Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Tái bút:
Mọi người nhớ đeo "Phone" tai nhé , thưởng thức luôn bản hòa tấu Piano đính kèm link nữa :D
10:44 SA 19/07/2010
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Tồ Còi là thằng nào mà "spam" lắm vậy ? :):):)
Gửi mọi người link này nhé, thư giãn chút xíu
http://www.youtube.com/watch?v=xLt5uVrQHeE&feature=related
Hề hề
Chúc cả lớp vui !!!
10:38 SA 19/07/2010
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Lam gi co nguoi Dan Ong nao hoan my den nhu vay Van :D
Chon loc ra nhung diem tot cua ho ma Yeu thoi :)
Chuc moi nguoi cuoi tuan vui ve !!!
11:21 SA 24/04/2010
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Minh Van do hoi !!! :P
04:41 CH 16/04/2010
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Du Xuân

(Thân tặng Bạn gái 12D - Ba Đình nhân dịp 8/3/2010):)
Bái Đính đầu Xuân nhốn nhịp Người
Chảy về lũ lượt khắp nơi nơi
Hào hoa công tử xe đời mới
Oanh yến hai tai miệng nói cười
***
Cành Bàng khô khẽ nở chồi Xuân
Hoàng Long Giang lặng nước xoay vần
Dòng xe tiếp nối nhau dài mãi
Nóng lòng đất Phật khách chen chân
***
Núi đứng vươn mình xã mãi xa
Chìm trong quên lãng nước chan hòa
Thuyền ai vượt Bến tung bọt xóa
Chuông chùa dạo nhịp tiếng ngân nga
***
Sừng sững bên non một tháp lầu
Công trình đồ xộ cất xây lâu
Ngổn ngang gỗ, đá, cây còn dấu
Khắc, khảm, cưa, bào, đục, đẽo sâu
***
Khách đến sân Chùa nghiêng mắt nheo
Bồ Đề lay lá vẫy tay chào
Uy nghiêm Hộ pháp canh trừng giới
Nhập Thiền đắc Đạo tháp chuông reo
***
Giếng Trời lồng lộng Mây nhìn nước
Hai hàng La Hán xếp leo khoeo
Là đây cõi Phật hay Tiên cảnh
Để thoát bi ai tẩy lụy trần
***
Bước vào chính Điện thấy Như Lai
Tĩnh tọa oai phong giữa Sen đài
Mắt hiền, chán rộng hô khẩu quyết
Phổ độ chúng sinh được mấy Ngài ?
***
Lạc hồn cõi Phật cõi uy linh
Chân bước bên Em bỏng cháy Tình
Muốn xiết tay nhau nhằm Vũ trụ
Thiên thần chắp cánh nhẹ trường chinh !!!
(22 tháng Giêng Xuân Canh Dần - HGS)
12:08 CH 08/03/2010
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Hic, Bái Đính Hồng Kỳ đi rồi, hem bít có nên đi nữa hay không :(
Mà có đi là phải mua 1 đống Hoa tặng các Bạn nữ nữa chứ (7/3 mà)
Mấy "Nàng" con gái lớp 12 D chọn ngày đi "khun" thiệt !!! :))
02:12 CH 22/02/2010
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Bài thơ Xuân mới tặng Bà con nè, cả nhà xem như là lời ân hận muộn màng của HK nhé: :Laughing:
Đoạn tuyệt

Gồ ghề độc đạo bóng chiều loang
Vai khoác cung, tên, nỏ sẵn sàng
Hoàng hôn tím nhạt theo làn gió
Giã từ đoạn tuyệt kiếp lang thang
***
Đồng đội của ta ở chốn nào ?
Chiến trường rực lửa bốc lên cao
Nhớ nhau xin hãy quay đầu lại
Lối mòn đã tắt một vì sao
***
Ảo ảnh giang hồ chót đa đoan
Phút tỉnh sao ngăn lệ lệ tràn
Võ công, đẳng cấp từ nay biệt
Áo bào sương, gió mặc thời gian
***
Ta muốn quay về kiếp thường dân
Lo kiếm cơm ăn, đủ áo quần
Nộp đơn xin việc vui nghề mới
Giầu, nghèo trang trải tự bản thân
***
Cảm ơn Em đã kéo tôi về
Dứt cuồng, điên, nghiện, ngứt si, mê
Nồng thơm nhắn gửi Em còn ấm:
"Anh về đi nhé ... Mẹ tủi thân !"
***
Tôi bước về đi dưới nắng chiều
Nghe hồn mát dịu, bớt cô liêu
Mười năm Kiếm sắc xin là Mộng
Chôn vùi sâu mãi nhạt cùng rêu !!!
(Mùng 3 Tết Canh Dần)
08:13 SA 17/02/2010
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Chúc mừng Năm mới !!!
06:12 CH 04/01/2010
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
chúc mừng năm mới 2010 !!!
06:07 CH 04/01/2010
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Thư ký PN và lớp trưởng MV đi ăn Ốc về mà chưa Post bài Thơ nào mới cả :Laughing:
Chẳng nhẽ để K "múa Bút" :Thinking:
05:45 CH 08/12/2009
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Biển ấm

Đại Bàng nhẹ lướt trên cao
Biển xanh xanh thắm ôm vào tầm tay
Ngạo trời cưỡi Gió vờn Mây
Chiều tàn Núi đứng vơi đầy bóng xưa !
04:21 CH 29/11/2009
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Đề Áo

Chiếc áo Len xanh áo mầu rêu
Nửa đêm rắc rắc hạt Mưa đều
Từ nay khoác Áo vui lòng Biển
Để Tình trôi mãi ... nhẹ cùng Rêu !
04:06 CH 28/11/2009
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Hận mình

Chiều buồn lạc bước Sông
Vô tình Sóng đánh bụi Hồng cuốn lôi
Hận Đời rác chảy Bèo trôi
Hận Tình sương gió có rồi mất nhau
Hận mình cứa ngọt vết đau
Vết đau vô tận với người mình thương
Hận Trời bão tố thê lương
Hận Sông hận Bể hận luồng nước đi
Hận mình quân tử nam nhi
Sức dài vai rộng khác gì Sao rơi
Hận Thuyền bến, Hận trùng khơi
Viết cho Trăng tỏ lời lời Trái Tim !
03:59 CH 28/11/2009
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Thân tặng TheSea

Nắn nót những vần Thơ
Trải bốn mùa Xuân, Hạ
Đón Thu cùng Hoa lá
Nấn ná tới tàn Đông
Giật mình lại rỗng không
Khuyết trông vầng Trăng lẻ
Xót xa cười khe khẽ
Thuyền đã rẽ về Đông
Cất hoài bão mênh mông
Nông sâu lòng Biển rộng
Ngậm ngùi buồn trách Sóng
Xô Thuyền tách lòng Sông
Thuyền bỏ Bến hư không
Xa trông còn ngoảnh lại
Để muôn Đời ... mãi mãi
Hồng giang Sóng gầm ca !
(HGS - 2009)
11:25 SA 24/11/2009
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Thân tặng Tập thể 12 D - Ba Đình

Mơ mong manh

Đêm mơ Trăng Côn Sơn
Bóng lung linh hiền dịu
Nở nụ cười nũng nịu
"Đừng quay bước Người ơi !"
Mơ lều Cá xa xôi
Nép mình sau khe Núi
Những Đêm dài bó gối
Buông cần ngắm Hằng Nga
Mơ mơ Núi xa xa
Túp lều tranh dựng tạm
Những Đêm dài ảm đảm
Ngó đầu nhớ "Người ta"
Ước mơ nhỏ thiết tha
Vút tan trong Chiều lẻ
Sóng hồ buồn rung khẽ
"Đừng quay bước, Người ơi !"
10:27 SA 24/11/2009
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Một bên "Cafe Mái"
Bên "Quán Cũ" gặp nhau
Về rớt lại nỗi đau
Lá Sưa kia còn gọi
Đường về Sao lấp lối
Nhen hấp hối Tình Yêu
Phố buốt lạnh tiêu điều
Trăng phiêu diêu đã ngủ
Hôm nay Thề uống đủ
Uống cho ngứt Men Tình
Đường đôi ngả ly sinh
Mối chung Tình dứt dứt ! (21/11)
10:11 SA 24/11/2009
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Một mình ngõ vắng Ngọc Hà
Một mình dạo bước ngân nga bóng hình
Một mình sót giữa đêm xinh
Một mình lẻ bước ân tình tối nay
Một mình uống giữa đêm say
Một mình tay với Cầu vồng cuối Thu
Một mình uống một mình tu
Một mình ủ rũ Gió lùa ngoài Sông
Một mình đứng giữa Đêm Đông
Một mình Sóng đánh Biển lòng ... nhớ nhau !
10:03 SA 24/11/2009
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Bực mình ghê, đúng hôm 19/10 thì K hỏng Điện thoại, đến ngay` 20/10 tịt ngóm không liên lạc được với Bạn gái nào để ma` chuc' mừng. Hum nay rảnh onl có vài lời xin lỗi và đanh` gửi lời chúc muộn đến các Bạn gái lớp 12 D nhé :Drooling: Chúc mọi người luôn vui, trẻ và Hạnh phúc !
04:17 CH 21/10/2009
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
Vay Ameo la ban Le Thu nha mjnh ha ? lay chong som vay chac đến 1 tá con rồi nhỉ.
Thu dạo nay` làm gì và còn ở Ngọc Hà không ? có còn hay gặp Mai ko ? (Mai ở đầu ngõ nhà Thu ah')
Sao PN lại trách Kỳ vậy, là người ta ngượng không dám thổ lộ trên diễn đàn chứ bộ:)) her her
03:20 CH 09/10/2009
Học sinh cũ 12D Ba Đình (Chu Văn An) niên học...
hj, mọi người ăn Tết trung Thu vui ve ko ??? HongKy ne
Thảo Mít còn nhớ K ko nhỉ ? Ngồi ở hai đầu và hai dãy bàn cách xa nhau qua', khéo ma quên tớ rùi :cool:
Chúc mọi người có 1 tuần làm việc vui vẻ !!!
09:26 SA 03/10/2009
s
soiromthu
Bắt chuyện
642Điểm·0Bài viết
Báo cáo