Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ tự sáng tác - Phần 2
NGU
Tu hành rõ thật ngu là ngu
Vật chất, quyền cao cũng như tù
Tham lam tranh đoạt đời khôn mặc
Vướng víu làm chi… tu thiệt ngu
Mạt thời lầm than, đời khổ mặc
Thanh tịnh, an nhàn… đúng rõ ngu!
Cơm ăn, nước uống…chờ dâng rót
Ngu đến tận cùng cái sự ngu
Hạnh Nguyễn
Có một người đã viết bài thơ sau, vì Hạnh mong nói lên ý nghĩ của mình nên mạo muội họa theo:
Chỉ sợ ta ngu chưa thật ngu
Cho nên mãi lạc chốn mù ngu
Thu gom vật chất đời khôn dại
Xả bỏ của thiền đạo thiện ngu
Tranh đoạt chức quyền đời tự hại
Tìm nơi thanh tịnh bậc nhàn ngu
Là người học đạo cần nên biết
Ngu đến tận cùng cái sự ngu.
SP Hoaco
11:07 SA 01/07/2013
Thơ tự sáng tác - Phần 2
Ai người định nghĩa chữ yêu
Yêu thương mù quáng là điều chi đây?
Yêu không phải chuyện nhảy dây
Thật yêu thì chẳng nhìn mây tỏ lời

Tình yêu chẳng phải món hời
Yêu tình bác ái, lỗ lời chẳng lo
Yêu tham chỉ nhận âu lo
Yêu mong sở hữu buồn so cả ngày

Yêu thật chẳng có chia tay
Yêu thật sẽ thấy cầm tay nhiệm mầu
Yêu thật chẳng có ai đau
Yêu thật chẳng phải cho nhau môi cười?

Yêu thật bền vững đời đời
Yêu thật chẳng có làm người nghĩ suy
Mong rằng bạn chớ sầu bi
Nhìn mây, nhìn gió tức thì đau thương

Chia tay vì nghiệp hết vương
Chia tay chẳng phải hết thương yêu người
Chia tay vì chẳng nợ đời
Chia tay chẳng phải hết lời thương yêu

Chia tay vì nợ trớ trêu
Nợ đời, nghiệp chướng dệt thêu thuở nào
Dứt nợ bạn hãy thở phào
Dứt nghiệp oan trái lẽ nào chẳng vui?

Nợ, nghiệp làm người ngủ vùi
Nhìn vào cứ tưởng niềm vui trên đời
Thương bạn chia sẻ đôi lời
Mong bạn nhìn thấu những lời yêu thương

Mong rằng bạn chớ vấn vương
Nợ đời, nghiệp chướng, đau thương chính mình
Chữ yêu chẳng phải thương tình
Chữ yêu thật nghĩa minh tinh đó mà

Minh tinh sao sáng đó nha
Vì yêu thật sự chính là từ bi
Yêu thật là nghĩa từ bi
Từ bi, bác ái dễ bì hay sao

Mong bạn suy nghĩ trước sau
Vấn vương nợ, nghiệp còn lâu mới giàu
Giàu tình bác ái nhiệm mầu
Giàu nhân quả đẹp, và giàu phước duyên

Giàu đây chẳng phải giàu tiền
Lợi danh, ảo vọng triền miên khổ nàn
Nhà, xe, tình ái, bạc vàng,…
Nhìn vào thấy đẹp, rõ ràng ảo thôi

Vật chất… phương tiện rõ rồi
Rõ ràng như thế mà người thấy đâu
Nay xây, mai sập … rất mau
Xây tình bác ái còn lâu đời đời

Tình yêu như thế mới lời
Căn duyên, nhân quả rạng ngời trời cao
Tình yêu thật đẹp làm sao
Chữ yêu định nghĩa nhiệm mầu từ bi
Hạnh Nguyễn
(Viết theo cảm xúc của 1 người bạn thân đang trắc trở trong tình yêu. Mình là 1 người ăn chay theo Đạo Phật và cái nhìn tình yêu của mình bao hàm tình yêu chúng sanh muôn loài)
Chúc mọi người một ngày đầu tuần vui vẻ!
09:11 SA 01/07/2013
Vượt qua tâm lý lo sợ trước đám cưới
Nếu có thể mong bạn hãy chia sẻ với mọi người trình tự việc chuẩn bị đám cưới cho mọi người hen
07:40 CH 02/03/2013
Vượt qua tâm lý lo sợ trước đám cưới
Rất hữu ích với những ai đang trong thời gian chuẩn bị cưới, mong rằng các cặp đôi sau khi cưới sẽ vượt qua được tâm lý lo sợ hôn nhân này mà sống hạnh phúc. Vì theo như mình biết thì đã rất nhiều người không thể vượt qua được nên tự biến cuộc hôn nhân của mình thành địa ngục. Hãy để tình yêu thăng hoa theo đúng nghĩa của nó, tưới mát cho nó chứ đừng cố gắng nắm giữ nó, bóp nghẹt nó
07:37 CH 02/03/2013
n
nguyen-hanh
Hóng
432Điểm·2Bài viết
Báo cáo