Thưa với bạn là job thì đâu cũng khó cả chả phải mỗi Úc. Thằng seek nó tuyển đầy ra nên đừng nói ko có job. Còn IT Ấn ko có việc thì do toàn manager hoặc expect cv quá cao nên ko có việc. Ko biết các trg hợp bạn gặp thế nào chứ phần lớn bạn bè mình qua đó đều có job cả. Chỉ lhacs là sớm hay muộn thôi. Mình đã ơ Mel 3 năm và thấy casual job ko quá khó và yêu cầu tuyển dụng khá rõ ràng. Bạn đủ skill, biết market bản thân thì chả có j ngại. Còn về vđ Ielts thì mình đã nói mỗi người 1 cách. Bọn mình muốn làm SA trc để cân nhắc có đủ điểm hay ko rồi mới thi Ielts vì Ielts chỉ giá trị 2 năm trong khi SA ko đạt thì cười ah? Nói mãi thế mà bạn cứ phải áp đặt những suy nghĩ của bạn lên ng khác thế nhỉ? Còn LLTP thì mình nói với bạn định cư là phải form 2 chứ ko cần bạn kđịnh lại. Bạn cbi hồ sơ còn ko kĩ thì đừng đưa những ý kiến quá chủ quan vào các case của ng khác thế.
Chào các bạn!Các bạn nào có kinh nghiệm cho mình lời khuyên nhé. 1. Mình có người Em định du học Úc TAFE ngành Electrician/Plumber để apply Skilled PR. Em này sinh năm 82, đã có bằng của Trường Sư phạm kỹ thuật ngành Cơ khi nhưng từ khi ra trường chỉ làm công việc như Admin, Sales, Kế toán ( Có 4-5 năm kinh nghiệm làm kế toán) và cũng vừa lấy bằng tốt nghiệp Đại học kinh tế - ngành kế toán kiểm toán hệ Tại chức năm 2014. Với education background & employment history như vậy thì có thể xin visa du học TAFE ngành Electrician/Plumber dễ dàng không ạ?2. Việc xin PR chỉ cần sau khi tốt nghiệp 2 năm hay phải cần có kinh nghiệm làm việc thực tế ạ?Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Chào mọi người!Có ai biết "witnessed statutory declaration" là làm như thế nào ở Sài Gòn không? Mình đang chuẩn bị nộp skill assessment ở AIM mà có 1 công ty mình làm trước đây đã đóng cửa nên giờ phần chừng minh quá trình làm việc với công ty này chỉ có cách là "witnessed statutory declaration" thôi, mà mình ko hiểu là phải làm như thế nào. Ví dụ, nhờ người chủ công ty cũ viết và ký (mà ko có con mộc công ty) một đơn xác nhận vào là mình từng làm ở đó chừng đó thời gian? Hay mình có phải cùng với người chủ công ty lên phường/quận ký xác nhận ở đó thì mới hợp pháp, mới gọi là "witnessed statutory declaration" ko? Ai biết chỉ giáo giúp mình với nhé. Thanks in advance.
Hih. Có khi lại biết thật ý chứ. ACS trả kq sớm lắm. Nhà tớ cũng giật mình vì theo lịch nó bảo 3thg trả kq mà 10 ngày đã có. 2vc cứ lừng khừng ko ôn Ielts. Đến sau đó cong đít ôn Ielts vì theo lịch định tháng 1 mới thi và tháng 4 apply. Đánh liều tháng 12 thi luôn thử xem thế nào ai ngờ đủ điểm nên nộp luôn. Invite ngay round đầu tiên tháng 1 và chờ kq 61 ngày. Invite sơm hay muộn sẽ tuỳ ngành. Ví dụ như Ict thì close vì hết quota năm nay rồi còn software thì còn có 500 chỉ tiêu nên invite phải chờ tầm 2 round mới có mà cũng chỉ hết tháng 4 là close. Computer engineer thì chắc 1,2 round thôi. Ox bạn cùng tháng sn với ox mình. Nhà mình cũng plan invite trc tháng 7 năm nay đấy. May mà mọi thứ đều đúng plan. Mà cái ACs nhớ đọc xem nó công nhận skill từ đâu nhé vì theo rule nó sẽ trừ 2 năm và tính ở thời điểm tốt nghiệp đấy. Chúc bạn may mắn nhé
Khó chứ ko phải KHÔNG bạn nhé. IT khó xin đc job vì expect vị trí cao trong khi chưa có local exp. Còn nếu không có việc thì nó đưa vào list làm j? Nếu bạn đọc expat thì biết cũng khá nhiều ng có job ngon. Chỉ là sớm hay muộn. Còn Ielts thì tuỳ SA mà yêu cầu có hay ko. Và cũng tuỳ plan từng ng mà thi trc hay sau. Ví dụ bọn mình muốn có SA trc rồi mới thi Ielts để có time cbi tốt hơn và chẳng may fail SA thì đỡ tốn thêm tiền Ielts ? Mà LLTP cho định cư thì thg sẽ đòi form 2 mà nhỉ?
đúng là con trai thường yêu bằng mắt =.= mình đi đường mà gặp lão nào sáp vô xí xớn là vọt lẹ =.= thấy ghê ghê sao đó
vậy là bác 85 ah.:)) có kinh nghiệm nào nhỏ nhỏ bật mí cho thằng em cái.hihi
Ôi chưa chắc đâu, gái ngon thấy zai ngon vẫn chạy theo ầm ầm, còn chủ động cũng ko xài được hàng zin đâu, lúc nào cũng mê hàng zin thì thực chất là gặp hàng quá đát tân trang thành zin đó. Vừa xài hàng đểu vừa bị lừa mà vẫn ảo tưởng :))
Càng thanh minh càng thấy ngu, vừa xấu vừa bẩn vừa nghèo vừa dốt, ko có tiền đi cave fai lên mạng tìm hàng, chả có việc để làm nên suốt ngày canh các chị nói câu nào là vô bám váy sủa câu đó. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đừng có đưa topic tử tế của các chị cho bầy đàn đọc để bẩn topic đi, từ khi loại này vào là diễn đàn đã ô uế lắm rồi. Thôi chó cứ sủa người cứ đi, chị ko chấp với loại dog nhé! :))
Viết cũng ngu cơ, chó phải đi với sủa, chỉ có người mới chửi thôi, về học lại cấp 1 đi nhé. Việc quái gì phải search, cái loại zai mà vào mấy topic tâm sự tình yêu biết là loại vừa bần tiện vừa dốt, chả có ma nào thèm ngó, cả đời chạy theo cave còn ko có 200k để trả, mới cần vô để học hỏi rồi. Ở đây các chị nói chuyện tử tế, còn đứa nào nghĩ là dâm thì chứng tỏ trong đầu toàn thứ dâm, chắc ko có tiền đi cave nên định lên tìm hàng đây, đáng thương vl :)). Thôi xéo ko các thành viên khác lại cầm phân ra ném nhoét cả mặt ko mở được mắt ra mà chạy 4 chân đâu :))
hehe... bác này nói cứ như là đã từng, thế thì sẽ có lúc ko phải xxx với vợ bác nhỉ :P
Bị mọi người chửi cho ko biết nhục, vẫn cố vớt chút danh dự. Thôi mọi người ạ, chó cứ sủa người cứ đi :))
Gái ngon nhiều thằng ngon theo nhưng ko fai thằng ngon nào cũng vừa mắt nhé, đôi khi lại mê thằng ngon hơn mà nó chưa theo đuổi mình. Loại này mà hàng zin nó tới à, vừa bảo hàng ngon ko bao giờ fai tự tới, thế mà hàng zin nó thèm tới cái loại xấu xẩu bẩn bẩn thừa thời gian lên mạng chui vào đám váy đàn bà à? Tự mình mâu thuẫn, vả đôm đốp vào mõm mình mà ko thấy nhục. Thế nên nếu có loại gái nào thèm chạy tới với loại mặc váy đàn bà như thế này thì là hàng ko fai mất zin mà còn là đứng đường nữa cơ. :))Thôi lặn đi cho nước nó trong đi nhé, các chị ở đây đeck có time mà nói chuyện với thằng vừa ngu vừa vô cùng rồi nghề. Nên nhớ zai ngon nó có lên mạng thì cũng ko vào diễn đàn toàn chị em phụ nữ, ít ra cũng diễn đàn ô tô, đt. Zai ngon làm còn ko hết việc, gái gạt đi ko hết chứ quái gì phải lên đây. Chỉ có loại ngu ko biết tâm lý phụ nữ phải lên tìm đọc, ko có việc làm mới án ngữ cả ngày ở đây để sủa thôi.:))
Thật kinh khủng khi ví con người như một đồ vật.
ối đanh đá phết :D cơ mà anh thích.em kia,em có người yêu hay chồng con gì chưa?p/s: bạn t2k nói cũng có 1 phần thực tế đấy,lời nói khó nghe nhưng vẫn có phần đúng. chỉ có điều cách cmt quá phản cảm và xúc phạm người khác thôi. ^^
thì cứ qua đi thì biết, IT nó khó cho cả local lẫn oversea, ở VN nói hay lắm, qua đi rồi biết. Tụi IT Ấn nó xin job dc là mừng rồi, chả ai muốn đi lái taxi đâu mà expect cao. Mình ở Úc, sao biết ở VN phải nộp LLTP loại gì, mình chỉ rành những gì ở Úc thôi, mình có nói mình rành ở VN đâu. Ở VN nhìn qua Úc thấy màu hồng lắm, qua đi rồi biết IT ngồi chơi thôi, kể cả local cũng thế. Mình ko phủ nhận job ở đâu cũng khó, nhưng mà IT thì job vốn ko nhiều nhưng lượng lao động IT ở Úc khủng hoảng thừa, đa số di dân tới Úc toàn là IT là chính, cái mình nói là nói cái ấy đấy, cung quá nhiều và rất dư thừa nên mới như vậy. Cứ lên nhìn cái occupation ceiling của DIBP thì IT full hết mấy ngành rồi, Accounting vũng sắp full, mấy ngành kia chả ai nộp. ACS assess mà ko đòi IELTS dễ quá vậy hèn chi toàn IT di dân ko, dễ quá nên cái gì cũng có cái giá của nó, qua đông nên dư thừa lao động. Tóm lại người chưa từng sống ở Úc thì tự tin lắm, qua đi sẽ thấy. Ở Úc nếu bạn qua trước đây 10 năm thì rất ngon, bây giờ thì chỉ có engineering là dễ kiếm job nhất, còn mấy ngành IT và khối kinh tế là thua, nhất là ko có bằng cấp ở Úc và local experience, bằng cấp và kinh nghiệm ở VN bên này nó ko coi ra gì đâu, trừ khi bên EU hay US qua thì nó trọng, nó vẫn prefer local exp nhất. Mình chỉ nói những gì mình đã trải qua, ko nghe thì thôi. Ở VN lo rèn luyện sức khoẻ cho tốt để qua cày như lao động phổ thông thời gian đầu 1 2 năm chứ ko ai dọn sẵn mà mời bạn qua làm đâu.
http://www.immi.gov.au/Work/Pages/SkillSelect/SkillSelect.aspx