Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cái sự đời
Đơn giản thôi ,càng nhiều tuổi thì càng trải nghiệm, càng lý trí hơn. Mà trong tình cảm, để lý trí lấn át thì khó yêu lắm

Em thấy bác này nói đúng ạ, e tặng mọi người nhất là bác chủ topic ý 1 bài thơ e đi chép nhé...^-^
THÊM MỘT
Thêm một nụ cười tươi
Cho đời thêm hạnh phúc
Thêm bên nhau một lúc
Thời gian lại ngừng trôi
Thêm chút khờ dại thôi
Cho tình thêm mãnh liệt

Dĩ nhiên tôi cũng biết
Thêm một thật là hay
Nhưng cũng chớ trêu thay
Có nhiều khi thêm một
Thêm một lời dại dột
Là khiến e bỏ đi
Còn thêm chút lầm lì
Lại khiến e bật khóc
Thêm một lần trách móc
Lòng e lại thêm đau
Thêm một lần giận nhau
Nghe tim mình nấc nghẹn
Thêm một lần trễ hẹn
Lại khắc khoải ngóng trông
Thêm một lần nói không
Biết bao giờ có được
Em lùi thêm một bước
Hạnh phúc thêm nhạt nhòa
Rồi ngày mai e xa
Tôi...
Thêm một lần cô độc

...
Tùy các bạn chọn thêm một cái nào nhé :Smiling:
08:46 SA 01/10/2009
Tìm người yêu về ra mắt bố mẹ sắp tới!
Cho mình đăng ký off với, nhưng mà mình chẳng biết làm cách nào để liên lạc với mọi người cả :Smiling::Smiling:
07:58 CH 18/09/2009
Nhật ký tình yêu
Thu qua và đông sẽ tới, kỉ niệm ùa về ngày càng vội vã hơn xưa, nhưng lạ thật, em chẳng còn thấy nhớ, thấy đau mỗi khi nghĩ về anh, e chỉ nhớ bài thơ cả 2 cùng rất yêu thích, mà cho đến giờ e vẫn ko thể ghét nổi nó.
ĐÔI DÉP( Lưu Quang Vũ)
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ bỗng trở thành da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Đôi dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.
Cùng bước cùng mòn ko kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục ko đi cùng kẻ khác.
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào mọt chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đềo trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Giống như mình những lúc vắng nhau
Bước khập khiễng cứ nghiêng về một phía
Dãu bên cạnh có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhứ cứ chênh vênh
Đôi dép vô chi khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện cũng chẳng hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trong bước đường đời
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn 1 là ko còn gì hết
Nếu ko tìm được chiếc thứ 2 kia ...
Nếu cho e lựa chọn lại, e vẫn chọn yêu anh, vẫn chọn dù có đau nhưng đó là nỗi đau hạnh phúc...
06:38 CH 18/09/2009
t
thuphuong_85nh
Bắt chuyện
658Điểm·0Bài viết
Báo cáo