Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Cảm thấy rất cô đơn :(
11:36 SA 22/03/2014
Hãy Viết những gì bạn đang nghĩ..! (tầng 3)
Hôm nay Em đã hiểu thêm về Anh!
Em thường tự hỏi ... đó từng là người mà em nhất mực tin tưởng sao?
Em sẽ không trách, không hận Anh ...
Bởi lẽ em chỉ nghĩ rằng có lẽ kiếp trước em nợ Anh. Nên kiếp này anh đến bên em để em trả nợ Anh thôi!
Anh cứ sống hạnh phúc nhé! Nỗi đau này em sẽ giữ lại cho riêng mình!
11:25 SA 22/03/2014
r
rulin
Hóng
454
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em thường tự hỏi ... đó từng là người mà em nhất mực tin tưởng sao?
Em sẽ không trách, không hận Anh ...
Bởi lẽ em chỉ nghĩ rằng có lẽ kiếp trước em nợ Anh. Nên kiếp này anh đến bên em để em trả nợ Anh thôi!
Anh cứ sống hạnh phúc nhé! Nỗi đau này em sẽ giữ lại cho riêng mình!