Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lá thư gửi chồng tương lai của tớ!
Anh đâu dám mơ chi. Những ngỏ đường có lẽ ?Được cùng em đây đó Vẽ nỗi nhớ tình anh.
Mưa cứ hoài bay nhanh Cho lòng anh mong mỏi
Em ơi... anh muốn nói Nỗi nhớ thương đong đầy...tình ta
Cho tình yêu còn đấy... Cả cõi lòng yêu em.
Trời mưa hihi
comment by WTT mobile view
04:18 CH 10/01/2016
Lá thư gửi chồng tương lai của tớ!
Em gái ơi ! hãy nghe anh phân giải
Anh yêu em, bởi cái net đoan trang
Lại cộng thêm, với vẻ đẹp trang đài
Nên anh thích, và yêu em mãi đó
.........
Biết em ghét, nhưng lòng anh vẫn tỏ
Em nghĩ suy, hãy hiểu rõ cho anh
Nguyện yêu em, xin trao hết công danh
Cả sự nghiệp, anh cũng xin dâng tặng
.........
Yêu anh nhé, đừng lặng thinh mãi chứ?
Ánh mắt em , đã thu hút hồn anh
Thế cho nên ,anh cứ mãi ngập ngừng
Thơ anh gởi , toàn những lời trống rổng
.........
Xin em hiểu, nổi lòng anh em nhé
Anh yêu em, nguyện mãi sẽ thủy chung
Có gì đâu, mà em phải ngại ngùng
Sao trách cứ , lại rối tung như thế ?
........
Anh vẫn biết, lời lẻ anh thô kệch
Nên lời thơ, nhạt tếch chẳng mượt mà
Em yên tâm, anh vốn rất thật thà
Đừng chối bỏ, vì tình anh tha thiết
.........
Anh yêu em, bằng con tim da diết
Chẳng lọc lừa, chẳng nuối tiếc về sau
Dẫu mai này, có vất vã khổ đau
Yêu em mãi , không thể nào thay đổi
........
Vậy. ..mong em , nghĩ suy lời anh nói
Ngàn vạn lần , mong mỏi được em yêu
Hãy tin anh...hứa với anh một điều
Anh sẽ vì ...tình yêu mà chờ đợi
.........
Dầu phải đợi...bao mùa Thu rụng lá
Dẫu phải chờ...bao tiết giá trời Đông
Dẫu Xuân sang, hay Hạ đến.. xoay vòng
Anh mãi chờ, người mộng lòng anh đó
.......
Vậy em nhé...biết yêu là chờ đợi
Chấp nhận rồi , dẫu hy vọng mong manh
Thế gian này, vẫn chỉ mỗi mình anh
Chờ hạnh phúc...dẫu là trong tuyệt vọng. ../.
Tớ đây cho xin ttll nhé ...tớ thọ xuân
comment by WTT mobile view
03:26 CH 10/01/2016
Có ai nhâm nhi cà phê cuối tuần, đầu năm với em...
Cho anh địa chỉ quán khi nào về nước anh ghé qua
comment by WTT mobile view
02:28 CH 02/01/2016
Skype chát cho người độc thân - giao lưu - kết...
Đặt gạch đặt gạch
comment by WTT mobile view
10:35 SA 02/01/2016
Tư thế thoát hiểm khi bị siết chặt cổ từ phía sau
Đúng đấy chỉ cần xoay người theo đối phương.....nhụi mọi người phải bình tĩnh cơ
comment by WTT mobile view
03:44 CH 26/12/2015
Mình yêu nhau đơn giản thôi, anh nhé!
Làm thế nào nt riêng cho em được nhỉ...
comment by WTT mobile view
03:31 CH 26/12/2015
p
phongtran2051985
Hóng
322
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mưa cứ hoài bay nhanh Cho lòng anh mong mỏi
Em ơi... anh muốn nói Nỗi nhớ thương đong đầy...tình ta
Cho tình yêu còn đấy... Cả cõi lòng yêu em.
Trời mưa hihi