Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những bài thơ tình hay (phần 5)
EM SẼ YÊU ANH CHỈ MỘT NGÀY
Em yêu Anh bốn ngày thôi nhé.
Là những ngày Xuân Hạ Thu Đông
Nhưng xem ra quá nhiều thì phải
Không, em chẳng yêu anh đủ bốn ngày
Em yêu Anh ba ngày thôi nhé.
Hôm qua, hiện tại và ngày mai
Nhưng xem ra vẫn nhiều thì phải
Không, em chẳng yêu anh đủ ba ngày
Em yêu Anh hai ngày thôi nhé.
Ngày Chẵn , Ngày Lẻ chỉ thế thôi
Vẫn còn hơi thấy nhiều anh nhỉ?
Không, em chẳng yêu anh đủ hai ngày
Vậy
Em yêu anh chỉ một ngày
Ngày em còn sống là ngày yêu anh!
-CAROLINE JUDITH-
04:14 CH 10/10/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
KHÁT VỌNG THẲM SÂU CỦA Y LỚN
Có một giống gọi tên là Y Lớn
Thuở tượng hình nhiễm sắc lệch một bên
Thế cho nên còn chưa kịp đặt tên
Đuôi đằng sau chạy ra nằm đằng trước.
Rồi từ đấy lang thang cùng vũ trụ
Trải đớn đau đày đọa đủ trăm bề
Ôm khát vọng tìm về cung quả lê
Năm mười phút an bình trong yên nghỉ
Ngày bé thơ cuộn mình trong tay mẹ
Nút say sưa dòng sữa dưỡng tình người
Tay mân mê núm vú phía còn tưoi
Bé ngủ yên trong lòng mẹ yêu dấu.
Chừng ra đời toàn những tranh cùng đấu
Thêm thắng thua vinh nhục lẫn tồn vong
Nên đêm về chui rúc tận thâm cung
Gục đầu vào giữa đôi gò bồng đảo.
Cứ mỗi đêm sau một lần ân ái
Anh yên bình trên cặp ngực của em
Chừng như còn khát dòng sữa êm đềm
Em tự nhủ: Đàn ông là thế nhỉ!
- CAROLINE JUDITH -
Giải thích (sơ thảo của trinhsang):
1- Y Lớn, sinh vật bất cân đối: Nhiễm sắc thể ngắn Y là thành phần chỉ định phát triển giới tính nam. Cặp XY là bộ nhiễm sắc thể bị hụt một bên. Do đó đàn ông là sinh vật bất cân đối từ cơ thể, sinh lý đến đời sống tình cảm và tâm linh. Trong khi "cái ấy" của nữ cân đối 2 bên thì "cái ấy" của đàn ông lại đơn độc có 1 cái trơ trọi. Cứ mỗi khi nhận được thông tin "từ cội nguồn " là "con công ngủ" lại ngóc đầu lên tìm kiếm một “cõi đi về”.
2- Y Lớn, sinh vật phản bội quê hương: Ngay từ trong bụng mẹ, thai nam đã phải chống lại mẹ. Thai nam phải chịu tưới bằng huyết tương nuôi dưỡng toàn là hooc môn sinh dục nữ. Trường hợp thai nam thất bại trong cuộc kháng cự ấy, trẻ nam ra đời sẽ thành pê đê. Do đó, đàn ông là sinh vật phản bội mẹ, phản bội cội nguồn.
3- Y Lớn, sinh vật bị tước quyền thừa kế: Ngay khi ra đời, con trai đã khác mẹ. Trong khi con gái được thừa kế trong mình một "mảnh đất quê hương" thì con trai bị tước bỏ quyền ấy. Từ đó khát vọng tìm về quê nhà đeo dính theo đàn ông cho đến trọn đời. Trong giây phút tiếp cận với "quê nhà", người đàn ông chỉ muốn chui tọt vào tử cung, nơi đã tượng hình nên họ. Nhưng họ không bao giờ được chấp nhận. Họ chỉ với được đến túi cùng Douglash chứ không vào lọt được đến tử cung. "Ta đứng bên này bờ dĩ vãng, trông về con nước ngại ngùng trôi". Cùng với đó, dòng sữa ngọt mà họ hưởng lúc hài nhi nay vĩnh viễn đã bị chối từ dù họ có nỗ lực đến đâu thì dòng sữa ấy cũng không dành cho họ.
4- Y Lớn, sinh vật độc hành trong Vũ Trụ: Đàn ông cũng là sinh vật cô đơn trong vũ trụ. Nhiệm vụ của đàn ông là lao mình vào thế giới vô minh, khai phá những con đường chưa hề sinh vật nào bước qua để dẫn đường cho toàn nhân loại. Đàn ông làm việc ấy trong cô đơn lặng lẽ. Chúng ta hãy nhớ đến tiếng kêu của Jésus Christ trên thập tự giá: "Cha ơi, cha ơi, sao cha bỏ con?" thể hiện cảm giác cô đơn lớn lao như thế nào. Rồi khi con họ ra đời, cặp mẹ con biến thành 1 đôi khắng khít, loại trừ vai trò cùa đàn ông ra ngoài mối liên kết đó. Đàn ông lại bị đuổi lần nữa cho đến khi cặp mẹ con giãn riêng, đàn ông mới lại được tiếp cận bờ dĩ vãng.
Những bí ẩn trên được khám phá từ một Nữ Tâm Lý Gia người Pháp, trong đề tài "Bí ẩn của Y Lớn".
Tôi có người tình ở VN, nay có chồng bên Pháp. Cả hai người đàn ông đều như nhau. Cả hai đều cố nút dòng sữa từ 2 bầu mà họ tiếp cận, dù biết rằng họ đã hết quyền hưởng từ lâu. Người nữ không bao giờ có khát vọng này, vì nữ là suối nguồn của dòng sữa ngọt.
Điều khám phá này có ích lợi gì để xây dựngg hạnh phúc tình yêu không? Có chứ!
-- Nếu người nữ ý thức rằng khát vọng sâu thẳm của Y Lớn là tìm dòng sữa ngọt êm đềm của phụ nữ thì sẽ biết cách làm sao để xây dựng được hạnh phúc hôn nhân. Vì một khi đàn ông không đạt được khát vọng đó, họ sẽ trở nên hung hãn, hoặc bệnh hoạn, hoặc hành động như cầm thú. Và nữ cũng đừng nên chê bai tính dê của đàn ông. Có phê phán hay chăng là ở cách dê mà thôi và ở năng lực tự kiểm soát mình của người đàn ông.
-- Đàn ông mà ý thức được điều này thì sẽ hiểu được rằng cần phải kính trọng cái nơi là cội nguồn của mình. Không bao giờ được ngộ nhận rằng đó là đồ chơi. Mỗi khi người tình tôi bắn tín hiệu muốn “chuyện ấy” tôi thường đùa: Muốn một cõi đi về à? Chàng cười: “Dù đứng bên này bờ dĩ vãng, còn hơn mãi mãi chẳng được về!”.
Điều căn bản để đàn ông thực hiện Bình Đẳng Giới Tính là ở đó.
Nguồn:
- Bài thơ: Caroline Judith
- Ý gốc : Tài liệu chuyên đề về BÍ ẨN CỦA Y LỚN của một Nữ Tâm Lý Gia người Pháp (chưa được phép lộ tên).
- Tóm tắt lời giải thích: trinhsang (được tác giả bài thơ yêu cầu)
- Phiêu Dao đăng lại từ địa chỉ
http://www.hoingo.org/forum-f35/topic-t5273.htm và một số nick khác đăng lại trên nhiều site khác.
11:18 SA 20/09/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Gió đã xa rồi

Xưa áo em về gió thổi bay
Đong đưa nhè nhẹ gió hây hây
Hôm nay áo về đường không gió
Gió dỗi em rồi, chẳng tới đây.
Gió anh là gió thu vừa chớm
Dìu dịu mát lành, hương gió thơm
Tà áo hiền ngoan chờ gió lộng
Cả làn tóc xoã cũng... tình ươm.
Những ngày không gió, cây buồn lặng
Lá chẳng đòng đưa chắc lá sầu
Không gió em về đường rợp nắng
Nghe chừng xa vắng.. gió anh đâu?!
Không gió, hoa nào đươm sắc thắm
Không anh, em sao bén môi cười
Cây buồn cây chẳng đâm hoa nở
Không gió mà lòng rớt bão tơi.
Nơi ấy bây chừ trời nổi gió
Như anh hiện tại vẫn vui vầy
Gió thu đã thổi vùng xa khác
Để mãi hạ buồn rớt chốn đây
Hoa Quỳnh
02:59 CH 04/09/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Đường về quên dấu ...gió buông xuôi
Gió anh gom hết lá vàng thu
Chừa lại vườn em cây xác xơ
Trái thị vàng ươm, hương bưởi chín
Có còn đâu nữa để đong đưa.
Rằm trăng thềm mộng đêm thu ấy
Nụ ngọt hôn đầu, hương gió trôi
Tháng bảy mưa dầm mòn lối cũ
Đường về quên dấu ...gió buông xuôi.
Ngưu,Chức còn mong ngày hội ngộ
Nhịp cầu Ô Thước nối vòng tay
Gió anh đổi hướng miền xa lạ
Vườn cũ câu thề đã nhạt phai.
Gió gửi mây về giăng lưới rộng
Một màu xam xám buổi buồn thu
Làm sao nắng tới vườn em được
Héo rũ tàn cây khóc tạ từ...
Hoa Quỳnh
02:52 CH 04/09/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Giọt Ngâu Tháng Bảy

Nắng của mùa thu dìu dịu quá
Nắng hiền đâu nỡ trách mưa tuôn
Em thơ tình mộng ngây ngô lắm
Đâu dám giận ai, chỉ khóc buồn.
Nắng giữ làm sao được lá vàng
Chiều thu, gió_ lá dạo lang thang
Bài thơ con chữ nghiêng vần Nhớ
Chẳng biết người xa có thấu chăng.
Nắng rủ mây về giăng lưới mộng
Cho thơ đừng ướt giọt tình sầu
Nhưng trăng đâu chịu chiều đôi lứa
Tháng bảy năm nào chẳng giọt ngâu.
Hoa Quỳnh
02:50 CH 04/09/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Đắng lòng
Có phải tình anh con gió
Một hôm gõ cửa đời em
Ghé rồi đi, còn bỏ ngõ
Để lạnh lùng mộng đêm đêm.
Có phải tình anh tháng bảy
Chiều thấp thỏm giọt mưa ngâu
Dâng sông đầy con nước chảy
Em ngược dòng, bóng chênh chao.
Có phải tình anh biển muối
Thả mặn đắng lòng em không
Chập choạng tìm anh muôn lối
Mà nghìn trùng hoài mênh mông.
Hoa Quỳnh
02:48 CH 04/09/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Mẹ ơi

Mẹ ơi mẹ đã biệt con
Theo làn gió thoảng đỉnh non mẹ về
Quỳ đây nước mắt đầm đề
Ngoài kia mưa cũng dầm dề mưa tuôn.
Mẹ già đành phải tay buông
Thôi con ở lại nghìn trùng xa xăm
Thắp lên một nén hương trầm
Hương cong, cong vút ...mẹ thăm ...mẹ cười.
Ngày xưa mẹ đã ru hời
Cho con tròn giấc rạng ngời yên vui
Bây giờ đến lượt con ru
Câu kinh tiễn mẹ thiên thu ngậm ngùi.
Con chưa trả hiếu bao nhiêu
Mẹ già đã khuất núi rồi, mẹ ơi
Mâm cơm cúng mẹ, con mời
Mẹ về dùng bữa hương thời vút cong.
Hoa Quỳnh
02:45 CH 04/09/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Mơ hồ rơi...
viết ở biển - năm xưa
em thả nỗi buồn rơi xuống biển
mà vẫn mơ hồ mong nhớ ai
trăng thả sợi vàng rơi quyến luyến
dịu dàng ve vuốt tóc mây bay
con sóng nhẹ xô bờ bãi vắng
gót nhỏ đi về qua lối xưa
em viết chữ tình lên cát trắng
nỗi nhớ người rơi xuống bất ngờ
nỗi nhớ người rơi vào bóng tối
phố biển giăng mù sương mắt em
hình như có chút gì bối rối
có chút gì rơi vỡ mất đêm !
thơ của Quỳnh
02:30 CH 04/09/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Huyền thoại
em lang thang suốt nửa đời con gái
mở bàn tay thả nốt chút hư không
em lang thang qua mấy trang huyền thoại
sao chiều nay ngồi khóc với dòng sông ?
huyền thoại ơi, sao phí hoài lông ngỗng
em dại khờ như công chúa Mỵ Châu
đem tơ tóc kết nguyền bằng ảo vọng
để sợi thương sợi nhớ rớt vào đâu ?
khi anh nắm tay em ngày mưa bão
dạt vào nhau hai nửa mảnh linh hồn
rồi liệu có như ngày xưa hư ảo
mở bàn tay còn lại chút gì không ?
khi ta nắm tay nhau đời bỗng lạ
lũ chim sâu ríu rít hót vang trời
em bỗng thấy thương ngày xưa - công chúa
huyền thoại thôi mà chợt nước mắt rơi !
thơ của Quỳnh
03:09 CH 31/08/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Một thoáng suy tư
... khi đọc đừng hỏi em - trần mộng tú
em đọc bài thơ mà không hiểu
chỉ mơ hồ một chớp sáng lao xao
mặt biển cuộn dâng
chập choạng bay
chao nghiêng cánh loài chim báo bão
em đọc bài thơ mà vương vấn
xe đạp ơi, xa quá, chút tình đầu
chỉ một lần thôi khi mười tám
vậy mà mình để lạc loài nhau !
em đã ba mươi mùa xuân muộn
nụ tình còn nở nữa hay không ?
chiều hoang chậm bước sương chiều xuống
ba mươi buồn bâng khuâng, bâng khuâng !
em đọc bài thơ mà xao xuyến
ai sẽ yêu mình tuổi bốn mươi
ai yêu mà sợ tình quá chín
sợ tình nẫu quá sẽ buồn rơi !
rồi một ngày
sợi tóc bạc rớt xuống đời giá lạnh
tuổi sáu mươi còn có đọc thơ tình ?
có còn không những đắm say hò hẹn
tình nếu còn, có được gọi trăm năm ?
em đọc bài thơ mà bối rối
muốn hỏi anh
tình biết có hay không ?
hình như có một lời khi anh nói
chiều không mưa sao rực sắc cầu vồng !
thơ của Quỳnh
07:51 CH 29/08/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Hạt bụi đi rong
hạt bụi đi rong
trần gian hiu quạnh
mỏi buồn chân em
trúc xinh tang tình
đầu làng trúc đứng
sao em một mình ?
ngồi tựa mạn thuyền
buồn hiu buồn hắt
sông dài nước trôi
người ơi sao nỡ
ra về đêm nay
trăng tàn bóng ngã
xe chỉ may tình
mà sao vẫn rách
tình ơi là tình
hạt bụi đi rong
dặm trần đã mỏi
quay về vai anh
ngủ vùi một cõi
thơ của Quỳnh
03:26 CH 26/08/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Nói với dòng sông
Lòng sao rối quá
sông ơi
trôi đi
về phía chân trời
không nhau
trôi đi
bến nước chân cầu
cái duyên tri ngộ biết đâu
bến bờ ?
vầng trăng soi một dòng mơ
mà câu vàng đá lững lờ
với ... sông !
(st)
03:20 CH 14/07/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Em không thể nói lời từ biệt
"Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
Khẽ cuốn theo gót gió la đà
Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
Như đón em vào
Lại đuổi em ra..."
Câu thơ rơi mùa xưa bay mất
Rồi hoang vu một cõi đi về
Em rất muốn nói lời từ biệt
Sao lòng đau quá,
nỗi đam mê ...
Nơi anh đứng
có nửa vầng trăng khuyết
Nửa vầng trăng
ngủ lại bên em
Cháy bỏng trên môi ...
những lời da diết
nghe đâu đây chao tiếng lá bên thềm
Em vẫn muốn hái nhành hoa mộng tưởng
Nhặt chút mây gói lại gởi về anh
Nhưng sợ quá sợi tơ nào sẽ vướng
Úa nhàu đi biếng biếc sắc trời xanh
Thôi hãy cứ như một nhành cỏ dại
Có một lần quấn quýt bước chân ai
Rồi tạm biệt
ngọn cỏ buồn ở lại
Chiều giăng mây
ngăn ngắt tím
lưng đồi
Em không muốn nói lời từ biệt
Dù cho chiều rồi sẽ chuyển vào đêm !
(st)
03:18 CH 14/07/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Liều
Liều
đi qua cõi nhân gian
trái tim khờ dại hoang mang cõi tình
Liều
mơ giọt nắng lung linh
giữa ngày mưa băo một mình bước đi
Liều
như ta chẳng còn gì
trăm năm rồi cũng vô vi phận người
(st)
03:15 CH 14/07/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Cổ tích cho tuổi 30
Tuổi ba mươi...
Em không còn là trẻ nhỏ
Sao vẫn ngủ quên hoài trên đôi cánh Peter
Nàng tiên cá ru biển chiều sóng hát
Hoàng hôn về bát ngát
Cánh buồm ơi, đỏ thắm giấc mơ xưa
Tuổi ba mươi ...
Thời gian trôi vội quá
... đến không ngờ
Em đánh mất tuổi thơ
mà ngỡ mình vẫn có
Cô bé ngày xưa quàng khăn đỏ
Rong chơi cùng gã sói cô đơn
giọt nước mắt tủi hờn
có những lần âm thầm rơi ướt má
................
Tuổi ba mươi hối hả
nửa chừng xuân ngần ngại
bóng mùa Thu
Cổ tích ơi, xa khuất giữa sương mù
Sao vẫn muốn kéo mây về đan áo
Sao vẫn thấy bồng bềnh
trong hư ảo
có chiếc chổi thần và cậu bé Harry
có Alice trong xứ sở diệu kỳ
và có Anh
... trong cuộc đời
rất ... thật !
(st)
03:13 CH 14/07/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
TÌNH KHÚC MỘT CÁNH HOA
Từ đóa hoa bỏ quên trên cỏ lạnh
Cánh vụng về, khóc dưới hạt sương khuya
Nghe lá thì thào , tội lầm tiếng sóng
Biển của người, đêm trăng xuống năm xưa
Đêm ngang rừng, có bầy sao du mục
Rụng rơi nằm lên cánh nhỏ , đăm chiêu
Kéo chéo lá đắp nỗi buồn vừa mọc
Thân thế mình , đâu dám dược nâng niu
Tiếng sóng xa xa, vang từ mặt cỏ
Lộng vào tia trăng , bửu bối tim trời
Cứ lẫn quẫn khép nép nương làn gió
Quạt lên tóc mình , từng sợi chơi vơi
Biển đổi xiêm y , lên rừng dạ hội
Bước vũ luân , sương dìu cánh tay mình
Làm em nhớ, vòng tay anh vừa mới
Ôm em ngày nào, hứa tặng bình mình
(st)
08:44 SA 27/06/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
TIM RỘ NGÀY MƯA
Từ vô chủ, đâm chồi đầy nắng mới
Dặn trời mưa đừng trở chúng khóc hoài
Ai chịu nỗi trận buồn hoài như vậy
Mỗi cánh đời là một trận mưa bay
Mở địa thế tìm đường về phố cũ
Hai bờ tim sửa soạn đổi nhau rồi
Không dám nói , sợ tình thành cổ thụ
Thà chỉ làm chân đến một lần thôi
Gió chồng chất đầy mây đùn viễn phố
Mong tìm vô tư đánh mất dưới trần
Mệt mõi quá, ta dỗ hồn ta ngủ
Nằm lên mưa , ướt cả áo tâm thần
Ai vừa nhắc, mũi ta vừa cảm nhận
Ai vô hình , mắt trong bóng chiêm bao
Tim chỉnh bớt nhịp còn đang lộn xộn
Tại tưởng mình mùa sai trái ước ao
(st)
08:42 SA 27/06/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
GIÒNG PHA LÊ HẠNH PHÚC
Em đứng đó, con đường còn vạn dặm
Thứ tự buồn từ nhớ đến yêu thương
Nội một khắc, là tim em chộn rộn
Anh xa vời hay em mãi vấn vương ?
Con đường nắng , ấm luôn bàn tay lạnh
Em lang thang , đếm thử dấu chân mình
Lạ thật lạ, chiều đong đầy viễn ảnh
Người em thương đợi bên phía nhiều tình
Lỡ để bóng mắc giòng pha lê ướt
Rụng xuống đường , hằn mặt đất , trơn lu
Mỗi một bước, em day lưng , sợ mất
Túi áo chỉ sờn, rơi lọt tâm tư
Em chỉ thấy anh trên từng khuôn mặt
Người không quen, trăm họ giữa phố phường
Mỗi lần nhớ, mỗi lần pha lê trách
Tim cũng hùa sao để giọt lòng tuôn
Ngồi xuống cạnh, ghế im lìm chia xẻ
Ngọn lá vàng vừa rời vội cành cây
Em nhìn lá, tưởng thuyền đang rẽ sóng
Chỉ hai đứa mình trong một biển mây
Em hiểu rõ dù tuy xa vạn dặm
Nhưng thương yêu hai đứa vẫn gần đây
Em mặc kệ pha lê nhạt hay đậm
Chỉ là màu hạnh phúc có trong tay
(st)
08:38 SA 27/06/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Hãy nắm lấy tay em
Em ước mong anh đến đây,
Giữa hoa lá cỏ cây,
Giữa Saigon mùa Xuân ngập nắng,
Giữa những cơn mưa chiều bất ngờ rơi nặng,
Mang những ngọt ngào tha thiết tặng cho em.
Đừng hỏi em sao cứ mãi ước mong thêm
Mặc dù anh đã cho và em đã nhận
Biết bao vui buồn hờn giận,
Bình yên, yêu thương, nồng ấm...
Em có nhận hoài cũng chẳng đủ đâu anh.
Trong cái nắng Saigon ,
Trong những cơn mưa chiều,
Trong dòng người đang vội đi nhanh,
Sao em mong anh đến vậy!
Giá như
Em được nắm tay anh
Mặc dòng người xô đẩy,
Qua bao phố đông, ngã tư, ngã năm, ngả bảy...
Đi đến cuối cùng
Hạnh phúc tình yêu.
Là điều em hằng mơ ước bấy lâu
(Và chắc anh cũng vậy).
Đừng cười em nhé anh!
Ước mơ của em nhỏ nhoi, bình dị.
Chỉ thế thôi.
Giữ lấy tay em đi anh!
Bởi có nhiều khi cuộc đời
Không như ta nghĩ.
Có khi tưởng không gì chia cắt nổi
Lại vẫn bất ngờ vuột khỏi đời nhau.
(st)
11:33 SA 26/06/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
CHIẾC HÔN ĐÃ CŨ
Dấn thân vào bước chân trần
Tội yêu quá nặng , triệu lần chưa quên
Mở hờ , phòng trống đăng tên
Con tim trở chứng quanh miền thiện_tri
Máu hồng còn sót tí ti
Chờ xin huyết quản một ly gọi là
Tên người , thôi cũng phong ba
Tình yêu chìm lặn phù sa ven bờ
Sông thương rong ruỗi, lững lờ
Thuyền tâm chở trọn giấc giờ phù du
Cơn ròng khoé lệ ba khua
Bàn tay trở đá điên , hùa quẹt môi
Sao đâu mất hẳn nụ cười
Tại hôn đã cũ cuả người chiều xưa.
(st)
09:00 SA 05/06/2010
s
saigonesekc
Bắt chuyện
927Điểm·2Bài viết
Báo cáo