images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có trong tay 200tr có nên mua Sunview town Thủ...
Mình làm ở q2 bạn oy, chắc mình mua chỗ đó, mới hỏi lại pé tư vấn thì nói còn 100 căm, ko mua mốt hết :D
11:53 SA 24/12/2014
có nên vay tiền ngân hàng mua nhà không ?
Theo kinh nghiệm của mình, mua rồi mới có, nợ rồi mới làm, Chứ tiền để hoài cũng xài hết.
Nếu các bạn có nhu cầu mua nhà hay thắc mắc về gói vay 30.000 tỷ thì inbox mình, mình sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn nắm rõ thông tin.
08:44 SA 24/12/2014
Có trong tay 200tr có nên mua Sunview town Thủ...
@NhuPhuc8829: E có thể cho chi thêm thông tin ko?
09:21 SA 19/12/2014
Có trong tay 200tr có nên mua Sunview town Thủ...
E nghe nói dự án này đang hot,còn 1 trăm mấy căn, là dự án duy nhất tiêu chuẩn Singapore tiện ích cao cấp nhưng giá tầm trung, lại dc vay gói 30k tỷ e cũng muốn mua lắm rồi, mà sao ko ai có chung ý tưởng để e quyết tâm nhỉ :(
09:02 SA 19/12/2014
Có trong tay 200tr có nên mua Sunview town Thủ...
Ko có mẹ nà góp ý vs à :(
08:45 SA 16/12/2014
Nhật ký sửa mũi và cắt mắt của chị tôi
quảng cáo
04:50 CH 14/07/2014
Phẫu thuật thẩm mỹ môi. Mẹ nào đã làm? ^^
c oy , c cắt bị lệch đó hả? :( hok lẽ cắt đi cắt lại, chán thế , e cụng mới làm dc 3 ngày
08:36 SA 10/07/2014
Phẫu thuật thẩm mỹ môi. Mẹ nào đã làm? ^^
Đau chứ ai nói ko đau :(. Mũi mới là khỏe nhất. Môi hết thuốc tê thì cứ nhức nhức. Nhưng nghĩ tới sắp có môi xinh lại phấn khởi . :)
04:42 CH 07/07/2014
Phẫu thuật thẩm mỹ môi. Mẹ nào đã làm? ^^
Môi mình vừa làm xong đây

Bạn ơi, làm đau ko z? bạn làm ở đâu? mấy môi?
11:10 SA 08/06/2014
Phẫu thuật thẩm mỹ môi. Mẹ nào đã làm? ^^
Hình như môi ít mẹ quan tâm hơn nhỉ...e mới sửa mũi, h lại đèo bồng thêm môi :|. Hok lẽ e bị nghiện thẫm mỹ hic hic
06:50 CH 03/06/2014
Ghét mấy kẻ chăn rau
Tuy nhiên, có chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng đó hay không lại là do chính bản thân bạn.
Xã hội loài người đâu đâu cũng đầy rẫy bất công. Bạn muốn mọi người cư xử công bằng với mình ? Ảo tưởng.

Dĩ nhiên thì tôi ko bị ảnh hưởng bởi tư tưởng đó rồi , nếu ko thì chỉ có lợi cho những thằng NÔNG DÂN như bạn. Đời có bất công vs tôi hay ko thì tôi biết, bạn có muốn tôi bị bất công cũng chẳng dc. Chính những THẰNG chửi ng khác ảo tưởng là những thằng chẳng điều khiển dc điều gì trong cuộc sống, chỉ có cái miệng. Đây là topic chửi nông dân của chị e chúng tôi, bạn lảng vảng ở đây làm j? BẠn tính ngụy biện cho tụi nông dân hay bạn muốn ăn Gạch? Dĩ nhiên trên mạng thì tôi cũng chẳng làm dc gì bạn , nhưng nói cái này nhá, tôi nghĩ bạn chỉ là 1 thằng thất bại nên mới rãnh rỗi lảng vãng ở cái topic này đốp chát vs từng người nhưng lý lẽ ko thuyết phục chỉ như 1 con cá giãy chết thôi bạn à. Hiểu vậy nhé.
07:44 CH 18/05/2014
Ghét mấy kẻ chăn rau
Tôi muốn bàn đến tâm lý đàn ông 1 chút. Nói thế này, XH Vn còn trọng nam khinh nữ nhiều quá, đàn ông họ ko sợ nhân quả, thất đức bởi vì họ ko có cái màng trinh, cũng chẳng ai phán xét họ khi họ mất trinh, cũng chẳng ai bảo họ có vấn đề khi họ muộn vợ. Trong cuộc chơi, họ ko mất gì, vs e này hay vs e khác cũng vậy, vậy tội gì ko thử vs nhiều e. Đàn ông nhiều e thì dc khen đào hoa, bản lĩnh, hấp dẫn...điều đó càng kích thích cái máu háo thắng của họ. Trong khi phụ nữ chỉ cần nhiều a vây quanh, ko cần biết là ai chủ động thì đã bị nghi ngờ lẳng lơ. Tâm lý này còn sót lại từ XH phong kiến, XH dc quản lý và áp đặt bởi đàn ông, nên sẽ có những tư tưởng chỉ có lợi cho đàn ông.
10:56 SA 16/05/2014
Ghét mấy kẻ chăn rau
Mình thấy bạn linhdan nói có ý đúng chứ k phải sai. Mình nói thật nhé, mình thấy xã hội Việt Nam nhiều người có quan điểm "cứ đổ lỗi cho ng khác, lỗi k phải của mình" quá. Từ 1 đứa trẻ nhỏ chạy bị ngã, ông bà cha mẹ liền chạy ra dỗ con rồi nói "cái nền hư quá, làm con ngã à, đánh cái nền nhé, đánh cái nền này". Mình nhìn thấy thật buồn cười, nhẽ ra phải bảo con đứng dậy và nói, lần sau con đi đứng cẩn thận, đừng chạy nhanh quá để vấp ngã nhé. Kể chuyện đó để thấy cái tư tưởng "luôn là 1 kẻ nào đó khác ngoài kia có lỗi chứ k phải ta" đã đi sâu vào suy nghĩ của nhiều người; mà k bao giờ chịu ngồi xuống, suy xét kĩ xem có phải có nguyên nhân gì đó từ bản thân mình ko. Xã hội thì nhiễu nhương thật, ng tốt có kẻ xấu cũng nhiều, k tránh đc việc bị hại, nhưng rõ ràng, bản thân mình cũng là 1 yếu tố tác động vào chuyện đó, dù nhiều hay ít, hiểu đc thế để mà tránh ra, rút kinh nghiệm để k bị gặp lại lỗi cũ nữa. Riêng mình có cô bạn, phải nói k bik ăn ở thế nào mà cứ bị lừa tình suốt, hết anh này đến anh khác, có lúc còn bị lừa cả tiền; bạn ý cứ than thở số lận đận xui xẻo với mình. Mình bảo bạn, 1,2 ng thì còn bảo ừ xui vương' vào bọn k đâu, chứ 5,6 thằng thì phải xem lại mình. Thế mà nó giãy nãy lên, tao có làm gì đâu, yêu ai cũng đàng hoàng nghiêm túc bla bla...tất cả là do thằng đấy...bla bla..cuối cùng thì vẫn bị lừa. Haiz, nếu bạn ý k chịu xem lại và sửa chưa~ mình, sao bạn ý lại toàn thu hút mẫu ng xấu thế kia, thì cả đời còn bị lừa tình dài dài. Mình lên án những tên con giai đểu giả chăn rau chăn cỏ gì đấy nhưng mình cũng khuyên các bạn gái nên bik nhìn nhận và bảo vệ bản thân. Bạn Linhdan nói có ý tốt cho các bạn (dù cách nói có phần hơi thẳng) thì các bạn cũng k nên giãy nãy lên mà phản ứng như vậy. Mình thấy ở đời thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng, rất đúng. Có vài lời chia sẻ như thế thôi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Meredith_princess

Tôi đồng ý với bạn, Con người phải có ngã mới có khôn, phải có bị lừa mới biết né. Đời đâu chỉ toàn màu hồng. Thậm chí nói thật tôi còn khá chán mấy bạn ngu ngơ cứ suốt ngày chìm đắm trong tiểu thuyết, ko có sức đề kháng, ko bik tự bảo vệ mình...nói thẳng ra là đôi khi còn liên lụy người khác. Nhưng cái chủ đề này là để chửi cái bọn chăn rau. Nói thật, tôi nghĩ những ng bị chăn đã đủ cay đắng lắm rồi , dù chưa hay đã trở thành nạn nhân, cho nên cái ngta cần là chia sẻ và giúp nhận biết sự thật để tự bảo vệ mình, chứ ko phải giọng điệu " tôi đây khôn lắm, bọn chăn rau chả làm gi dc tôi, chị bị lừa là do chị ngu thôi" nghe mà phát tởm. Còn vào đọc cmt toàn là của mấy a nông dân núp lùm webretho, ngụy biện " đàn ông là thế", " ai biểu e ham hố e ráng chịu "...nghe giống nhu kiểu " ai biểu ra đường đeo vàng chi cho nó chặt tay" làm tôi ngán ngẩm.
Tôi nghĩ cái chủ đề này cần phải đánh vào nhận thức của cái bọn chăn rau , làm cho bọn nó phải tởn tới già khi động vào chị e chúng mình chứ ko phải kiểu ng nhà bảo nhau " thôi chị ơi , kệ nó, mình đề phòng là dc ". Kệ nó thì nó ko lừa dc ng này nó cũng lừa ng khác à, vì chẳng ai lên án. Nếu lỡ phát hiện thì cũng đâu bị hậu quả gì, vì ai cũng mặc kệ.
Ai tôi ko bik, chứ bọn chăn rau mà động vào tôi, bạn tôi, chị e tôi thì bọn nó cũng chẳng yên , nhe thì chia tay với bạn gái. nặng thì xấu hổ vs họ hàng, biết đâu còn mất luôn khả năng sinh sản...Vậy nha
07:36 CH 15/05/2014
Ghét mấy kẻ chăn rau
Xấu tính, ác độc, độc mồm, độc miệng. Tự dưng đi trù ẻo gia đình, người thân của người khác không biết có thấy ngượng mồm không.

Sỗ sàng, hung hăng, bốp chát, ăn thua đủ, không biết phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp online, chanh chua, đanh đá cá cầy, thiếu văn hóa.
--> Ngày xưa mẹ dặn bạn xấu đừng chơi, người xấu đừng lại gần, chó sủa thì tránh xa không nó lại cắn cho. Nghe lời mẹ dặn vậy.
====
Chủ top & các bạn khác,
Chăn rau hiện giờ gần như là một tệ nạn vậy, nó đầy rẫy và hoành hành không khác gì nạn mại dâm, ma túy, nghiện hút, v.v. Dĩ nhiên xã hội có lên án, có chỉ trích, nhưng nói rồi cũng để đấy bởi đã là tệ nạn thì không thể nào dẹp hẳn hoàn toàn được dù có truy quét ngăn cản đến đâu. Trong thời buổi này có lẽ học cách sống chung với lũ là cách tự bảo vệ mình tốt nhất.
Mình đã từng lâm vào hoàn cảnh như vậy nên mình chia sẻ thật lòng để các bạn có cái nhìn dễ chịu hơn. Mình nghĩ không trách người khác mà trước tiên là trách bản thân đã không đủ bản lĩnh và tỉnh táo để nhìn nhận con người nào xấu hay tốt. Chuyện gì đã xảy ra cũng là chuyện quá khứ, mình xem đó là cái giá phải trả để thu được kinh nghiệm sống, là những khó khăn để có thể lớn lên. Sau này mình luôn tự nhắc nhở bản thân cần cẩn trọng hơn trong mọi mối quan hệ, phải suy xét con người kĩ càng, phân tích, tìm hiểu rõ ràng. Đó là cách chúng ta học và trưởng thành.
Còn nếu các bạn cứ tiếp tục đóng vai nạn nhân, chỉ trích là mình bị những tên nông dân đó lừa tình, hại mình thì các bạn được cái gì? Có thể người khác sẽ thông cảm cho các bạn, đồng cảm với bạn nhưng để làm gì? Hậu quả cũng chỉ một mình các bạn gánh, tên nông dân kia có bị chửi nhưng vẫn sống nhơn nhởn đấy thôi. Chưa kể nông dân thì đầy rẫy, dẹp tên này thì sẽ xuất hiện tên khác. Chuyện gì đã xảy ra không còn quan trọng nữa, quan trọng hơn cả là chúng ta học được những gì từ điều đó. Tại sao lại phải trông chờ người khác tốt với mình mà trước tiên mình không tự tốt với bản thân đi đã?
Vài lời thật lòng, hi vọng giúp được một vài bạn nào đó :)

@linhdan1989: Tôi ko ăn thua đủ vs bạn làm j , Vì rõ ràng khi tôi phê bình bạn " ăn nói bề trên", và " ko giúp đỡ dc gì cho ng khác" thì bạn cũng tự điều chỉnh và share kinh nghiệm bản thân mình để đi đúng vào phần tranh luận của bài viết. Điều đó chứng tỏ tôi nói ko sai về bạn.
Tôi đã nói tôi ko bàn về những " Idol", để bị chăn đi chăn lại nhiều lần, vs tôi đó đúng là ngu. Hy vọng các bạn đọc rõ điều tôi nói.
Cái tôi muốn nói là những thằng nông dân gạ gẫm gái trinh. Những cô gái này không phải ngu mà là quá ngây thơ. Ai trong đời cũng đã từng ngây thơ như thế, đừng nói vs tôi là bạn mới ra đời đã khôn hơn ngta. Vậy thì bạn quá thông minh, đừng ở trái đất này nữa, hãy về hành tinh của bạn đi. Tọi đã từng đọc report của 1 thằng nông dân hại gái trinh như thế. Biết rõ sẽ có hậu quả mà vẫn lươn lẹo hứa hẹn. Rồi 2-3 lần xách dép chạy vì bị gấu phát hiện. Sau đó sahre tẹt ga vì bị bám nhiều quá...
Tôi ko phải than phiền vì bị xem là rau, vì tôi có đủ lý trí phân biệt đúng sai và cũng ko phải nạn nhân của chúng. MÀ tôi chỉ ko ngửi nổi cmt của 1 số kẻ, kẻ thì bênh chằm chặp nông dân, kẻ thì " lên mặt dạy đời ng khác", kẻ thì dửng dưng " ngu thì chết, bệnh tật gì"...Bởi Xh có những kẻ như vậy nên mới có nạn chăn rau , vì những thằng nông dân khốn nạn lại dc ủng hộ, còn nạn nhân thì bị chửi NGU.
Nói nhiều phát mệt, bạn nào có lỡ mà bị gạt á, thì hãy cầm dao chém chết mấy thằng nông dân chứ đừng lên đây cmt than thở làm j, ko thu dc gì mà chỉ gặp những thành phần ngu học nó nói làm cho nhụt chí.
Vậy nhé, ai muốn gạch đá gì tôi nhận. Ai nhột thì vào đây, còn ai quang minh chính đại thấy mình là ng tốt thì cứ bình thường. Tôi chỉ chửi đúng ng , đúng tội.
10:28 SA 14/05/2014
Ghét mấy kẻ chăn rau
Những e bị chăn đi chăn lại quá nhiều lần thì ko nói, hàng lởm, trở thành " Idol" rồi. Cái này nông dân nào cũng biết.
Nhưng cái đáng nói là tôi thấy có những a cmt ko ngửi nổi: Nào là đàn ông có tính chinh phục, e ko trách dc đâu, nào là bản năng của đàn ông là duy trì giống nòi, nên mới phải " chạy nọc" vs càng nhiều ng càng tốt...nghe cứ như bẩu " đàn ông chỉ là những con thú chưa tiến hóa đầy đủ",vì chỉ có loài thú mới hành động theo bản năng mà ko cần suy nghĩ. Đúng là đúng, sai là sai. Chứ ko có chuyện giải thích lý do này nọ, cách nhìn 2 chiều rồi ngụy biện sai thành đúng. Xh nào cũng có cái chuẩn mực của nó. Ở Mỹ ko có hiện tượng chăn rau vì đối vs họ, have sex quá dễ nên ko cần lừa gạt và họ ko đề cao trinh tiết, nên phụ nữ dc giải phóng khỏi tư tưởng phụ thuộc vào đàn ông, chứ ko có cái kiểu dở dở ương ương như đàn ông Vn , have sex với 100 e rồi mà đòi hỏi vợ mình " còn trinh". Cho nên mới bị cho ăn " màng trinh thịt lừa", đôi khi còn tồi tệ hơn là 1 e đã mất trinh.
@linhdan1989: cmt của bạn làm tôi cười nhếch mép, bạn biết vì sao ko? Vì bạn tưởng bạn khôn và đang cười trên nỗi đau của những ng bị lừa dối. Bạn cũng biết nói: "Còn những bạn vô tình bị chăn kiểu lừa dối này nọ thì cũng tức thật ấy. Nhưng khi phát hiện ra là thằng kia là nông dân rồi thì dẹp nó thôi, mất thời gian của mình nhưng nó cũng mất tgian công sức. Xem như huề". --->NẾU KO AN ỦI, KO GIÚP DC NG KHÁC CÁI GÌ THÌ CŨNG ĐỪNG LÊN MẶT DẠY ĐỜI HỌ. Mai này tôi tự hỏi, khi con bạn , em bạn, chị bạn...bi nông dân chăn xem bạn có chịu huề dc hay ko nhé? Tôi thấy bạn mới là kẻ ăn nói xấc xược ở đây. Bạn cũng chả là cái thá gì mà bắt ng khác " học lại cách ăn , cách nói" để nói chuyện vs bạn. Tôi nói thẳng tôi thấy bạn ngứa mắt tôi chửi, bạn cũng chả làm dc gì tôi. Đừng lúc nào cũng mở mồm giở giọng ta đây, ta hay, ta giỏi và ta khôn....những ng như vậy sẽ ko bao h có tương lai đâu.
06:52 CH 13/05/2014
Ghét mấy kẻ chăn rau
Theo tôi, 2 người yêu nhau , đến vs nhau, make love vì tình yêu ko phải là vấn đề đáng bàn cãi, dù là trước hay sau hôn nhân.
Nhưng sự việc đáng bàn ở đây là những kẻ " chăn rau" ko mệt mỏi, xơi 20 e, 50 e thậm chí cả trăm e mà vẫn ĐỘI cái " màng trinh" lên đầu, đòi hỏi vợ mình là ng ngoan hiền, nết na, " còn trinh", khinh rẻ phụ nữ đã lỡ mất trinh vs ng yêu cũ và coi mình như một 1 vị thánh có quyền phán xét nhân cách của người phụ nữ...ở đâu lại có sự bất công và vô lý như vậy? Này nhé , nồi nào thì vung nấy, nghiệp cha thì con trả, không bao h có chuyện tội lỗi mình gây ra mà ko chịu hậu quả.
Thông tin thêm cho chị e chúng mình. Có 1 điều khá hài hước là tôi tìm hiểu trên trang web khá nổi tiếng của " dân chăn rau" thì dc biết, lỡ mà e nào bị chăn rồi á, mà bọn chúng share nhau, e ý biết dc giả vờ hành bọn chúng, bắt chạy xa, bắt trả tiền ăn uống...xong rồi về ko cho " Xơi" là bọn chúng lên report chửi e ý xối xả, coi e ý như cọng rơm cọng rác nào là "thiếu gì thằng ăn mà bày đặt chảnh ***", nào là "nó tưởng nó đẹp, cái mặt nó ko đáng 1 xu, chẳng qua a đang đói"...trong lòng bọn nông dân đó có coi con gái ra gì,cũng chỉ là 1 món đồ sang tay giải quyết nhu cầu sinh lý của bọn động dục...
Chúng tôi chửi là chửi những thằng cờ hó gạ gẫm con gái để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ ko chửi hết những ng đàn ông, nhưng thấy toàn cmt bênh chằm chặp những thằng nông dân...Làm tôi nghi ngờ rằng diễn đàn này chỉ toàn nông dân hoặc phi công vào tìm tình, chị e nên cẩn thận
04:21 CH 12/05/2014
Ghét mấy kẻ chăn rau
Đọc report của mấy tên chăn rau càng tởm lợm cái Xh này, hỏi sao ko còn tin vào tình yêu dc nữa. Mấy tên đàn ông cứ bẩu tại mấy e ham tiền mới dính cái bả chăn rau thì xin stop giùm nhé. Có những thằng cờ hó chuyên đi dụ dỗ gái trinh ngây thơ để thỏa mãn bản thân, chứ những cô gái đó có đòi hỏi tiền bạc gì? Mang danh tình yêu ra đòi hỏi tình dục chỉ là những thằng khốn nạn, hỏi sao con gái ngày càng đề phòng. Đừng trách sao con gái ngày càng lừa tiền của những thằng đàn ông lừa tình. Nó dụ tiền xong rồi ko cho ăn thì bị chửi là gấu chó. Có chơi có chịu đi, ngu thì chết , bệnh tật gì?
06:58 CH 10/05/2014
Nâng mũi Sài Gòn (tầng 6)
E vừa mục sở thị và nộp mạng cho BS Long đây :D. Mũi e ai cũng nói sửa lên sẽ đẹp lắm, vì mũi gọn kín, ko cần cắt cánh mũi, cho nên e nung nấu ý định lâu lắm rồi, tận 2 năm. Đợt vừa rồi thấy chị bán trà sữa gần nhà sửa đẹp quá, nhìn tự nhiên ko phát hiện ra mũi sửa nên e quyết tâm làm. Đến tư vấn e thấy có 1 chị sửa xong đi xuống nhìn mũi xinh lắm. Còn bạn ngồi kế bên thì nói có 2 đứa e sửa rất đẹp. chắc ai cũng hài lòng về lựa chọn của mình. Mũi của e có cô còn góp ý, cô mà dc mũi gọn như con cô cũng ko sửa, tuy nhiên sửa lên chắc chắn sẽ đẹp hơn. Ai cũng nói z. hihi
Vào phòng mổ, BS hỏi " e muốn ntn". e nói đơn giản" e muốn cao, đẹp, hài hòa là dc".C tư vấn góp ý , e đừng nói " tự nhiên", vì nếu tự nhiên sẽ ko cao bao nhiêu, uổng công chịu đau mà cũng như vậy, nên quan trọng phải nói " hài hòa" , ko giả là dc. BS chắc nghe dc chữ "cao" hay sao mà h này mũi e cao vút như ng mẫu:)). Nhưng nhỏ bạn e nói h đang sưng nên nó cao lắm, mốt xẹp xuống nhìn tự nhiên hơn. Bây h mũi e đã bắt đầu sưng lên như cái mũi heo. Dc cái mũi e thon gọn nên nâng cao nhìn thích ơi là thích, cuối cùng ước muốn mũi cao đã thành hiện thực. Mai mốt e sẽ gửi hình cho các chị xem . hihi
09:46 SA 28/04/2014
Nâng mũi Sài Gòn (tầng 6)
Mấy chị cho e hỏi là nên Nâng Mũi trước hay làm Môi trước, có ng nói nên làm Mũi, Môi ko thay đổi khuôn mặt nhiều. Nhưng e thèm Môi như Angela baby lắm rùi.
VS cả e tính bây h nâng, 2 tuần sau 30/4 đi biển dc ko ạ, nếu ko phải dời qua tháng sau, lại chờ, lại chán :|
09:22 SA 16/04/2014
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Haiz, lâu lắm rồi mới lại vào 8 với chị em, tại dạo này tâm trạng e đang sầu thảm quá :<
Em với zai yo nhau từ hồi cấp 3, đến năm t2 ĐH thì chia tay. Zai học CA, e thì ở kí túc nên ko có time gặp gỡ, cãi nhau nhiều + trẻ con nên chia tay. Chia tay nh bọn em thi thoảng vẫn ntin, gặp (vì tụ tập với bạn bè). Năm cuối ĐH zai yo 1 em khoảng 2 năm (con bạn e bán báo thế), nh ở xa nên 2 năm cũng gặp nhau ko đến chục lần. Đợt ấy e cũng đau khổ lắm, vì em còn yo zai mà ^^
Năm ngoái zai ctay em kia, thì em lại nhận lời yo 1 anh 85 tán e cũng khá lâu. Nhưng cũng đc vài tháng em ctay, vì em chẳng có cảm giác gì khi gặp gỡ hay j.
Tết về 2 đứa gặp nhau cũng nc, thi thoảng nhắn tin.
Em hỏi zai hay mình quay lại đi a, zai bảo zai nghĩ bọn e chỉ nên làm bạn.
Em cũng chả hiểu nổi zai nữa. E có ng` tán tỉnh thì nói bóng gió, đi ăn uống phải uống rượu thì cấm đoán em, bla bla. Nh lại ko muốn quay lại.
Em thì yo zai, mối tình đầu mà.
Đợt này e ko chủ động nhắn tin gđ nữa, zai nhắn thì e rep.
Nhưng em muốn quay lại. Thật ấy!
Chán chuyện!
Cố chấp w kiểu dở hơi nh mà cứ bị tình cảm lấn át :<

Hi bạn dtn90. Chuyện của bạn đúng kiểu kinh điển tình yêu . Zai và cả bạn đang còn trẻ , chưa xác định dc mình muốn gì, phải trải qua nhiều , tìm hiểu nhiều mới bik tình cảm của mình thuộc về ai.
Zai có thích bạn, nhưng chắc ko nhiều hoặc đã nhạt, cho nên vẫn còn quan tâm và giữ bạn kiểu trẻ con ích kỷ giữ đồ chơi. Zai ko chắc quay lại sẽ vui nên cứ nt giữ mối.
Mình nghĩ , bạn nên vui vẻ và cố gắng tìm hiểu thêm nhiều đối tượng để mình dc chọn lựa, đừng như mình " chỉ biết mỗi 1 người". Nếu có duyên sẽ quay lại bên nhau, đừng để lãng phí tuổi trẻ vì chờ đợi 1 người trong khi Xh hiện đại tạo cho bạn nhiều cơ hội gặp gỡ. Vậy nha.
04:58 CH 02/03/2014
t
t3quila
Bắt chuyện
690Điểm·7Bài viết
Báo cáo