images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Anh muốn cùng em đi trọn cuộc đời này
ANH CẦN EM
BIẾT NHƯỜNG NÀO
Anh yêu em trời xanh yêu mây trắng
Anh tìm em như sóng biển tìm bờ
Sóng dạt dào hôn bờ cát ngây thơ
Bờ cát mịn ngẩn ngơ niềm hạnh phúc.
Anh và em lời ca và nét nhạc
Nhạc tạo hồn cho lời hát vấn vương
Anh cần em bởi khao khát yêu thương
Như nắng hạn chờ cơn mưa mùa hạ.
Anh đợi em như bờ tre đợi gió
Nhớ bâng khuâng một tiếng mẹ ru hời
Anh cần em trong những lúc buồn vui
Khi cơ cực có em cùng chia sẻ.
Anh cần em để vơi đi nỗi nhớ
Để lấp đầy những khoảng trống bơ vơ
Anh yêu em như yêu những vần thơ
Cho cuộc sống thêm ngọt ngào hương vị.
Anh yêu em chân thành và giản dị
Anh cần em
cần em biết nhường nào!
*****
Tặng chú bài thơ này*** Chúc chú sớm tìm được 1 nữa của mình****
07:20 CH 22/11/2016
Tìm bạn để mà theo đuổi
mẫu người e thích về ngoại hình thì chỉ có 4 chữ để miêu tả " TO_ CAO_ ĐEN _HÔI"
về tính cách hay công việc chỉ cần " BÌNH THƯỜNG "
được như thế là OK rùi.:)
06:59 CH 10/06/2016
Tìm bạn để mà theo đuổi
Anh gì ơi. Em thấy anh cũng có kinh nghiệm mai mối vậy anh tìm giúp em một người đi. " Phí" em chấp nhận hết.:)
10:40 SA 09/06/2016
Thừa chỗ ngồi
cho mình 1 chỗ ngồi đằng sau với nhé, ngồi trước hoài chán quá.:)
09:33 SA 08/06/2016
Đi tìm mảnh ghép còn lại của Trái Tim
các bạn có thể liên lạc với mình qua email này nha: dothitin94@gmail.com
08:38 SA 03/06/2016
t
tindo94
Hóng
270Điểm·2Bài viết
Báo cáo