Trước cưới: Mình: Anh ơi em bị ốm hay sao ấy, mệt lắm, hắt hơi sổ mũi liên tụcChàng: (lo lắng hiện rõ) Có mệt lắm ko em? Em thấy trong người thế nào, uống thuốc chưa để anh đi mua, em thích ăn gì nào.v..v.. Sau cưới:Mình: Chết dở, mình cảm cúm hay sao ấy nhở, mệt quá.Chồng: Lây của thằng nào à?
Bạn nữ phá quân nói ko đúng, ko cứ đạo thiên chúa mới siêu thoát đạo phật cũng vậy. Bạn còn nói mấy đạo tin lành, cơ đốc, thiên chúa giải thoát nhanh, Mình ko phải sùng đạo nhưng mình nghĩ là mỗi 1 đạo có tâm linhh khác nhau, đạo nào rồi cũng đi về cõi hết vì đời là cõi tạm giải thoát hay ko còn do mình sống ntn trong XH...Chứ xin lỗi bạn đạo tin lành phản động bỏ xừ, toàn tuyên truyền lôi kéo dân ngoại đạo bỏ nhà cừa theo đạo này và toàn tuyên truyền nhảm.... mình đã là người chứng kiến Mẹ nào theo đạo tin lành thì xin lỗi mình phải nói vậyMình ko ném đá bạn mà mình có vài lời trao đổi với bạn vậy
Mình đọc cho chồng nghe cái còm này của bạn, chồng cười khà khà rồi nói nhõn 1 câu "Chuẩn". Ừ mà chuẩn thật :(, nhà mình cũng thế.
Cầu mong cho 2 cháu bé bình an.
Nhà mình cũng có người theo đạo Tin lành, vợ chồng chú em chồng mình chứ đâu xa, híc. Vào ngày giỗ, ngày rằm hay tất niên cuối năm có làm bữa cơm cúng thì phải làm riêng 1 mâm cho nhà chú ấy vì bên đạo đó ko ăn đồ cúng.
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh đang tắt máy tính chuẩn bị về, mệt quá em ạ (vì hôm nay cơ quan chồng có buổi tập huấn sau đó thì có nhậu nhẹt tại cơ quan)
- Anh đi về đi nhé.
- Ừ (rồi tắt đt luôn, ko hỏi han gì thêm mặc dù từ hôm qua 2 mẹ con bị ốm)
Tự nhiên mình thấy khó chịu, gọi lại cho chồng thì chuông đổ dài nhưng ko nghe, gọi... gọi... gọi rất nhiều lần rồi cũng có tín hiệu bắt máy. Mình alo nhưng ko thấy nói gì cả (mình đoán là anh vô tình chạm vào nút nhận cuộc gọi), đầu bên kia là tiếng nói lào thào, có tiếng chồng mình và giọng nữ nữa. Sau đó là tiếng nhạc mở rất to, mình cứ ôm máy nghe, chỉ có duy nhất giọng chồng và cô gái nào đó hát hò, nói chuyện. Sau hơn 43p thì lỗi mạng. Mình cố gắng gọi cho chồng xem có nghe ko, hơn 50 cuộc gọi nhỡ rồi chồng cũng bắt máy. Mình cố gắng nhẹ nhàng hỏi chồng đang ở đâu, chồng nói đang ở nhà, mình hỏi thật ko. Chồng bảo đang ngồi với mấy anh. Cho đến giờ này đt vẫn đang trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Tôi gắng gượng cho con ăn xong mà chân tay thấy rã rời, dù rất mệt nhưng tôi lại ko muốn ăn gì. Tôi mong chờ tín hiệu mở đt của anh, càng mong càng thấy im bặt. Bây giờ mới 8h kém, mấy giờ thì anh mới về và liệu có gọi cho tôi ko?