Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những vần thơ của Lan Phương KTV
THỦ PHẠM GIẾT BIỂN VIỆT NAM ĐÃ RÕ RỒI NHÉ
các bạn có thể đọc
TẠI ĐÂY
07:13 CH 30/06/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
CHÀO MỪNG TỔNG THỐNG OBAMA ĐẾN THĂM VIỆT NAM
Chẳng phải láng giềng
Chẳng kết nghĩa anh em
Ông đến Việt Nam lúc nửa đêm về sáng
Phải vì hạ cánh lúc này phi trường bớt nóng
Hay muốn bớt đi những nghi lễ rườm rà
Bớt thảm đỏ, bớt cờ hoa
Chỉ những cái bắt tay, nụ cười hiền hòa thân mật?
Ta cách nhau nửa vòng quay trái đất
Bên đây sắp tàn đêm, bên đó đã nửa ngày
Kinh, vĩ tuyến xích lại gần nhờ những vòng tay
Mặt đất phẳng yên hơn dưới bước chân tự tin ông sải
Ông đến thăm Việt Nam đúng vào mùa toàn dân đi bầu cử
Mục kích tổng thể bức tranh nhân quyền
Siết chặt tay nhau vì một thế giới hòa bình
Cảm ơn ông và hân hạnh đón chào
Vị tổng thống Hoa Kỳ đáng kính!
07:28 CH 28/05/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
Một trong những bài thơ được quan tâm nhiều của Lan Phương
PHẪN NỘ
07:25 CH 28/05/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
Cảm ơn Lan Phương nhé
rất vui vì bạn thích thơ của Lan Phương, mời bạn ghé thăm blog của
lanphuongktv
để theo dõi những bài thơ mới nhất nhé. Trân trọng!
11:03 SA 06/05/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
NÓI KHÔNG VỚI THỰC PHẨM BẨN
(Thuận)
Đồ ăn sợ hãi quá trời ơi
Ác đức lừa nhau để kiếm lời
Dơ nước rửa rau, gà nhúng phẩm
Độc màu bôi thịt, đậu nhồi vôi
Thò tay xịt thuốc mà đâu nghĩ
Rắc bệnh đau người nỡ chẳng coi
No dạ tưởng ngon nhầm lắm hại
Mồ xanh cỏ chạm phải ta rồi
(
Nghịch
– Đọc ngược từ dưới lên)
08:56 SA 04/05/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
Đọc nhiều bài thơ chính luận của tôi, nhiều người nghĩ – Có khi nói thẳng ra ở đâu đó – Rằng đó là thơ của kẻ “Ăn cây nào rào cây nấy”; Rằng tôi hay gia đình, người thân của tôi chắc hẳn phải có quyền lực, bổng lộc nên “Bợ đỡ” chính quyền. Thưa không phải vậy.
NHẬT KÝ NGỎ
....
Chỉ mong bạn, tôi và muôn người cùng đồng vọng
Mong Đất nước mình ngày một tốt đẹp hơn lên
Không phải cho ta, mà vì cháu con
Những rẻo thịt, giọt máu mình tạo ra bằng yêu thương vô bờ bến.
07:52 CH 03/05/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
"SOS! SOS! SOS!"
Một bài thơ thuộc dòng thơ Chính luận về vấn đề thời sự đang rất nóng hiện nay.
Mời các bạn ghé qua blog thơ của
lanphuongktv
để đọc nhé.
12:27 CH 29/04/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
"NHƯ MẶT TRỜI, MẸ CỦA CON TRÊN ĐỜI CHỈ MỘT"
Con xin nhận phần ốm đau, mỏi mệt
Nhận những nếp nhăn, nám xạm, đồi mồi
Nỗi nhọc nhằn, nỗi ưu tư... nhận hết
Để mẹ chậm già, nụ cười mẹ mãi tươi.
04:39 CH 26/04/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
NÀY THÌ ÁO DÀI CÁCH TÂN
Chị em rộn rã gần đây
Đua nhau may mặc áo dài cách tân
Làm tôi cũng muốn chen chân
Đêm qua vắt óc xem... tân kiểu nào?
Bỗng nhiên sao tóe trong đầu
Lôi iem sườn xám cắt khâu tức thời
Vạt kia xẻ mới tới đùi
Xé lên tận... nách (Xuýt lòi thịt ra)
Lẹ tay hớt ngắn đôi tà
Nhíp vê gấu áo, sáng là diện luônnnn
Còn hơn cả ÁO cách tân
DÀI tôi cách... TẬN DỤNG (Quần có nha!)
08:11 SA 13/04/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
ĐỂ KHÔNG PHẢI LÀ BỨC THƯ TUYỆT ĐỊNH
Đàn ông không chỉ có những phút xao lòng
Mà dễ có cả một phần đời yêu mê - Em biết!
Nhận làm vợ anh là nhận luôn phần thua thiệt
Nhận trái tim trời gây hay nổi loạn bất thường
Rồi đến một ngày em cạn kiệt yêu thương
Thiên chức vẫn tròn mà tim em rỗng hẳn
Ta lại hóa người dưng? Đó là điều đơn giản
Khó khăn là làm sao giữ chút ấm cho con
Em tự lột da, banh thịt chắn bão giông
Miễn sao tổ nhà nhìn ngoài không thấy rách
Lấy nước mắt và máu tưới cây non lớn mạnh
Che, tưới cả cho anh (Giành đau đớn riêng mình)
Chỉ xin anh kín đáo những tình riêng
Đừng quá sỗ sàng bày phơi ong bướm
Để em có thể cười sau bức màn son phấn
Để con chúng mình tự tin mà lớn lên
Đơn tố cáo này em viết gửi riêng anh
Công tố, quan tòa, luật sư gì gì - Cũng là anh - Xét xử
Mấy ai có thể tự lôi bản thân ra vành móng ngựa
Em mong anh luận tội mình rồi im lặng .. xé đơn.
12:10 CH 08/04/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
ANH "CHƯA TÉ SẤP TRỜI CHƯA CHO NẰM"
Anh mặc định tên em trên miền nhớ
Khi thốc tháo cơn đau
Lúc cái chết cận kề
Gấp gáp sóng phone dặn từng điều như lời trăn trối
Cứ như em là nơi an nghỉ cuối cùng để anh trở về
Nợ tình còn ngổn ngang
Oan gia nùi rối kiếp
Muốn băng tắt chuyến người qua cao tốc đời ư?
Thần chết chưa cấp phép!
Ngoan ngoãn sống đi anh
Chờ đến phiên nghe tuyên án tử tình
Anh "Chưa té sấp trời chưa cho nằm"
Nhớ đấy!
05:34 CH 07/04/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
XẢO NGÔN
Từ khi người biết câu gian dối
Lạ chưa! Sao lại muốn tin... vờ?
Hồ nghi cái thuở chân thành nói
Ta khùng? Hay lời thật ráp thô?
04:36 CH 07/04/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
LY DÒNG
Không sợ mất anh
Nhưng thương con chưa lớn
Em cố neo giữ thuyền hạnh phúc vào đau
Nứt toác mũi tình
Vẹo cong bánh lái
Mạn yêu thương dập bầm sóng nhau
Em ngã vào dòng thơ
Quên mình biết bơi
để chết
Thơ
ộc ngợp hồn, tim ngạt, lòng tê
Để em quên từng đêm, từng đêm anh bỏ lối về
Tổ bão rách bươm
Hạnh phúc cuồng dư chấn
Núi lửa phun trào khi anh đã làm cha của con người khác
Nham thạch em lạnh tanh
Sợ hay không sợ hay rất sợ thì em cũng đã mất hẳn anh
May!
Con chúng mình vừa đủ lớn
Đứa làm mái chèo, đứa làm bánh lái
Đưa em lên chiếc thuyền tự do mới
Trôi xa...
Trôi thật xa anh.
04:12 CH 28/03/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
CHUYỆN NGHE LỎM TRONG BỆNH VIỆN
Ông kia mắc bệnh nhão dương
Trăm đêm với vợ chẳng cương lần nào
Cùng đến bệnh viện xem sao
Bác sĩ chỉ định: "Vợ vào khám ngay
Cởi đồ ra hết, nằm đây"
Coi xong bác sĩ phẩy tay, lầu bầu:
"Ông không liệt liếc gì đâu
Cu tôi cũng chẳng ngóc đầu nổi đây".
11:41 SA 28/03/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
SAY VIẾT LÚC NÀY, TỈNH EM LẠI QUÊN
Đến cả Chúa muốn phục sinh cũng phải đợi sau ngày trăng tròn
Anh nhớ nhé
Phải chọn ngày phục tình với em vào mùa trăng khuyết
Mùi gỗ thông rất thơm
Em đốt trên mộ anh - Bay lên tận vầng cao kia nguyệt tận
Ướp xác tim anh trong hổ phách em chìm
Em sẽ đọc sai mật ngôn sau Laptop
(Cố tình)
Để chẳng thể mở ra muôn vàn bí mật
Dù biết anh cố tình gửi trả lại cho em những tháng ngày yêu thương chân thật
Không!
Em không nhận!
Giả dối trắng đen về,
Cậy nắp quan tài
Ném xuống mảnh hồn đen
Kiếp sau chúng mình cùng nhau phục sinh...
07:28 CH 27/03/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
CÂY VÀ LÁ
Em là lá, anh là cây
Cây khô, lá cũng chết ngay tức thì
Lá khô, cây chẳng việc gì
Nẩy ra chồi mới xanh rì ngay thôi.
Chùm thơ 10 bài thơ tứ tuyệt
12:10 CH 25/03/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
Một lần con giai hỏi:
- Mẹ ơi cái gì mẹ cũng làm thơ được à
- Ừ, sao hả con?
- Thế mẹ làm bài thơ về cái dẻ lau này đi
- OK
...và thế là bài thơ "
NỖI NIỀM
" được ra đời
05:24 CH 24/03/2016
Bé hay trớ, mọi người giúp em với
Bạn cho con đi khám xem nhé, có thể con bị trào ngược dạ dày. Con nhà mình cũng bị, bệnh này lớn lên bé sẽ đỡ dần thôi cũng không có thuốc đặc trị. Bé mà bị mắc bệnh này nuôi sẽ vất vả.
Những chú ý cho bé bị trào ngược dạ dày:
- Chậu nhỏ để cạnh hứng trớ cho con
- Khuyên dùng bình rửa mũi mỗi khi con trớ ra cả mũi, nếu không thì dùng Xi lanh bơm nước muối sinh lý (mua hẳn chai nước muối loại 500ml)
- Hút mũi (loại củ chứa to nhé) con trớ xong là phải hút ngay nếu đi chơi không tiện rửa mũi bằng bình hoặc xi lanh - Hạn chế dùng thôi vì hút mũi nhiều dễ tổn thương niêm mạc mũi của bé.
- Bình xịt nước muối biển hút mũi rồi xịt rồi lại hút đến khi thấy nước hút ra trong là được.
05:20 CH 23/03/2016
Những vần thơ của Lan Phương KTV
TO TO HẲN, NHỎ NHỎ HẲN
(Thơ hài)
Cá to thì to hẳn
Còn dễ gỡ được xương
Cá nhỏ thì nhỏ hẳn
Nhai cả con như thường
Phấn đấu ngồi ghế Sếp
Không cứ làm nhân viên
Trưởng, phó phòng thì: Dẹp!
Dưới búa, trên đe: Phiền!
Còn điều này khó thiệt
Nói ra khối người cười:
Đã to thì to hẳn
Không to nổi thì thôi
(Cứ nhúng nha nhúng nhẳng
Làm toàn chuyện nửa vời).:))
05:00 CH 22/03/2016
Chuyện của bé: mỗi ngày một điều đáng yêu !
Truyện bé Beer (3t) nhà mình
Chả là bé rất thích ăn bề bề, hôm đó bà nội mua bề bề về ăn tối.
Beer được ông nội (hơn 60t) đón từ trường mẫu giáo về, về đến nhà cu cậu lấy kẹo ra ăn.
Ông nội bảo "Ai mà ăn kẹo là tí nữa không được ăn bề bề đâu nhé".
Ngay lập tức cu cậu nhè kẹo ra đút vào mồm ông và bảo "ông nội không được ăn bề bề"
Ông nội không kịp phản ứng á khẩu luôn :))
01:02 CH 22/03/2016
s
sua_me
Bắt chuyện
630
Điểm
·
4
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
các bạn có thể đọc TẠI ĐÂY