mỗi người 1 hoàn cảnh , mỗi người 1 cách yêu nhưng mình yêu thế nào để sau khi ctay nhìn lại k phải hối tiếc điều j...dù sao mình làm đúng mình đau cũng chỉ gần 1 tháng nhưng người có lỗi ở đây còn đau dư âm mãi bạn ạ...
có khi cái này là cái nguyên nhân đấy, người ta suy nghĩ đến gia đình nhiều quá nên chán :) giống mình quá, nhiều khi thấy sao mà yêu thế nhưng có lúc lại chẳng có cảm giác gì. Anh cứ cho người ta thời gian đi, đừng nghĩ nhiều. Có khi người ta cũng đang chỉ muốn nghĩ đến gia đình.
Nên dừng lại thôi,tình cảm là thứ k thể gượng ép,khi đã phai nhạt rồi thì đành buông tay thôi.Bạn gái của bạn nhận ra cô ấy đã thay đổi và cũng đã thẳng thắn nói với bạn.Theo ý kiến của mình thì bạn k nên hi vọng gì nữa.
Cô ấy chả lo thì thôi, bạn lo thì ích gì. Cô này cô ấy tự cho mình cái quyền thích thì chia tay, bắt ng ta đợi, nếu mình k yêu đc ai thì sẽ quay lại. Bạn khác gì con rối. Bây giờ bạn đồng ý tạm chia tay, chờ đợi cô ấy thì bạn sẽ nhận đc 2 câu thế này:1 là anh ơi mai e lấy chồng rồi, a ở lại 1mình nhé2 là anh ơi mình quay lại đi, a chịu khó “dùng lại” nhé (sorry)Còn nếu dứt khoát chia tay là chia tay thì sẽ tìm đc ng xứng đáng hơn.đơn giản hơn nhiều.
con gái gì mà gặp bế tắc lại tìm đến bia rượu cơ chứ. khi ở bên cạnh thì không sao, nhưng khi ko gặp thì lại muốn chia tay. chịu bạn gái bạn rồi. Cô này thích phiêu lưu tình cảm,không thích ràng buộc, bạn mà quay lại vừa thể hiện mình là ng nhu nhược mà rồi sớm muộn cũng bị cắm sừng thôi. tớ nói thật đấy.
haizzz, trước hết tớ sống tốt đã, k dính nào rau dưa. thử xem còn rau dưa nữa không ?
híc, hy vọng mình sẽ k bị xa lầy dính vào rau dưa.....