Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Hôm nay, nhân ngày 8 tháng 3, để khen ngợi, tôn vinh , tri ân... những người phu nữ nói chung va những người mẹ người chị nói riêng ..mình xin gởi tặng các bạn bài văn vần như sau :
Cánh cò cỏng nắng cỏng mưa
Mẹ tôi mang nặng 4 mùa nhớ thương
Mẹ anh 1 nắng 2 sương
Mẹ em khép cửa cang thường nuôi con
Chim kêu vượn hú héo hon...
Thái dương sưỡi ấm lòng con dịu dàng
Mẹ như ánh nguyệt mơ màng
Tình thương của Mẹ mênh mang vô bò
Hi sinh trọn cả cuộc đòi
Tấm lòng của Mẹ rạng ngời sắt son
Thiêng liêng tình Mẹ iêu con
Công ơn của Mẹ kể sao cho vừa
Mẹ anh đi sóm về trưa
Mẹ em đã xếp nắng mưa thẳng hàng !
01:15 CH 08/03/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
Mình chân thành đa tạ bạn Tào Viễn Đạt đã giúp mình bơi về dĩ vãng ngụp lặn trong màu hoa Tigon ...Chìm đắm trong quá khứ hồi tưởng lại một thời mất ăn mất ngủ vì iêu thơ TTKH...và điêu đứng vì... Xin cảm ơn.
10:22 SA 15/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Mình mến tặng các bạn yêu thơ :
ĐỢI MONG BỐN MÙA
Lá khô thôi rụng đầy chân núi
Dấu chân anh in trên cỏ đông
buồn ăm ắp trong lòng
Có phải đây lần cuối ?
Em chờ anh...
Tàn đông rồi xuân tới
Én chao lượn khắp trời
không gian mặc áo mới
Thời gian không ngừng trôi
Anh không phải là màu
Nỡ nhuộm tím đời nhau
Sẻ chia nhiều kỷ niệm
Anh chẳng nhớ hè sao?
Em vẫn chờ anh...
Mối tình đầu thu mưa
Qua rồi mùa phượng tím
Sầu thương mấy cho vừa
Mưa tình thơ giăng kín
Mình quen nhau ngày tháng nào năm ấy ?
Tan học hè...À! tháng sáu trời mưa
Hơn 50 vẫn nhớ kỷ niệm xưa...
Đâu bạn tri âm,đâu người tri kỷ...?
Em
chờ mãi...
chờ mãi...
05:07 CH 11/10/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Mình mến tặng MeChiChi & các bạn iêu thơ :
PHÉP TÍNH
Buồn ư ? mang nó ra chia
Hạnh phúc sung sướng ô kìa ! đem nhân
Nỗi đau ? đừng có đem cân
Sầu thương cộng với gian truân làm gì !
Ưu phiền ? xua đuổi trừ đi
Nguồn vui vẻ đến hì hì ha ha...
Suốt ngày hoan hỉ hát ca
Sống đời phấn khởi sẽ là thần tiên ( tiên nương )
02:18 CH 15/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Mến tặng Cardi & các bạn iêu thơ...
" Thân gái 12 bến sông
Bến đục thì chịu bến trong thì nhờ"
Ở đời ai học chữ ngờ
Lỡ cặp bến đục thì đò phải tiêu
Gặp nơi nắng sớm mưa chiều
Đắng cay tủi nhục hắt hiu cuộc đời
Nắng mưa là việc của trời
Khổ đau là chiện của người lầm iêu
Đang mùi như gió với diều
Cạn tình chê trách đủ điều thị phi
Còn iêu còn quí nữa chi!
Dối lừa phản bội chia li cho rồi!
Đàn ông là thứ lôi thôi
Giống như con nhện hứa rồi lại quên !
05:27 CH 07/09/2008
Tôi đang là công chức- nhiều lần vì tự ái mà muốn...
Bỏ là phải rồi , bạn còn trẻ chán ,ra ngoài làm thoải mái hơn lại được trọng dụng, lương cao, nhớ chia nhé !OK ?
12:42 CH 02/09/2008
Lập hội li dị, ly thân
Mình li hôn đã 29 năm rồi , muốn xin gia nhập Hội có được ko ? OK? Chúc quí Hội làm ăn khá giả ,đắc hàng nhé !
12:16 CH 02/09/2008
Câu lạc bộ Kết bạn..!
Ối giời có vầng trăng nào rơi xuống bến Bạch Đằng thế nhỉ ? Mình xin chia sẻ mí được ko ? Cắt nửa vằng trăng cho mình làm con đò nhỏ bơi đi tìm bạn đơn thân mí nhé ! OK?
12:01 CH 02/09/2008
Những bài thơ tình hay
Mình cũng iêu thơ Xuân Quỳnh & Lưu Qaung Vũ...nhưng lai iêu thơ thi sĩ Hoàng Cầm nhiều hơn .Giờ mình xin gửi tặng các bạn một bài thơ tình bất hủ cũa TS Hoàng Cầm tặng mình ngày 15.06.2000 nhé!
BẤT CHỢT & VĨNH HẰNG
Chao ôi bắt chợt thương em
Chợt yêu chợt nhớ về đêm rãi rầu
Sao em mắt sáng soi đau
Hàng mi rủ xuống bến sầu nào đây
Như tê gương nét cười này
Như nghe nước mắtdâng đầy không chia
Mới đây tấm ảnh năm kia
thoạt trông đã hiện trăng khuya cuối ngàn
Phải chăng dằng dặc đa đoan
Dày vò em đến héo tàn xuân tơ
Nhắn em tìm đến ánh- mơ
Hỏi cây khô gốc già nua giữa rừng
Diệu kỳ thổ nhưỡng mông lung
Sao xanh lộc nõn tưng bừng đó ư
Đã xanh xanh suốt bốn mùa
Vẫn cày băng tuyết vẫn bừa nắng thiêu
Nghe em lắng một sông chiều
Ánh + mơ = Anh
thấm thương yêu nghìn trùng .
01:26 CH 01/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Mến tặng Mechichi & các bạn iêu thơ ...
Tình iêu - kiếp sống vô thường
Thật là chật chội con đường tình iêu
Say tình đi đứng liêu xiêu
Tay chân quờ quạng lấn chen giật giành
Chợ đời mua bán đấu tranh
Chợ tình chen lấn góp phần đông vui
Nam thanh nữ tú tới lui
Bạn tình chọn lựa ngược xuôi gọi mời
Những mong tìm được bạn đời
Trăm năm duyên phận lứa đôi vuông tròn !
01:06 CH 01/09/2008
Cảm xúc khi gặp lại người yêu cũ
Banhrangbua ơi,vừa học vừa đọc thơ tinh: tái ngộ cố nhân đi , mình tặng anh bạn Quí đấy ! Gặp nhau ở Hội chợ Tù Thiện Trường Việt Mỹ đó , có còn nhớ ko ? Chúc Banhrangbua mạnh khỏe vui vẻ đep giai nhé ! Chào ! Hẹn gặp lại ở SG !
12:34 CH 01/09/2008
Cảm xúc khi gặp lại người yêu cũ
Mình mến tặng Bảnhngbua & các bạn nữ đai mĩ nhân vài câu văn vần như sau tạm thể hiện cái buổi tái nạm,í tái ngộ mí cố nhân :
Một chút son lên môi
thêm một tí phấn hồng đôi má
Với em - anh là tất cả
Em đã chờ anh suốt cuộc đới
Sau hơn 30 năm xa vắng
Một chiều rực nắng
chúng mình lại gặp nhau
bốn mắt nhỉn xuyến xao...
Má em hồng...mắc cở
đôi mắt xoe tròn nụ cười rang rỡ
không ngờ còn có buổi hôm nay
Anh( vẫn thế )- chẳng đổi thay...
vẫn hài hước đẹp trai
phong độ...hơn ngày xưa...
vẫn...nổi tiếng...
12:29 CH 01/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
AI ?
Ai người vĩnh kết đồng tâm?
Ai người tri kỷ tri âm ai người?
Chiện đời lỡ khóc lỡ cười
Cười ra nước mắt khi người đổi thay
Tình đời sao chóng nhạt phai
Ngọt ngào người nhận đắng cay riêng mình
Dối lưa, phản bội, phụ tình...
Nỗi đau oan ức gập ghềnh phong ba
Hôn nhân bất hạnh xót xa
Tình sầu biển khat trải qua não lòng
Tình chờ bao lượt bão giông
Ai người chung thủy thật lòng giờ đâu?
Tình xa ai nhớ bao lâu?
Người vui kẻ khoc nhốt sầu trong tim!
Mình mần bai văn vần này đọc cho đỡ buồn,mến tặng các bạn iêu
mình,í iêu thơ...ai cười hở 10 cái răng..cho vui nào ...Hi hi hi...
08:04 SA 31/08/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Nhân dipSN Mechichi mà mình thì biết muộn quá ,ko kịp tặng quà, xin lỗi nhé!Mình sẽ tặng Mechichi để đền bù sơ sót:
Gửi 30 nụ hoa hồng
Tặng bạn nhân ngày Sinh nhật
Mến chúc bạn mình vui vẻ trẻ đẹp mãi mãi với thời gian
Cùng mái ấm gia đình
Tuy lời gởi muộn màng
Mong rằng sẽ được nhận
Hi hi hi ...Hì hì hì....
05:57 CH 24/08/2008
Tôi có nên tiếp tục hy vọng vào sự thay đổi của...
Ồ! Mình chúc mừng bạn đươc "mẹ tròn con vuông" nhưng là bebi trai hay gái ? Hi vọng bạn dồi dào sức khỏe ,vui vẻ, bồi dưỡng nhiều vào cho trẻ đẹp nhé !Thế cũng là niềm vui cho mình & các bạn ..nữa đấy !cùng là 1 kết quả tốt !OK?
05:42 CH 24/08/2008
Tôi có nên tiếp tục hy vọng vào sự thay đổi của...
Lili ơi,mình xúc động trước hoàn cảnh của bạn quá. Mình đồng ý với Chuotyeucuame,các bạn đã đóng góp ý kiến , chia sẻ...với bạn cũng nhiều rồi đó nhưng đó là ý người ngoài cuộc ,tùy bạn quyết thôi. Ở đời cò câu: trong thì tối ngoài thì sáng",muôn vàn sự khổ đau thương tổn trong đời phụ nữ đều do phụ nam gây ra tất cả...nếu mình không đủ sức chịu đựng,ko có bãn lĩnh kháng cự,ko có lập trường...thì...Mình chúc bạn bính tâm để mẹ tròn con vuông, giữ gìn sức khỏe đón nhận những kết quả tốt đẹp nhé!
05:36 CH 24/08/2008
Nhờ các anh chị đã từng trải giúp đỡ
Ôi,đàn ông - thủ phạm làm khổ phụ nữ!Nếu khó xử wa thì cưới cá 2 đi. Nên nhớ ở đời " bắt cá 2 tay " có ngày chả còn con nào đấy . bào ko iêu mà nặn nội những 150 km ,ối giời ! Bạn là ngừoi " có mới muốn nới cũ ".xin lỗi...
05:26 CH 17/08/2008
Làm thế nào để chấm dứt?
Mình cũng đồng ý với Cún yêu của mẹ,lời của STB í ẹ wa đi ! Chẳng những bất bình mà còn bất nhẫn nữa !Hay là STB đùa...Con chuồn chuồn ơi, bạn ko biết là : Tình iêu như cánh chuồn chuồn,khi vui nó đậu khi buồn nó bay,à.Như thế là vi phạm luật HNGD rồi đấy,bạn ạ! Hãy mau chóng quay về với vị trí ,với mái ấm ...của mình đi . Hiện nay,pháp luật trừng trị tội ngoại tình nặng đấy,vấn đề của bạn thật đáng chê trách mà ko biết xấu hổ...Xin lỗi.
04:45 CH 17/08/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Thương tặng Bảo Kha(cùng SN với cháu mình) & các bạn iêu thơ:
VỀ CHƯA ANH?
Gặp nhau trong giây lát
Rồi vội vã chia tay
Em buồn anh có hay?
Ôi những tinh iêu cát
Chừ mong anh về quá
Mà anh nào có hay
Ngập ngưng Mai nở muộn (mùa Xuân)
Phương trời anh có hay
Sao anh ko trở lại
Phượng rụng đỏ sân trường( Hạ)
Thời gian trôi mê mãi
Đã qua thời đôi mươi
Ngày em bước theo chồng
Lá vàng rơi lả chả
Gió lùa xao xác quá
Ưu sầu anh biết ko?(mùa thu)
Chừ trời đã sang Đông
Giả từ năm tháng cũ
Gạt nước mắt ngóng trông
Em trở thành thiếu phụ.
04:25 CH 17/08/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Mình mến tặng Mechichi&các bạn iêu thơ:
TÌNH THƠ
Em rưng rưng ngấn lệ
Anh nói lời chia tay
Nước mắt tuôn đầm đìa
Anh thốt câu tạm biệt
Khi anh ngõ lời thương
Em vừa tròn mười sáu
Anh mang tình Xuân đến
Em mới biết sầu vương
Anh mùa Xuân đem đi
Tương hội đến bao giờ
Em mùa Đong ở lại
Sông dậy sóng tràn bờ
Yêu nhau qua ánh mắt
Cầm tay chưa một lần
Xa nhau...ôi...khoảnh khắc
Tiễn đưa...hôn...ngại ngần?
Anh nhắc lời chia li
Nghẹn ngào lệ tràn mi
"Biết ngày nao tái ngộ?"
-"Em ở lại...anh ...đi...!"
12:45 CH 09/08/2008
t
thuba2007
Bắt chuyện
782Điểm·0Bài viết
Báo cáo