Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những bài thơ hay về cha,mẹ!
NHỚ BA
Con chưa kịp về, ba đã đi
Chiều đông buồn tiễn Người lặng lẽ
Lá úa vàng phủ ngõ qua nhỏ bé
Khẽ đưa Người cùng năm tháng đi xa.
Gió hiu hắt lay bên khóm hoa
Con dế không kêu, con chuồn yên lặng
Không tiếng cười, lạnh ngôi nhà vắng
Trĩu nặng lòng theo bóng ba đi…
Con trở về, không thấy ba đâu
Nước mắt ngược lòng khóc người chín suối
Nắng vẫn vàng mà cây không xanh nỗi
Dõi theo Người trong cõi hư vô.
Người đã đi làm bạn với thời gian
Với không gian, cội nguồn sông núi
Thắp nén nhang tiễn đưa lần cuối
Thấy ba về trong gió thoảng linh thiêng.
08:17 SA 15/11/2009
n
nghmai
Bắt chuyện
602
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Con chưa kịp về, ba đã đi
Chiều đông buồn tiễn Người lặng lẽ
Lá úa vàng phủ ngõ qua nhỏ bé
Khẽ đưa Người cùng năm tháng đi xa.
Gió hiu hắt lay bên khóm hoa
Con dế không kêu, con chuồn yên lặng
Không tiếng cười, lạnh ngôi nhà vắng
Trĩu nặng lòng theo bóng ba đi…
Con trở về, không thấy ba đâu
Nước mắt ngược lòng khóc người chín suối
Nắng vẫn vàng mà cây không xanh nỗi
Dõi theo Người trong cõi hư vô.
Người đã đi làm bạn với thời gian
Với không gian, cội nguồn sông núi
Thắp nén nhang tiễn đưa lần cuối
Thấy ba về trong gió thoảng linh thiêng.