images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
BS Nhi Đồng Việt cũng là mẹ ...
Bác sĩ ơi! em xin làm phiền Bác một chút!
Bé nhà em được gần 17 tháng, 11,5 cân. Do nóng đã bị nổi một số mụn rôm trên đầu, trên đùi và trên tay. em đã cho cháu tắm nước lá kinh giới, và dùng phấn rôm, đồng thời cho uống nhiều nước, tình hình cũng được cải thiện đôi chút. Nhưng hôm đến tối hôm thứ 7 vừa rồi ở ngón chân cái của cháu bị mẩn đỏ, em nghĩ là nóng quá hoặc do muỗi đốt nên em chỉ bôi nước hoa cho cháu. Nhưng đến sáng chủ nhật dậy thì em thấy chỗ mẩn ở ngón chân của cháu lan rộng ra, và có mủ và vết mủ to hơn đầu đũa, đến trưa ngày chủ nhật thì vết mủ đó vỡ ra, và càng ngày càng lan rộng, đến sáng thứ hai thì vết mủ đó to bằng đầy ngón tay. Em chưa biết cháu bị làm sao cả nên chỉ dám rửa nước muối cho cháu nhưng tình hình chưa cải thiện.
Em mới cho cháu về ông bà nội được 3 tuần nay, nhà ông bà ở ngoại thành nên dùng nước giếng khoang, ở nhà ông, bố và bác cháu thỉnh thoảng cũng mọc những mụn nước ở chân những mấy ngày lại lặn. Như vậy cháu có nguy cơ bị lẫy không ạ. Mong bác sĩ trả lời giúp em với. Em xin cảm ơn rất nhiều.
06:36 CH 23/07/2007
Nhà của cún con quý I/2006
Híc :20: :20: các mẹ ơi, giúp mình với. Bé nhà mình khi sinh được có 2,4kg (phải nằm lồng kính mất 1 tuần) mẹ sinh thiếu tháng mà. Nhưng hiện tại bé 6,5 tháng được 9kg, 78cm. Hôm trước minh đi tiêm chủng cho bé nhà mình, tiện thể ở bên đó có phòng khám, mình cho bé vào khám xem có vấn đề gì không, chứ bé nhà mình trộm vía từ bữa mẹ ẵm ra khỏi viện đến giờ chưa ốm đau gì, thế là bác sĩ bảo bé nhà mình có triệu trứng của bệnh dư cân, béo phì, mà bé đã ăn gì nhiều đâu mỗi ngày chỉ có 2 bữa bột, và ti mẹ thôi. Theo các mẹ thế đã là béo phì chưa? giúp mình với. :2:
11:54 SA 15/09/2006
Nhà của cún con quý I/2006
Chào các mẹ, trong câu lạc bộ mình, các mẹ đã bắt đầu cho bé ăn dặm chưa? Mình định tròn 5 tháng thì cho bé bắt đầu ăn dặm, các mẹ có kinh nghiệm gì thì truyền cho mình với. những công thức nấu ăn dặm thế nào cho ngon và đủ chất ý, mẹ nào có nhiều công thức hay thì post lên cho các mẹ tham khảo với.
híc bé nhà mình vẫn chưa lãy, có mẹ nào bé chậm lẫy vậy ko?
04:11 CH 29/06/2006
Nhà của cún con quý I/2006
Chào các mẹ, híc bận quá chẳng có thời gian vào mạng hỏi thăm các mẹ và các bé nữa, bữa nay rảnh vào hỏi thăm các mẹ và các bé trong CLB mình có khoẻ không? Cũng tiện thể hỏi các mẹ một chuyện với. Bé nhà mình đã uống 2 lần vacxin bại liệt đến lần đi uống vacxin bại liệt lần thứ 3 thì mình đã phải đi làm nên không cho bé nhà mình đi được, đến chủ nhật mình cho đi tiêm bù ở 70 Nguyễn Chí Thanh, bác sĩ cho tiêm một mũi tổng hợp Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Híp đi tiêm về thì bé nhà mình bị sốt. Mình muốn hỏi các mẹ là lần sau mình có phải cho đi tiêm nữa không?? và sốt thì có sao không, bé nhà mình chỉ sốt có một ngày thôi.
Còn nữa bé nhà mình sinh thiếu tháng được có 2,5 cân thôi. Hiện nay 3 tháng 3 tuần lên được 7.5kg, trộm ví bé không khoẻ mạnh, ngoan kô bị ốm gì cả như vậy là đã phát triển đủ chưa có bị còi không, bác sĩ nói bé nhà mình thiếu canxi cần phải uống thêm, bị bẹp đầu mà. Theo các mẹ có phải uống thêm canxi không? Mẹ uống có truyền sang cho con qua sữa được không? bé nhà mình không chịu bú ngoài mà. Cám ơn các mẹ nhiều. Chúc các mẹ khoẻ mạnh, bé mau lớn.
10:26 SA 17/06/2006
Nhà của cún con quý I/2006
Các mẹ ơi, ban đầu mình cũng không cho bé gối gì cả, híc :20: :2: chính bởi thế bây giờ bé nhà mình đầu bị bẹp. Các mẹ có cách nào chữa bẹp đầu không?? :20: :7: híc giúp mình với. Mặc dù mình cũng bế bé rất nhiều, hạn chế cho nằm rồi mà vẫn chưa cải thiện được tình hình. Cám ơn các mẹ nhiều. :8: :8: :8: :8:
10:56 SA 31/05/2006
Đóng/Mua cũi cho bé!
Đúng rùi đấy, các mẹ thử ra 770 Đê La Thành xem sao, hôm qua mẹ cháu cũng mới mua một chiếc ở đó, có 350.000, mà mẹ cháu thấy họ làm cẩn thận và chắc chắn phết.
Nguyên văn bởi khicon
Xin thông báo là mẹ lanhu k bán cũi nữa đâu! Các mẹ tìm nguồn khác đi! Hôm qua mình qua cửa hàng Tuân Dũng ở 770 La Thành có bán cũi to cũng chắc chắn ra phết! Giá khoảng 420-480ng/cai, còn ở 798 La Thành có cũi của 1 cty trong SG làm, đẹp lắm nhưng đắt (1,5tr/cai). Nếu k ai bán cũi cũ thì ta đành mua cũi mới thôi các mẹ ơi!

Mẹ cá vàng, khỉ con ơi mua cũi đó là cỡ bao nhiêu vậy? có rộng không??
Mình cũng chuẩn bị đi đặt cũi cho bé, nên cũng muốn tìm hiểu chút. cám ơn các mẹ nhé
10:59 SA 29/05/2006
Nhà của cún con quý I/2006
Các mẹ ơi, có mẹ nào cho con gối gối nước ko? mình thấy gối nước mát lắm, nhưng lại sợ con gối gối nước ko thấm mồ hôi và lạnh quá. Có mẹ nào có kinh nghiệm về chuyện này ko? :8: :7:
Híc bao giờ con mới lẫy hả con :20: :14: ??? Mẹ mong quá :1:
06:23 CH 26/05/2006
Nhà của cún con quý I/2006
Chào cả nhà, cho Bill nhà mình tham gia với, Bill nhà mình sinh ngày 24/2/2006.Minh 33 tuần đã sinh rồi nên bé nhà mình bé tẹo :20: , được có 2.5kg thôi, phải nằm lồng kính mất 1 tuần lận. Bill nhà mình tháng đầu tăng được 1,5kg, 3 tháng được 6kg (bé quá :20: ). Bé nhà mình 2 tháng đầu thì bú mẹ hoàn toàn, sang tháng thứ ba thì mình tập cho bú sữa ngoài, một ngày mình cho bú sữa ngoài một lần, nhưng Bill ko thích bú bình đến bây giờ 45 phút chỉ bú được 60ml thôi. Bú mẹ hay thêm cả sữa ngoài thì cũng 3 ngày ị một lần thế có gọi là táo bón ko các mẹ :7: , mình thấy bé ị bình thường.
3 tháng rồi Bé nhà mình vẫn chưa lẫy, ko biết có trốn lẫy không?Bé của các mẹ được mấy tháng thì lẫy vậy?
04:54 CH 26/05/2006
Nôi cho trẻ mới sinh
.các mẹ ơi nhà mình dư 1 cái nôi gỗ mới tinh chưa hề xài . Nôi kích thước 800x1200, 2 màu trắng hồng phối rất đẹp ,như công chúa í. Có 2 nấc hạ lên xuống được,lắc đu đưa được ,làm cũi cũng được ... Mình mua 1050k đấy. Mẹ nào có nhu cầu mình để lại cho, giá rẻ thui 500k .tặng thêm 1 nệm lót và 1 màn dành cho nôi nhé .liên lạc 0983457533..nha

Mẹ HaiThy đã để lại nôi cho ai chưa? để lại cho mình đi. Sao Mẹ HaiThy lại bán nó vậy??
12:11 CH 25/05/2006
Mua đồ cho bé qua mạng
mua hàng trên mang có nhanh ko?? đã có mẹ nào mua chua? bao lâu thì họ mang đến nhà mình. Mua hàng trên mạng, họ có tính tiền đưa hàng ko?? có mẹ nào mua hàng trên mang rồi, nói cho mình biết với. Mua hàng ở trang www.vietbaby.com.vn
04:39 CH 27/04/2006
Các bài hát ru
mình mới tham gia diễn dàn, bé nhà mình được 2 tháng, 2 ngày tặng các bà mẹ một số câu hát ru:
Ầu ơ Bồng bống bông bông
Lớn lên con phải cố học hành
Học là học đạo làm người,
Con đừng lêu lổng kẻ cười người chê
Vàng cầm trên tay rớt xuống không phiền,
Chỉ phiền một nỗi nợ với duyên không tròn
Ầu ơ Cháu ơi cháu ngủ cho lâu
Mẹ cháu đi cấy đồng sầu chưa về
Chừng về bắt được con cá trê,
Tròng cổ mang về bà cháu mình ăn
Ầu ơ Em tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép ngày rày mang ơn
Ầu ơ Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua
Ầu ơ Mẹ ơi chớ đánh con hoài
Để con bắt ốc hái xoài cho mẹ ăn
Ầu ơ Mẹ ơi đừng đánh con đau (2)
Để con bắt cá hái rau mẹ dùng
Ầu ơ Mười hai giờ kiểng đổ nhà thờ
Sao anh không học đặng nhờ tấm thân
Ầu ơ Ví dầu cá bống đánh đu
Tôm càng hát bội, cá thu cầm chầu
Ầu ơ Ví dầu ví dẩu ví dâu
Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng
Ầu o…+ Má ơi đừng đánh (oánh) con đau
Để con hát bội làm đào má coi
Bồng em mà bỏ vô nôi
Cho mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán chợ Cầu
Mua cau Nam Phổ
Mua trầu chợ Dinh.
Chợ Dinh bán nón quan hai,
Bán thao quan mốt,
Bán quai năm tiền.
Bồng em mà bỏ vô nôi (2)
Cho mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi Chợ Quán Chợ Cầu
Mua Cau Bát Nhị, Mua Trầu Hội An
Bồng em tới đám u du
Mua một cây dù che nắng che mưa
Cái bống là cái bống bang
Ăn cơm bằng sàng, bốc muối bằng vung.
Mẹ giận mẹ vứt (đẩy) xnống sông,
Bơi ra cửa (Con ra đường) biển lấy chồng lái buôn.
Khát nước thì uống nước nguồn,
Lạc đường thì bảo lái buôn đưa về.
Cái bống là cái bống bang (2)
Con đi lấy sàng cho mẹ đổ khoai
Con ăn một, mẹ ăn hai
Con đi bốc muối thì khoai chẳng còn
Con ngồi con khóc nỉ non
Mẹ cầm cái vọt, con bon ra hè
Có đánh đánh vọt tre
Đừng đánh vọt nứa mà què chân con
Cái bống là cái bống bang (4)
Thấy mẹ đi chợ bống càng làm thơ
Ngày sau bống đỗ ông đồ
Đi võng lá sắn, đi dù lá khoai
Cái bống là cái bống bình
Thổi cơm nấu nước một mình mà thôi
Rạng ngày có khách đến chơi,
Cơm ăn rượu uống cho vui lòng chồng.
Rạng ngày ăn uống vừa xong,
Tay nhấc mâm đồng, tay trải chiếu hoạ
Nhịn miệng đãi khách đàng xa,
Ấy là của gởi chồng ta ăn đàng.
Cái bống là cái bống bình (2)
Thổi cơm nấu nước một mình mà thôi
Trong nhà cho chí ngòai sân
Mọi việc thu xếp đặt lần mới thôi
Rạng ngày có khách đến chơi,
Cơm ăn rượu uống cho vui lòng chồng.
Rạng ngày ăn uống vừa xong,
Tay nhấc mâm đồng, tay trải chiếu hoạ
Nhịn miệng đãi khách đàng xa,
Ấy là của gởi chồng ta ăn đàng.
Cái bống mặc xống ngang chân
Lấy chồng Kẻ Chợ cho gần, xem voi
Trèo lên trái núi mà coi
Thấy ông quản tượng cõi voi đánh cồng
Túi vóc mà thêu chỉ hồng
Têm trầu cánh phượng cho chồng đi thi
Một mai chồng đỗ, vinh quy
Võng anh đi trước, em thì võng sau
Tàn quạt, hương án theo hầu
Vinh quy bái tổ, giết trâu ăn mừng!
Cái bống đi chợ Cầu Cần
Thấy ba ông bụt cởi trần nấu cơm
Ông thì xới xới đơm đơm
Ông thì ứ hự, nồi cơm không còn (*)
Cái bống đi chợ Cầu Canh
Con tôm đi trước, củ hành theo sau
Con cua lạch đạch theo hầu
Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua
Cháu ơi cháu ngủ cho lâu
Mẹ cháu đi cấy đồng sâu chưa về
Chừng về bắt được con cá trê
Tròng cổ mang về bà cháu mình ăn
Cháu ơi cháu ngủ cho ngon
Của dì, dì giữ ai bòn mặc ai
Con tôi buồn ngủ buồn nghê
Buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà
Nhà còn có một quả cà
Làm sao đủ miếng cơm và cho con
Con tôi khóc héo khóc hon
Khóc đòi quả thị méo trôn đầu mùa
Con thèm phẩm oản trên chùa
Thèm quả chuối ngự tiến vua của làng
Con thèm gạo cốm Làng Ngang
Con thèm ăn quả dưa gang Làng Quài
Con thèm cá mát canh khoai
Con thèm xơ mít, thèm tai quả hồng
Con thèm đuôi cá vây bông
Thèm râu tôm rảo, thèm lòng bí đao
Mẹ bồng con lên ngồi cầu Ái Tử
Vợ (Gái) trông chồng đứng núi Vọng Phu
Biết răng chừ bóng xế trăng lu (Tây cù)
Giả như con ve ve nó kêu mùa hạ
Biết mấy thu mới gặp chàng
Ngủ đi con ơi đừng khóc
Lớn mau chân tay như cây chò, cây trắc
Cây lớn lên từ đất
Có gốc rồi mới có ngọn
Ngủ đi con ơi đừng khóc.
Ru con con ngủ cho lành
Cho mẹ gánh nước rửa bành cho voi
Muốn coi lên núi mà coi
Coi bà Triệu tướng cởi voi đánh cồng (*)
Ru con con ngủ cho lâu
Để mẹ đi cấy ruộng sâu lâu về
Ru con con ngủ cho mê
Mẹ còn lo chuyện lê thê kéo cày
Ru con con ngủ cho say
Mẹ còn vất vả chân tay ngoài đồng
Ru con con ngủ cho nồng
Mẹ còn nhổ mạ trả công cho người
)
Ru con con ngủ cho say
Để u dệt vải dầy nhuộm nâu
Cắt quần cắt áo u khâu
Để thầy con mặc cày bừa mùa chiêm
Ru em cho thét cho muồi
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi Chợ Quán Chợ Cầu
Mua cau Nam Phổ, mua trầu Chợ Dinh
Chợ Dinh bán áo con trai
Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim
)
Ru em em hãy nín đi
Kẻo mà mẹ đánh em thì phải đau
Em đau chị cũng buồn rầu
Bé mồm bé miệng nín mau tức thì
Ru hời ru hỡi là ru
Bên cạn thì chống bên su thì chèo (*)
Hai tay em vừa chống vừa chèo
Không ai tát nước đỡ nghèo một phen
Trăm hoa đua nở tháng Giêng
Có bông hoa cải nở riêng tháng mười
Trăm cánh hoa cười,
Trăm nụ hoa nở mùa xuân sang.
Đàn con yến trắng, dập dìu đàn ong, (2)
Con chim kia sao khéo não nùng!
Cuốc kêu gióng giả như nung dạ sầu.
Gió nam hây hẩy ban chiều
Một đàn bướm trắng dập dìu trên non,
Đêm đông trường, nghe vượn ru con
Vượn hát ru con, cá khe lẩn bóng, chim buồn cõi câ
Kìa quân tử trúc, dạ này bâng khuang…^
Em như hoa thơm mà mọc góc rừng
Ví dầu cầu ván đóng đinh (2)
Cầu tre lắc lẻo ghập ghềnh khó đi
Khó đi mượn chén ăn cơm
Mượn ly uống rượu, mượn đờn kéo chơi
Kéo chơi ba tiếng đờn cò
Đứt dây đứt nhợ quên hò sự sang
Ví dầu thiếp chẳng yêu chàng
Xin đưa thiếp xuống đò ngang thiếp về
Ví dầu cầu ván đóng đinh (3)
Cầu tre lắc lẻo ghập ghềnh khó đi
Ví dầu mẹ chẳng có chi
Chỉ con với mẹ chẳng khi nào rời
Ru em buồn ngủ buồn nghê
Con tằm chín đỏ, con dê chín muồi
Con tằm chín đỏ để lại mà nuôi
Con dê chín muồi làm thịt mà ăn
Cái cò là cái cò con
Mẹ đi xúc tép, để con ở nhà
Mẹ đến chỗ cánh (Mẹ đi lặn lội) đồng xa
Mẹ sà chân xuống, phải mà con lươn
Ông kia có cái thuyền buồm
Chở vào rừng rậm xem lươn bắt cò
Ông kia lấy gậy đỡ cò (chống gậy lò dò)
Con lươn thụt xuống, con cò bay lên (thoát bay
còn nhiều lắm, nhưng gõ mỏi tay quá
05:38 CH 26/04/2006
Chưa vào mùa hè mà đã có rôm
mình tắm cho bé nhà mình bằng nước dừa (2 ngày một quả) thấy ko có rôm xảy gì cả, đây là kinh nghiệm mẹ mình truyền lại đó.
10:11 SA 26/04/2006
r
rượu nho
Bắt chuyện
779Điểm·1Bài viết
Báo cáo