Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Các hoạt động của Hội độc thân Sài Gòn (tầng 8)
Trời đất ! Lâu rồi không thấy em, vẫn khoẻ chứ hả ? Chị thì vẫn "Chiến sĩ phòng không" em à.
Sắp tới có Chương trình chia bánh kẹo ở nhà Chị để tặng quà Tết cho 500 em khuyết tật, mồ côi tổ chức ở Đầm Sen vào ngày 16/1/2012. Nếu rảnh em ghé tham gia hén.
Chúc em vui khoẻ và công tác tốt.

:x@};-:x@};-

sao muh vẫn biên chế " lính phòng ko " thế chị...hôj độc thân cũng hon 4 nam rùi đó chị... em về bắc rồi nên em ko tham gia đc .. chúc chị và mọi người vui vẻ !
09:51 SA 13/01/2012
Tại sao lại độc thân?
...hoặc không biết cách làm cho đàn ông tán tỉnh mình...
hè hè

tui thick bạn rùi đó.. há há...
09:16 SA 06/01/2012
Các hoạt động của Hội độc thân Sài Gòn (tầng 8)
...Chị
Thuankhuong
... chị lập gia đình chưa vậy????
09:09 SA 06/01/2012
Độc thọai .... nói chuyện 1 mình (Ngôi nhà số 5)
:RaisedEye mình đang làm gì thế nhi... sao mọi việc cứ rối mù.. sao lại đưa mình vào hoàn cảnh như thế này... phải quyết thế nào đây.. phải làm thế nào để mọi người vui còn mình thì thanh thản... ôi.. mệt và mỏi... cảm thấy bất lực rồi.... !
09:44 SA 02/01/2010
Tâm trạng qua câu hát
All out of love
I'm lying alone with my head on the phone
Thinking of you till it hurts
I know you're hurt too but what else can we do?
Tormented and torn apart
I wish I could carry your smile and my heart
For times when my life seems so low
It would make me believe what tomorrow could bring
When today doesn't really know, doesn't really know
Chorus:
I'm all out of love, I'm so lost without you
I know you were right believing for so long
I'm all out of love, what am I without you
I can't be too late to say that I was so wrong
I want you to come back and carry me home
Away from this long lonely nights
I'm reaching for you, are you feeling it too
Does the feeling seem oh so right
And what would you say if I called on you now
And said that I can't hold on
There's no easy way, it gets harder each day
Please love me or I'll be gone, I'll be gone
Chorus
Oh, what are you thinking of?
What are you thinking of?
Oh, what are you thinking of?
What are you thinking of?
05:14 CH 06/06/2009
Những bài thơ hay
Tiễn Biệt Tình Thu
Bấy lâu nay trong lòng tôi chất chứa
Một cuộc tình hương lửa say mê
Nguyện tim tôi sẽ má tự vai kề
Tình kết chặt vẹn bề tâm kết thể...
Nhưng hôm nay bão tình em đã để
Cho lòng tôi một nhục hệ đau thương
Tâm tính đổi thay hành sự thất thường
Và cũng đã lụy vương...người tình khác...
Cuộc tình tôi đã trở nên bi đát
Mộng ước tan rồi như canh bạc ...trắng tay...
Đau xót cho tôi thương ngấn lệ tuôn dài..
Đành đưa tiển cuộc tình say ...cho người lạ...
Em đã nói như một người xa lạ
Chấm dứt ái tình không lã chả giọt châu
Lời lẽ phân tranh không chua xót âu sầu...
Lời đề nghị chưa một câu êm ả...
Em ra đi tôi mãi lệ tuôn trào....
..............
07:57 CH 02/06/2009
Những bài thơ hay
Nhớ Về Em

Hình ảnh em vẫn còn trong tâm trí
Dù xa nhau anh vẫn thấy nhớ em
Những đêm dài anh càng thấy dài thêm
Hình bóng đó chập chùng như hư ảo
Một sợi tóc cũng làm anh thương nhớ
Một nụ cười cũng ngây ngất hồn anh
Vẫn nhớ hoài đôi mắt sáng long lanh
Đôi môi ấy không son mà vẫn thắm
Vẫn là mơ nên giấc mơ không đến
Chỉ một mình lủi thủi với cô đơn
Vắng em rồi lòng cảm thấy buồn tênh
Như là thuyền lênh đênh không bến đỗ
Đường trước mặt hoa tình em vẫn nở
Gió hiền hoà ru mát mảnh hồn thơ
Hương tóc em anh cứ mãi đợi chờ
Em trở lại, tinh cầu như thắp sáng
07:51 CH 02/06/2009
Những bài thơ hay
Tình Thứ Nhất
Xuân Diệu
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em , kèm với một lá thư.
Em không lấy , và tình anh đã mất.
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.
Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo.
Tình thì buồn như tất cả chia ly.
Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo.
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.
Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại
Tới bên em , chờ đợi mãi không về.
Em đã xé lòng non cùng giấy mới,
-- Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.
Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá,
Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa;
Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã.
Ai lại còn yêu, bông lựu, bông trà.
Nhưng giây phút dầu say hoa bướm thắm.
Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ
Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm.
Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.

Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ.
Có ai ngỡ lòng vỡ đã từ bao !
Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ.
Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào.
Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch,
Xuân đầu muà trong sạch vẻ đơn sơ.
Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch;
Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.
Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi.
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em, nên anh đã mất rồi.
.............
07:45 CH 02/06/2009
Tâm trạng qua câu hát
Khi em về chừng như sang đông
Trời tháng năm mà nghe lành lạnh
Khi em về ngồi nghe biển hát
Chiều qua nhanh như em xa anh

Mai em về mình không đưa nhau
Lời cám ơn giữ lại cho người
Một nụ cười thôi cũng đủ
Mai em về ta không đưa nhau

Làm người ở lại có bao giờ vui
Khi tình nhân không còn đứng chung đôi
Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương

Em đi rồi còn chi em ơi
Bao yêu thương cũng theo người rồi
Em xa rồi trời buồn không nắng
Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em

Em đi rồi tình ta tan mau
Và tháng năm phai tàn úa màu
Em xa rồi nụ cười đã tắt
Người ở lại có bao giờ vui
................................
05:53 CH 23/05/2009
Chương trình OFFLINE Hội độc thân Sài gòn (phần 5)
:) lâu lắm rùi mới vào HDT thấy nhà mình càng ngày càng đông vui.. nhưng mà sao vẫn thấy tình trạng mất cân bằng.. chị em thỉ nhìu.. mà anh em vẫn ít thế này... ( tội nghiệp các pac nhà mình trong những dịp vui chơi wa).. 8.3 xin chúc chị em trong nhà thật nhiều sức khoẻ.. vui vẻ.. luôn trẻ trung.. chúc riêng chị thuankhuong sớm rời ngôi nhà này nhé ^^!
08:04 SA 08/03/2009
Viết cho một nửa trong tương lai!
:Laughing: hehehehe.... cai toppic này đọc thấy hài đau bụng.... mí pac toàn nghĩ ra những cái viễn cảnh.. hay ghê...
06:43 CH 21/12/2008
Những bài thơ hay
Cảm ơn bạn nhiều lắm, nhưng mình đã có một nửa yêu thương rồi :Smiling: Có lẽ giờ này cô ấy cũng đang viết cho mình đấy :Battin ey:.

Chúc bạn sớm gặp được một nửa yêu thương nhé :Rose::Rose:

(bác Mod ơi, xin phép bác cho em spam tí nhé :D)


:Thinking: í ì anh HT có 1/2 trái tim rùi còn ..ước này ước kia.. jo` có người hụt hẫng rùi ka` !
06:57 CH 26/11/2008
Những bài thơ hay
:Surprise: chòy ơi... ai mà can đảm vậy chòy... vụ này mà hog bị tạt axit em mới sợ... nghĩ sao mà dám đưa.. cọp tới nhà sư tử chơi vậy .... ^^!
Có ai đọc bà i này chưa nhỉ?
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Giữa cơn mưa ban trưa
Thấy lòng mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ và nửa ướt xa xưa
Thụy Kha
05:07 CH 25/10/2008
Những bài thơ hay
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể.
Ôi con sóng ngày xư a
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ.
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên ?
- Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu ?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Những con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương.
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.
:RaisedEye tự nhiên hôm nay ngồi thơ thẩn, lẩm bẩm 1 mình.. ngày xưa thấy nó bình thường sao bi giờ thấy hay thế hog bit ^^
04:54 CH 17/10/2008
Cảm giác đi xem mặt
:p chưa bao giờ đi xem mặt... chả có cảm giác gì.. ^^!
01:52 CH 05/10/2008
Cá sấu quá - làm cách nào để có ng yêu - Mọi ng...
chòy.. chí phèo & thị nở còn iu nhau như thế, mà sao bạn lại bi quan như thế nhỉ ... ^^
12:53 CH 12/07/2008
Tình gì đây ạ.Em buồn quá.Xin cho em lời khuyên.
:RaisedEye chỉ thấy tội cho đứa bé .... mong kiếp sau của bé sẽ tốt đẹp hơn... !
12:49 CH 12/07/2008
Hội cầu lông Hà Nội
:Worried: em ở bên hội độc thân qua đây dạo chơi thấy có cái này hợp sở thích, em ở Quang Trung Gò vấp, gần sieu thị Văn lang. có anh chị nào chơi ở gần đó cho em tham gia dzoi đuọc hog ?
04:57 CH 30/06/2008
Những bài thơ hay
:Crying:


................
Con yêu, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau
Con yêu,
Con của mẹ
Hãy nắm lấy tay mẹ.
Đường tới thiên đường quá tối
Mẹ sợ
con sẽ bị lạc mất
Hãy đến đây
Nắm chặt tay mẹ
để mẹ đi cùng với con

Đường tới thiên đường quá tối
Mẹ sợ
không thể tìm thấy tay con
Sau khi ánh sáng bị che khuất bởi bức tường đổ nát
Mẹ không thể nhìn thấy đôi mắt con dịu dàng được nữa

Con yêu
Hãy bước đi
Con đường phía trước mặt con sẽ không còn nỗi đau buồn nữa
Không còn nữa những quyển vở mà con không thích
Không còn bị bố đánh mắng nữa
Nhưng con phải nhớ
khuôn mặt của mẹ và bố con
Chúng ta sẽ gặp nhau ở kiếp sau

Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng
Con sẽ không cô đơn trên đường đời
Bạn bè của con vẫn ở đây bên con
Mẹ ơi, mẹ đừng khóc
Mỗi người mẹ đều là mẹ của chúng con
Mỗi đứa trẻ đều có một người mẹ

Mẹ ơi, mẹ ơi
Con không muốn mẹ khóc
Nước mắt không thể soi sáng con đường phía trước
Đây là đường của chúng ta
Chúng ta hãy đi bằng chính đôi chân mình
Từng bước một
Mẹ, mẹ ơi
Con sẽ nhớ mẹ và bố
Con sẽ nhớ lời hứa của chúng ta
Kiếp sau… chúng ta vẫn sẽ là của nhau.
......................





Tưởng niệm các nạn nhân động đất !


08:03 SA 16/06/2008
Những bài thơ hay
cái bài thơ trong phần chữ ký của bạn làm mình buồn cười quá đi. Tự thân nó đã là bài thơ thích hợp nhất rồi đó, hãy nhìn mọi chuyện dưới cái nhìn lạc quan và hài hước, nỗi u buồn sẽ giảm đi rất nhiều bạn ạ.

:p hi hi cảm ơn bạn.. nhờ sự động viên an ủi của mọi người mà mình thấy tự tin lên hẳn rui ^^
05:57 CH 23/04/2008
t
tamkhuyet
Bắt chuyện
834Điểm·0Bài viết
Báo cáo