Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Điện thoại rớt xuống nước, chỉ cần làm theo cách...
Điện thoại rơi xuống nước cần tháo pin nếu được , hoặc không được thì tắt nguồn pin , ngay lập tức cần tìm nơi có máy hút bụi . Tháo sim kê máy hút bụi hút liên tục khắp vị trí nơi có thể ăn thông vào bên trong , khoảng 5 phút điên thoại sẽ khô và sử dụng bình thường
comment by WTT mobile view
05:47 CH 12/04/2016
Nữ tiến sĩ 30 tuổi bị người yêu chia tay vì không...
Tình yêu không phải là sự vụng về mà đó là những sẻ chia trong cuộc sống , có những gia đình họ ăn ở ngoài có khi quanh năm không có một bữa cơm tự nấu nhưng họ vẫn thấy hạnh phúc qua cử chỉ và lời nói . Nên hiểu hạnh phúc và tình yêu luôn xuất phát từ trái tim
comment by WTT mobile view
11:01 SA 08/11/2015
Cho những ai quan tâm đến giá đỗ, giá đậu nành...
Hôm nay với 1 phương pháp mới chúng ta lại có thể làm giá sống 1 các dễ dàng
các bạn dùng cái chai nước uống 1,5 lít hay cái bình dầu ăn 2 hoặc 5 lít .... cắt bỏ đít bình rửa cho sạch dầu thừa ... ngâm đậu xanh 12 giờ ... tro trấu bằng với thể tích bình ( tro khô ) ... bỏ tro vào nước sôi 30 phút rút sạch để nguội ..
chừa lại 1 chén tro ... số còn lại trộn hết với hạt đậu đã ngâm cho vào bình từ từ cho tơi xốp ... cuối cùng là chén tro còn lại . sau đó mở nắp bình phía dười và dể vào chổ tối 2 ngày + 1 đêm là ăn dc
12:50 CH 08/01/2013
Cho những ai quan tâm đến giá đỗ, giá đậu nành...
Do tai nạn giao thông , mắt tôi bị di chứng song thị nên phần chính tả có sai đôi chút , các bạn thông cảm nhé
Thân ái
03:48 CH 30/12/2012
Cho những ai quan tâm đến giá đỗ, giá đậu nành...
Các bạn lấy 1 cái xô và 1 cái rỗ , sao cho cái rỗ nằm kẹt giữa cái xô là tốt nhất .
Đậu đã rửa lại và để rút nước xong
Lớp tro đầu tiên dày 3 cm .. ta cho 1 lớp đậu mỏng , tránh hạt đè lên nhau . phủ lên lớp này 1 cm tro , rải đậu và tiếp tục 1 cm tro 1 lớp đậu và làm cho đến hết đậu , lớp cuối cùng phía trên là 4 cm tro .. chúng ta để xô vào nơi sách sẽ thoáng mát ko cần tưới nữa 2 ngày rưỡi sau thì dỡ giá ra
lấy từng lớp cho vào xô lớn ngập nước vớt giá ra tro chìm xuống cứ như vậy ta sẽ dỡ ra hết giá ... phần tro còn lại thì lấy rỗ nhặt mắt sàng lại và trữ trong cái xô để dành làm lại lần sau
Lần kế tiếp ko cần xả nước tro nữa chỉ thêm 1 ít tro mới và rút khô nước lạnh , ngâm nước sôi như công đoạn trinh bày phía trên là chúng ta làm vẫn thành công ... giá làm ra ăn ngọt cọng dài trắng , hợp vệ sinh ko sợ nhiễm thuốc phân gì cả
Giá rất dễ làm phù hợp dinh dưỡng cho tất cả các gia đình và là món ăn tốt cho tất cả mọi người vì thế tôi khuyến kích mọi người tự thực hiện loại thực phẩm này nhằm cải thiện bữa ăn cũng như tiết giảm chi phí trong kinh tế gia đình
mỗi ký giá thời điểm hiện nay làm ra tốn khoảng 5 ngàn đồng ...
Lưu ý : các bạn không được tưới nước thêm nhé . nước tưới vào sẽ mang bào tử nấm thôi ( có sẵn trong môi trường không khí ) ngấm vào từng lớp giá và sẽ phá hủy chúng ( lượng nước tro giữ lại cũng đủ đế phát triển mầm đậu thành giá )
03:46 CH 30/12/2012
Cho những ai quan tâm đến giá đỗ, giá đậu nành...
Đậu sẽ đãi sạch và ngân nước chín để nguội 4 giờ đầu tiên .. thay nước lại đến khi thấy đậu sạch nước trong ( có thể dùng nước máy bình thường ) ... lấy tay quay vòng đậu cho nước xoán ốc theo 1 chiều khoảng 3 đến 5 phút ( nhằm làm mòn vỏ ngoài đậu xanh ) thay nước lại và ngâm tiếp 8 giờ nữa ( hơn 1 chút ko sao )
- Phần tro chúng ta lấy 1 xô tro cho nước máy vào quậy đều chờ lắng xuống chắt bỏ nước trong và làm lại như vậy thêm 1 lần nữa , vớt tro ra rỗ cho ráo đổ tro vào xô lại cho nước sôi hoặc nước sôi từ máy năng lượng ngập mặt tro ( công đoạn này canh khoảng 4 giờ đồng hồ cho khớp với chu kỳ cuối ngâm đậu ) khoảng 3,30 giờ vớt tro ra rỗ để nguội nửa giờ là bắt tay vào ủ
03:36 CH 30/12/2012
Cho những ai quan tâm đến giá đỗ, giá đậu nành...
Nếu ở nhà các bạn có nước nóng từ máy năng lượng mặt trời thì sẽ giảm chi phí đáng kể
03:30 CH 30/12/2012
Cho những ai quan tâm đến giá đỗ, giá đậu nành...
Chào mọi người . Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm giá đậu xanh với tỷ lệ thành công 100%
Điều kiện tối thiểu :
- Đậu xanh nguyên hạt loại mới thu hoạch hoặc thu hoạch ko quá 1 năm
- Tro trấu ( các bạn có thể mua ở chỗ trồng cây cảnh , tro trấu nguyên chất không pha sơ dừa ) Tro được tái sử dụng nhiều lần có bổ sung thêm vì hao hụt mỗi khi thu hoạch .
- Mỗi ký đậu xanh hạt sẽ cho thành phẩm tối thiểu là 7 ký giá sống
03:25 CH 30/12/2012
Tình Tự Cùng Trăng
Tự tình cùng trăng & Hà nội đêm chia tay
thơ : Nguyễn Chí Hiệp
diễn ngâm & trình bày : Trần Minh Hòa
Tự tình cùng trăng
Đêm nay
thấy bóng trăng ngà
Lại nghe thương nhớ dáng hoa giữa lòng
Tình qua
một thoáng mông lung
vấn vương một giấc mơ hồng với ai
Lá bay
theo gió miệt mài
mùa thu vắng lặng sương đầy cuối thôn
Ngẫm theo
mộng mị bồn chồn
thấy rồi người ấy bên sông đợi đò
Thuyền qua
bến ấy bơ vơ
làm sao nối được sợi tơ ái tình
Thôi đành
mượn chút sầu duyên
đêm nay tình tự một mình cùng trăng
----
Hà Nội đêm chia tay.
Hà Nội ơi , phố cũ ngày xưa
Ta chờ em đêm tối trời mưa
Đường trước mặt trắng màu hoa sữa
Hắt hiu nỗi nhớ chợt quay về
Hà Nội ơi , ta đã về đây
Mà sao chẳng tìm thấy dáng ai
Bước cô đơn giữa mùa thu vắng
Nỗi nhớ thương canh cánh đêm dài
Đây công viên bên dòng nước bạc
Hàng cây đợi gió muộn về ru
Lả lơi Lộc vừng hoa rụng đỏ
Giữa Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa
Hà Nội ơi , xin nhắn giùm cho
Rằng ngày mai ta đã đã xa rời
Xuôi về Nam trong lòng đau xót
Một lần nữa lại không thấy người

Nguyễn Chí Hiệp

10.7.2012
02:25 CH 30/12/2012
Làm sao chọn mua đúng cá thác lác ngon?
Urea thì họ sẽ ko ướp vào cá do cá thác lác vốn thường để hơi ươn 1 chút thì mới nạo dc .. chỉ cần ướp nước đá là có thể vận chuyển xa dc
02:14 CH 30/12/2012
Làm sao chọn mua đúng cá thác lác ngon?
Chưa kể đến việc thên hàn theo vào cho cá có thêm chút độ dai giòn ....cần phải chú ý thật kỹ ... ăn phải hàn the thì khi đi vệ sinh phía dướt ruột già và hậu môn sẽ nóng rát
02:13 CH 30/12/2012
Làm sao chọn mua đúng cá thác lác ngon?
Đã thấy rằng trước khi họ nạo bán cho chúng ta thì họ đã dùng kim rút tủy loại lớn bơm thêm chất bột pha màu hoặc thịt của cá tạp vào trong thớ thịt của cá thác lác rồi .. cho nên khi chúng ta ngồi xem họ nạo bán cho mình chắc ăn là từ con cá đó ra mà vẫn bở rẹt .... đó là như vậy ... cho nên các bạn nên mua ở siêu thị .. mua nguyên con về ( con lớn cũng dc ) bóp vào thấy thịt chắc là ngon .. kêu họ làm cá đánh vảy sạch sau đáo mang về rửa sạch rọc từ mang cổ xuống và dùng muỗng nạo xuôi tớii duôi chúng ta có thịt cá thác lác nguyên si 100% còn phần da có thể chiên giòn ăn rất ngon , đầu và đuôi nấu canh chua thơm bạc hà thêm vào ít con tôm chúng ta có 1 tô canh chua ngon và phần thit cá thác lác thì tùy nghi tạo món
Siêu thị bán cũng không quá 75 ngàn /kg cá nguyên liệu cho nên khi làm ra thì khoảng 200 ngàn / 1ky
01:59 CH 30/12/2012
Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Nỗi lòng thi sĩ
(thập thủ liên hoàn trường họa)
Ngồi nghe vọng cổ tiếng hò ơ
Nhớ bến sông trăng nước lập lờ
Ai oán cung đàn say cõi thứ
U buồn giọng hát dạo lầu thơ
Mênh mang giấc ngủ xa trần thế
Mờ thẳm phố xưa đậm bóng cờ
Nhìn cảnh xuân tan lòng tự hỏi
Nơi nào ẩn chứa những huyền cơ
Huyền cơ trong khúc tấu Nam Ai
Tiếng nhạc chào xuân thật đại tài
Vỡ diễn cuộc đời chưa chấm dứt
Giọng ca thiếu nữ vẫn còn dai
Thấy lòng cảm động sâu xa mãi
Một biển u hoài khó biết hay
Tóc đã trắng phai màu kỷ niệm
Trong lòng nỗi hận khó chê bai
Chê bai rồi cũng xót thương hoa
Giấc mộng vô thường tiễn bước xa
Tấc dạ lời than chưa tống tiễn
Trong lòng tiếng oán vẫn âm ba
Thương người chiến sĩ vì dân tộc
Nhớ vạn anh linh giúp nước nhà
Trở lại cố hương lòng khấn nguyện
Thái bình sẽ mãi với quê ta
Quê ta sử sách viết ngàn chương.
Chống giặc ngoại bang chuyện khó nhường
Vì nước quên mình nơi chiến trận
Vong thân tranh đấu ở tiền phương
Thâm sơn , hải đảo nghìn quân sĩ
Thành lũy Hào sâu vạn bức tường
Khiến vạn quân Tàu nghe đã khiếp
Cho dù xâm lược có chủ trương
Chủ trương nhạc diễn đến trăm tuồng
Nhắc chuyện thế gian phải gióng chuông
Trường lớp bây giờ như chổng cẳng
Học hành ngày tháng tưởng dân buôn
Công thầy chỉ đủ lo no đói
Dạy trẻ cũng như kiểu ở truồng
Trí thức trao dồi quên đạo đức
Nước nhà sự nghiệp chỉ mành buông
Buông tay việc nước hóa thành tương
Sắp xếp cho xong chuyện hậu trường
Một lũ tham ô gây thế lực
Đất đai thu tóm chẳng cần lương
Dân đen sống khổ trông như vạc
Quan lại ăn chơi ngỡ tập tuồng
Báo chí thường xuyên bài nhắc mãi
Án tòa xử việc nhẹ hơi sương
Hơi sương tỏa nhẹ cuối thôn nhà
Khách gửi buồn theo nỗi nhớ xa
Mộng thoảng buồn vui đêm gặp gỡ
Lòng nghe lưu luyến phút giao hòa
Chia lìa một thuở chân ly xứ
Cách biệt số người kẻ xuất gia
Nhân thế cảnh đời xin trả lại
Phật từ chuông mỏ sẽ cùng ta
Cùng ta say đắm nhé người ơi
Đêm vọng trăng thanh gió bập bời
Dựa biển mênh mang theo ngọn sóng
Lên thuyền vi vút đến ngàn khơi
Hạ Long cảnh đẹp vô bờ bến
Đất nước xinh tươi thắm cuộc đời
Tìm tới để không còn hối tiếc
Mùa xuân ngắm lại cảnh giao thời
Giao thời trong khoảnh khắc thi thơ
Ta mượn đò duyên để cặp bờ
Lấy giọng em ngâm thay bóng nước
Gieo tình lời hát níu cung tơ
Khúc ca nghĩ đến vui không tưởng
Tiết tấu nghe hay thật khó ngờ
Cảnh tết nguyên tiêu còn hiển hiện
Trong lòng đeo đẳng nỗi sầu vơ
Sầu vơ cất lại giữa bài thơ
Tìm lại sao không thấy chữ ờ
Tri giác ai người mang trả hộ
Giấc mơ bờ bến biết đâu chờ
Thôi đành nhớ bạn tình như ảo
Tống biệt đau lòng mắt đã lơ
Xuân hạ thu đông ngày vẫn muộn
Làm sao nghe được tiếng hò ơ
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
12.03.2012
04:51 CH 13/03/2012
Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Tâm Khúc
Phụ Mẫu Biệt Tình
(thủ vỹ ngâm)
Thả trí lên mây để ngắm trời
Buông hồn trước gió lệ sầu rơi
Vườn xưa mắt thoảng bay muôn lối
Cảnh cũ lệ ròng chảy khắp nơi
Nhớ Mệ hôm nao ngày vĩnh biệt
Thương Cha thuở ấy lúc sinh thời
Buồn vui lai láng trong tâm tưởng
Thả trí lên mây để ngắm trời
Đông Hòa NCH
04:50 CH 13/03/2012
n
nguyenchihiep
Bắt chuyện
519Điểm·5Bài viết
Báo cáo