Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ của Phan Huyền Thư lại bị phát hiện giống thơ...
Thân gửi cô nhà thơ Thanh Nhàn, người luôn có một mối tình sắt son với phường trộm cắp. Đây là bài thơ tôi sáng tác năm 1973, ra đời trước bài Hương thầm của chị cả chục năm. Dạo ấy viết xong, tôi gửi cho báo Văn nghệ quân đội, nhưng họ không đăng vì sợ làm nhụt nhuệ khí người ra trận. Tôi đành gửi bản thảo cho bạn ở Liên Xô nhờ tạp chí TMZ đăng bên đấy. Lâu lắm rồi tôi ko còn giữ đc bản thảo viết tay ngày đấy, nay tôi nhớ lóang thóang viết lại bài thơ của mình. Các chị bỉm sữa xử giùm tôi ai đạo thơ ai, tôi hay cô răng vẩu, rồi các chị còn vẹn nguyên tình yêu với tôi không khi kết luận tôi là thằng ăn cắp:

Ô cửa sổ hai nhà cuối phố
Không hiểu sao mãi chẳng khép bao giờ
Anh và em từng học chung một lớp
Cây Hòang lan trước ngõ vẫn ngát hương đứa.
Hai vội chùm hoa giấu trong khăn tay,
Em ngập ngừng qua nhà hàng xóm
Bên ấy có người ngày mai ra trần
Minh ngồi im giữa phảng phất hương Hòang lan.
Chẳng biết nói gì khi nắng chiều đan phô
Măt nhìn nhau rồi len lén quay đi
Nào ai đã một lần dám nói
Anh lặng im em nào dám trao tay
Chi mình em như chùm hoa lặng lè
Nhơ hương thơm nói hộ chút tình thơ
Rồi lặng lẽ hương Hòang lan tản mát
Vương vấn bước chân anh
Theo khắp mọi nẻo đường
Minh chia tay vẫn chẳng nói điều chi
M à hương Hòang lan vẫn theo mãi bước người đi.
(Ha Nội những ngày tháng cũ.)
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view

Chào bác!
Đọc comment của bác, em có tò mò thì search Gúc thấy cái này:
http://phanthanhvan.vnweblogs.com/post/8200/302933
Trích 1 đoạn:
..."
….Hương Thầm được Phan Thị Thanh Nhàn viết năm 1969 để tặng người em trai. Cùng năm đó, bài thơ được trao giải nhì báo Văn Nghệ , Hương Thầm sau đó (1973) đã được Thanh Phúc phổ nhạc. và TiếnThành trình bày…."
Bác xem lại nhé, vì bác có viết là bác sáng tác năm 73, trong khi như trên thì chị Nhàn sáng tác năm 69, 73 phổ nhạc rồi! Thanks bác!
05:52 CH 21/10/2015
Xin lỗi a chỉ là zai thiết kế - cũng cần người tử...
Tử = con; tế = rể. Suy ra là con rể! :))
07:01 CH 14/04/2015
Vô đề.
Rồi anh sẽ bước qua khung cửa
Có thể ngoài kia trời đẹp xanh trong
Cũng có thể đầy trời giông bão
Nhưng trong anh sẽ dịu bớt bão lòng.
Anh và em như hai bờ sông
Hai cây cầu ta chung bắc
Chẳng đủ kéo gần hai bờ xa lắc
Chẳng như sông kia, bên lở bên bồi.
Rồi ngày mai ra biển sẽ chia đôi
Hai bờ ta rẽ đi hai ngả
Hai hướng đi về những miền đất lạ
Chỉ có biển chung, sóng vỗ mặn mòi…
06:31 CH 31/10/2013
Thành tâm đi chùa cần những gì ?
Đã là thành tâm đi chùa thì theo mình, bạn chỉ cần mang tâm thành đi là đủ rồi!
Về địa chỉ thì bên Mễ Trì, đường Đỗ Đức Dục (trong khuôn viên TTHNQG, sau Ks Mariot) có đền ông Hoàng Ba, phong cảnh rất đẹp! Dù không phải chùa nhưng đã gọi là thành tâm rồi mà!? Còn chùa gần thì có chùa Vạn Niên, Tảo Sách trên đường Lạc Long Quân, sát Hồ Tây cũng rất đẹp! Chúc bạn thư thái!:D
01:04 CH 29/10/2013
n
nguoigio
Hóng
413Điểm·1Bài viết
Báo cáo