Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
chij dâu chồng, kẻ vô liêm xỉ
ông bà bênh con trưởng vì bản thân ông nội là con trưởng, nhưng lại ko được thừa hưởng đất đai của cụ, do cụ để lại hết cho chú út, và ông bà luôn bảo như thế là tôm lộn cứt lên đầu, ông bà sẽ không như thế, thậm trí khi ông cụ mất đc 2 năm giỗ hết, ông nội lên nhà chú lấy lại gia phả và bảo từ giờ trở đi ông sẽ là người thờ cúng ko thể có chuyện ông phải đi hỏi chuyện giỗ ở chỗ chú út được
06:04 CH 27/05/2016
chij dâu chồng, kẻ vô liêm xỉ
khi chị ta có bầu lúc chưa biết bản chất của chị ta, tôi còn mua cả sữa bầu cho chị ta, quần áo sơ sinh, đồ sơ sinh tôi còn chuẩn bị cho chị ta, tôi là người tắm cho cháu từ lúc cháu sinh ra đến khi tôi rời khỏi đấy, tôi là người sinh con xong đc 2 tháng tự tay cơm bưng lên tận giường cho chị ta ngày 3 bữa, phục vụ chị ta hơn mẹ mình, đấy là lúc chưa biết bản chất của chị ta, nếu tôi là người ghê gớm như bạn nói liệu tôi có thể để chị ta vu vạ chuyện face của chị ta không, nhưng cái gì cũng có giới hạn, không ai có thể cứ tốt với 1 kẻ sẵn sàng làm hại mình, hại cả con mn
11:53 SA 27/05/2016
chij dâu chồng, kẻ vô liêm xỉ
bạn có biết rằng quần áo ý do tay tôi giặt cho cả 2 đứa trẻ, phơi chung 1 móc không, có nhiều chuyện ko phải do để ý mà biết mà là nó phơi bày ra cả ngày, từ tất cả các hành động đều chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ biết đến mình. và những việc chị ta làm như vậybất chấp cả sức khỏe của bố mẹ chồng để đạt được mục đích của mình, rồi khi bà mê man bất tỉnh phải đưa vào viện thì bỏ đấy không chăm sóc nên tôi mới nói là mất nhân tính, tôi chia sẻ lên đây nhưng không nói tên nói người đó ra vì muốn mọi người ngoài công bằng mà nhìn nhận. và bạn đọc ko hết câu của tôi và quay ra nói tôi thế này thế kia thật sự tôi thấy thất vọng
11:43 SA 27/05/2016
chij dâu chồng, kẻ vô liêm xỉ
bạn hãy đọc hết câu của tôi viết: mất nhân tính vì: về 3 năm ko có bầu nên khi tôi về và có bầu luôn, sinh con trai chị đã cho vào thức ăn của tôi linh tinh để con tôi bị đi ngoài 2 tháng liền sau sinh, mất nhân tính là ở chỗ đấy. những câu những chữ tôi viết liền mạch văn, nhưng việc làm của chị ta như tua lại trong đầu tôi từng giây từng phút rõ ràng, v
11:37 SA 27/05/2016
t
t6thienthan
Hóng
263Điểm·1Bài viết
Báo cáo