Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bài thơ: Cây phượng buồn
Speak softly love

Speak softly love and hold me warm against your heart
I feel your words the tender trembling moments start
We're in a world
Our very own
Sharing a love that only few have ever known

Wine coloured day
Warmed by the sun
Deep velvet nights
When we are one
Speak softly love, so no one hears us but the sky
The vows of love we make will live until we die
My life is yours
And all because
You came into my world with love so softly love.
(Some sharing to both of you)
08:45 SA 22/02/2013
Bài thơ: Cây phượng buồn
Khóc Đi Em
Hãy khóc đi em đưng giấu trái tim minh

KHÓC ĐI EM!
Hãy khóc đi em đừng giấu trái tim mình
Đau đớn lắm phải không ? Chiều vừa đi qua ngõ
Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi.
Hãy khóc đi em để còn tìm được chút bình yên
Dẫu nhỏ nhoi - là tất cả anh và yêu thương ấy
Giếng có sâu - đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
Thành kỷ niệm rồi, xa cách nhiều vẫn có một niềm tin.
Hãy khóc đi em, làm sao được lãng quên ?
( Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy )
Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi
Nước mắt rơi thành bài hát cho anh.
Hãy khóc đi em, đừng ném mình trong bóng đêm
Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
Em dám yêu bằng từng hơi thở
Hơi thở cho anh và hơi thở cho em.
Hãy khóc đi em cho nỗi nhớ thành tên
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
Phố vẫn thế, ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm một người vẫn chống chếnh một bên.
Hãy khóc đi em, không tiếc vì đã trao cho anh
( Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc)
Anh đi qua em lặng im và chân thật
Chiều cũng buồn khi nắng dần qua ...
06:58 CH 30/10/2012
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
TRĂNG MẬT NGỌT NGÀO

Khi trái tim anh, đầy thương tích, đang dần dần hồi phục,
Là lúc anh thấy rất nhớ và thương em đến vô cùng...
Hãy tặng anh chiếc khăn mà em đang choàng qua ngực,
Để anh đem buộc lại vết thương lòng.
Ngực anh loang lỗ và thẩm đỏ,
Là máu tim anh đang chảy xuống thành thơ.
Dẫu biết rằng cuộc đời này không thể đẹp như mơ,
Giấc mơ chỉ có anh và em và căn phòng hạnh phúc,
Nơi mà hai đứa được trút bỏ đi những muộn phiền và ray rứt,
Để trong phút giây, bổng chốc, hóa thiên thần.
Em, ngọc ngà, trọn vẹn hiến dâng,
Anh mãnh liệt cuốn em vào cõi mộng.
Mình được sống những ngày không thể có,
Như trong chốn thiên đường, nước mắt hóa pha lê.
Anh nguyện cầu cho chúng mình:
Đừng bao giờ tỉnh giấc khỏi cơn mê,
Để mãi mãi được nhìn em mỉm cười và hạnh phúc.
TỘI ĐỒ.
Thương yêu tặng DTTD - Đà nẵng.
06:42 CH 05/10/2012
Bài thơ: Cây phượng buồn
Said I loved you but I lied
cause this is more than love I feel inside
Said I loved you but I was wrong
cause love could never ever feel so strong
Said I loved you but I lied
With all my soul Ive tried in vain
How can mere words my heart explain
This taste of heaven so deep so true
Ive found in you
So many reasons in so many ways
My life has just begun
Need you forever, I need you to stay
You are the one, you are the one

Nói rằng em yêu anh
Là em đang nói dối
Bởi sâu thẳm trong hồn
Nói nhiều hơn như vậy
Nói rằng em yêu anh
Là em đang nói sai
Vì tận trái tim em
Sóng cồn cào hoang dại
Nói rằng em yêu anh
Là em đang nói dối
Trong tuyệt vọng vô hồn
Em đang dần chết lịm
Trời ơi sao có thể
Giải thích được con tim
Mơ thiên đàng mộng mị
Thành sự thật trong đời
Em đã tìm thấy anh
Trong muôn ngàn vạn nẻo
Cuộc sống em bắt đầu
Em cần anh mãi mãi,
Em cần anh ở lại
Trong cuộc đời em mang
Bởi anh là duy nhất
Là duy nhất của em.
05:40 CH 16/09/2012
Bài thơ: Cây phượng buồn
Về 4 câu thơ:
Hãy tặng anh chiếc khăn mà em đang choàng qua ngực,
Để anh đem buộc lại vết thương lòng.
Ngực anh loang lỗ và thẩm đỏ,
Là máu tim anh đang chảy xuống thành thơ...
Rafael Alberti
(Tội Đồ dịch)
Bạn TỘI ĐỒ thân mến,
Bốn câu thơ này nghe quá đau khổ và da diết. Yêu nhau mà phải xa nhau thất là trớ trêu và cay nghiệt.
Nhưng bạn TỘI ĐỒ này, tôi cố gắng tìm trong các tác phẩm của Rafael Alberti thì không thấy bài thơ nào có nội dung yêu đến mãnh liệt này. Chỉ có bài thơ sau đây:
Người bị thương

- Hãy tặng anh chiếc khăn nào, em gái
Để anh đem buộc vết thương…
- Em biết chọn cho anh khăn nào vậy
Màu nghệ tây hay màu hồng?

- Màu nào cũng được. Ngực anh máu đỏ.
Máu thành tia đang chảy xuống tay anh.
Nhưng con tim của mình, em hãy nhớ
Đem thêu vào từng góc của trái tim.
Bài này do Nguyễn Viết Thắng dịch và được đăng trên wikipedia.
Nếu đúng như vậy thì bốn câu này có lẽ là sáng tác của bạn rồi?
Hoặc bạn có sử dụng một vài ý của Rafael Alberti đúng không?
Dù thế nào thì tôi cũng rất thích bốn câu thơ này của bạn.
07:01 CH 08/09/2012
Bài thơ: Cây phượng buồn
Everyday I love you - Boyzone

I don't know, but I believe,
That some things are meant to be,
And that you'll make a better me,
Everyday I love you.
I never thought that dreams came true,
But you showed me that they do,
You know that I learn something new,
Everyday I love you.
'Cos I believe that destiny (ooooooh),
Is out of our control (don't you know that I do),
And you'll never live until you love,
With all your heart and soul.
It's a touch when I feel bad (ooooooh),
It's a smile when I get mad (ooooooh),
All the little things I am,
Everyday I love you oooh, oooh, aaah.
Everyday I love you boy, Everyday I love you.
'Cos I believe that destiny (ooooooh),
Is out of our control (don't you know that I do),
And you'll never live until you love,
With all your heart and soul.
If I asked would you say yes?
Together we're the very best.
I know that I am truly blessed, Everyday I love you.
And I'll give you my best, Everyday I love you. Oh. . . .

Bạn Toido2012 à, cảm giác yêu nhau mà phải xa nhau thật sự là khó chịu. Đó cũng chính là đề tài phong phú cho biết bao tác phẩm thơ văn ra đời. Các tác phẩm này phần lớn là rất hay vì nó được viết từ trái tim và nước mắt của những người trong cuộc. Mong rằng, cũng như bao chuyện tình đau lòng khác, thời gian sẽ giúp bạn và người bạn yêu dần nguôi ngoai. Thử đọc truyện
"Yêu anh hơn cả tử thần" của Tào Đình
đi để thấy rằng "Mặc dù cái kết không có hậu khi hai nhân vật chính không được ở bên nhau sống hết đời. Nhưng người đọc vẫn cảm thấy đâu đó có hình dáng của Mễ Bối (một tiên nữ rơi xuống trần gian). Và một thông điệp được gởi đi:
"không hẳn yêu nhau là phải ở bên nhau, có thứ tình yêu sâu đậm dù không gặp mặt nhau". Vì vậy, bạn đừng buồn khi ở xa người yêu, miễn sao trong tim anh ấy luôn mang hình bóng của bạn.
"
Chúc hai bạn rồi sẽ tìm lại được niềm vui sống.
09:10 SA 30/08/2012
Bài thơ: Cây phượng buồn
Thương cho tâm sự của hai bạn quá...
Nghe chút nhạc cho đỡ buồn nha.
ĐƯỜNG XƯA - Quốc Dũng
Bước trên đường về em thương nhớ
Em âm thầm, nhớ bao hẹn thề xưa âm ấm
Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tơi bời
Với bao ngọt ngào ta vun sới
Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
Xa vắng rồi những khi bên người.
Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
Xa vắng rồi khi bên người
Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
Đêm vẫn là những đêm hao gầy
Ước mơ trên đường đời em mơ thấy anh tươi cười
Với bao hẹn hò tan trong gió Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình Ta vẫn còn đây đứng đây riêng mình.
Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
Ta gói trọn giấc mơ phai tàn.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Duong-Xua-My-Tam/ZWZ9ZAZW.html
Mong các bạn sẽ sớm tìm ra cách để vượt qua những nỗi đau này, để được tiếp tục sống và sống thật tốt phải không các bạn? Vì cuộc đời này còn rất nhiều thứ rất hay đang sẵn sàng dành để trao cho chúng ta.
07:04 CH 08/08/2012
Bài thơ: Cây phượng buồn
Cuộc đời còn nhiều cái đáng để chúng ta sống lắm các bạn.
Có lẽ tình yêu thường phải gây cho người ta chút nát tan chua xót gì đó để sau này khi người ta nhớ lại thì thấy nó thật đẹp, thật dễ thương và đôi khi có quá nhiều bồng bột, dại khờ... Thôi thì hãy chấp nhận hiện tại đi hai bạn, chấp nhận để rồi được chiêm ngưỡng vẽ đẹp lung linh của một tình yêu thật sự bạn đã trải qua...

Hãy xem như những ngày tươi đẹp của chúng ta thật ra chẳng tươi đẹp tí nào, vì nó long lanh những giọt lệ sầu. Những giọt lệ ấy như những giọt sương khuya, rồi sẽ tan đi rất nhanh, nhưng tôi vẫn yêu chúng tha thiết, vì biết rằng trong những ngày sắp đến tôi chẳng bao giờ còn tìm được những giọt lệ đắm say kia...
Người ta chỉ thật sự khóc một lần. Những lần trước người ta tập khóc, còn những lần sau người ta khóc vì thói quen...
08:56 SA 08/08/2012
n
no4meno4u
Hóng
466Điểm·0Bài viết
Báo cáo