến 17 th, bé mới tự đi 1 mình và bây giờ 19 th, bé đã chạy rồi đấy. Nói thật, hồi lúc trước cũng đi khám nhiều nơi lắm nhưng con mình vẫn ỳ ra đấy, ngại lắm, đi đâu mọi người cũng hỏi con biết đi chưa? Lúc đó chỉ biết cười trừ thôi.
nhưng nhờ như vậy mà tình cảm gia đình khăng khít hơn, dù bận công việc như thế nào đi nữa, cũng phải sắp xếp cho cháu ra công viên ( hay 1 nơi nào đó ) có khoảng không cho cháu tập đi, đi chuyền từ ba sang mẹ, hay là nắm tay bé dắt đi, hơi mỏi 1 tý nhưng cố gắng vì con cái mà.
Nhìn thấy con đi những bước đi đâu tiên, trong lòng thấy vui lắm. Bạn hãy cố lên nhá
07:54 CH 01/02/2010
Chúc mừng sinh nhật 25 tuổi của mình ;))
Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
Trong ngày
Trong đêm
Đừng than phiền cuộc sống nhé em!
Hạnh phúc ngay cả khi em khóc
Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui

Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm em ơi
Là tiếng xe về mỗi chiều của bố
Cả nhà quây quần bên căn gác nhỏ
Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no
Hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho
Là ngọn đèn khuya soi tương lai em sáng
Là điểm mười đỏ tươi mỗi khi lên bảng
Là ánh mắt một người như lạ như quen
Hạnh phúc là khi mình có một cái tên
Vậy đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
Tuổi mười tám em còn khờ khạo lắm
Đừng cố vẽ tô một chân trời xa đầy màu hồng thắm
Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường
(sưu tầm)
CHÚC BẠN SINH NHẬT VUI VẺ !
03:29 CH 01/02/2010
Chúc mừng sinh nhật mẹ bé Bi
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Happy birthday
08:00 SA 01/02/2010
Bột giặt Super Cleaner - Siêu lừa đảo, chị em...
nói cho tất cả bà mẹ cảnh giác nha, đừng nghe quảng cáo, nhà mình mua rồi, 160k/kg. không như ý muốn, bây giờ nhà mình vẫn còn treo gói bột giặt đó trong nhà mà không biết làm gì. làm y như quảng cáo mà không thấy kết quả gì.
10:32 SA 13/09/2009
t
tongthanhthu08
Bắt chuyện
652Điểm·4Bài viết
Báo cáo