images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nên dành tiền mua đất hay làm răng cho vợ???
Hì hì, bạn làm theo tớ cách này thì vợ bạn cũng có răng mới mà bạn cũng mua được nền nhà nhé
Tát vài cái cật lực :Smiling: rồi đưa vợ đi làm cả hàm giả chắc tốn mấy triệu thôi, còn lại mua nền.
06:52 CH 16/05/2011
Hội cho những ai đôi khi chỉ muốn được ảo!
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chiec-La-Cuoi-Cung-Le-Quyen.IWZ99076.html
Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa
Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
Mộng về một đêm xuân sang
Em thì thầm ngày đó thương anh
Thuyền về một đêm trăng thanh
Xây mộng vàng đậu bến sông xanh
Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng
Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa
08:56 SA 05/09/2010
Có phải đàn ông quan hệ nhiều thì cậu nhỏ sẽ thâm...
thảo nào mình thấy có ông lưỡi với mũi đen kinh :Thinking:
06:33 CH 04/09/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
mình cũng xin góp 1 bài sưu tầm được
Vấn thế gian tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên nam địa bắc song phi khách
Lão sí kỷ hồi hàn thử
Hoan lạc thú
Ly biệt khổ
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
Quân ưng hữu ngữ
Diểu vạn lý tằng vân
Thiên sơn mộ tuyết
Chích ảnh hướng thùy khứ
Hoành Phần lộ
Tịch mịch đương niên tiêu cổ
Hoang yên y cựu bình Sở
Chiêu hồn Sở ta hà ta cập
Sơn quỷ ám đề phong vũ
Thiên dã đố
Vị tín dữ
Oanh nhi yên tử câu hoàng thổ
Thiên sầu vạn cổ
Vi lưu đãi tao nhân
Cuồng ca thống ẩm
Lai phóng nhạn khâu xứ
Dịch nghĩa
Hỏi thế gian, tình là vật gì
Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc
Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc hàn ôn
Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đều chỉ vì si mê một người con gái
Lời người nói ra
Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
Tuyết chiều trên Thiên Sơn
Bóng lẻ ấy biết về đâu
Ngang bước sông Phần
Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa
Khói hoang vẫn như ngày nao bình quân Sở
Than ôi, khúc chiêu hồn nước Sở nay còn kịp chăng
Quỷ núi khóc trong mưa gió thê lương
Trời cũng hờn ghen
Chẳng thể nào tin được
Chim én chim oanh, rồi cũng thành đất bụi
Ngàn mối sầu vạn cổ
Lưu lại đợi người thơ
Hát trong điên cuồng, ca trong đau khổ
Tìm lại nơi đâu nấm mộ chim nhạn năm nào
05:57 CH 16/08/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Bốn Mùa Để Yêu !

Sắc thắm hoa xuân nở rộ vườn
Nắng hồng toả ấm tiếng yêu thương
Chim hót reo vui chuyền cành giỡn
Bướm mãi tung tăng dưới nắng hồng
Hạ cũng chen chân vội vã về
Rắc đầy phượng đỏ thắm tươi ghê
Lối cũ đường xưa ta cùng bước
Áo trắng tung bay điểm nắng hè
Thu sang êm ả thoảng mượt mà
Lá vàng rơi nhẹ bước chân qua
Tim khẽ bùi ngùi qua lối cũ
Lòng bỗng xuyến xao .. nhớ thiệt mà !
Đoạn cuối đường tình vẫn là yêu
Ta sống để yêu, yêu thật nhiều
Mùa Đông lạnh lùng mưa tuyết đổ
Ta còn hơi thở vẫn còn yêu .
Bốn Mùa Để Nhớ ...

Xuân mãi thắm tươi sắc rạng ngời
Nằng vàng toả ấm khắp muôn nơi
Nhìn hoa đào nở .. Ôi nhung nhớ
Lòng chợt bâng khuâng ngắm mây trời
Hạ nồng nàn cháy của một thời
Một thời áo trắng bước rong chơi
Nhặt cánh phượng hồng, ôm lưu bút
E ấp trong tim .. Chỉ một người
Thu mang nỗi nhớ bước chơi vơi
Thương thương nhớ nhớ cuộc tình ơi !
Lá lặng lẽ rơi xa cành nhớ
Đừng khóc - Uyên Ương - Đã muộn rồi
Đông của tình yêu của mọi người
Xin ngọn lửa lời cháy trong tôi
Tuyết rơi lạnh lùng ôm nỗi nhớ
Đã trót yêu anh - Nhớ anh rồi !
Bốn mùa yêu anh - Yêu rất nhiều
Bốn mùa em nhớ - Nhớ anh yêu
Đem cả bốn mùa vào tim vỡ ...
Xuân Hạ Thu Đông - Khóc thật nhiều .
Uyên Ương
03:18 CH 15/07/2010
Nụ hôn đầu tiên và những nụ hôn trong đời :*
he he, cũng đang chờ, nhưng mà chờ những nụ hôn khác trong đời :Laughing:
06:21 CH 09/07/2010
Và mình hôn nhau
Ôi, làm mình nhớ nụ hôn của chồng quá.
AX ko phải nụ hôn đầu nhưng cảm giác ko thể nào diễn tả đc. Ngọt ngào,thơm,
đầy miệng
....Ôi, nói chung là ngất ngây ấy chứ.
Mình chẳng hiểu sao cứ mãi thèm nụ hôn của ax đến vậy. Nó làm mình ko thể chối từ đc điều j. HIc
Nụ hôn của bọn mình kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ í.
Nghĩ lại mà vẩn thèm.
Lâu quá rùi, hôm nay gặp lại top này tự nhiên nhớ, thèm ...

nghe no bụng quá, mà công nhận 2 bạn dài hơi thật, tớ mà hôn lâu một tí là phải đi uống nước ngay :Drooling:
06:29 CH 15/05/2010
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình trong một...
Thật lòng muốn mua căn hộ ở Linh Đàm cho E, nhưng có tiền đâu :Laughing:
07:08 CH 27/04/2010
Lung tung.....không có đề......
đúng là lung tung thật
06:50 CH 26/04/2010
Thức khuya...
Thật lòng ghét cái YM invi checker thế cơ chứ
06:12 CH 16/04/2010
Có những tình yêu còn đau khổ hơn cái chết!
Yêu người ta mới chiều chuộng mình vậy,da diết lắm.Thử lấy xem ,lại 5 ngày 3 trận.Trường hợp của bạn người ta gọi là tiểu thuyết. Mà bạn bảo là :....còn đau hơn cả chết ư? Vậy bạn đã chết chưa ?Hãy thử chết 1 lần rồi hãy nói câu đó.Tình yêu là 1 sự hưng phấn đánh lừa cảm giác,người nọ lừa người kia,mình đánh lừa chính mình .lúc đó 2 người như là diễn viên kịch nói vậy ,giỏi hơn cả chuyên nghiệp.Nếu thích cảm giác đó hãy yêu đừng kết hôn

mẹ nó ơi, em nó đang bay, mẹ nó lại làm một cú depa xuống tận mặt đất zậy. Đồng cảm với chủ top nhé
06:21 CH 04/04/2010
Đi chơi với người khác phái khi đã có người yêu...
là sao chời

Hì, là đang akay chứ sao
01:28 CH 22/03/2010
Đi chơi với người khác phái khi đã có người yêu...
akaying :Laughing: akaying :Laughing:akaying:Laughing:
05:14 CH 21/03/2010
Phải làm gì khi biết vợ mình đang ngoại tình ?
Đàn ông ngoại tình đa phần chỉ là ham của lạ, rồi cũng lại về với gia đình. Còn đàn bà ngoại tình đa phần là hết yêu rồi --> không cần phải trả lời rõ ràng chứ nhỉ
06:22 CH 05/03/2010
Nếu bắt gặp BCS trong ví của vợ... các anh nghĩ...
Chắc là mua cho mình thôi, vì chẳng có thằng bồ nào mua BCS mà lại không dùng hết cho đỡ phí cả. he he.:Laughing:
04:51 CH 28/02/2010
Những khoảng trống riêng mang
Tùng ơi tị với you quá đi
01:42 CH 07/11/2009
Những bài thơ tình hay (phần 3)
Không phải thơ nhưng cho tớ góp bài này nhá
Rớt lại phía sau là chiếc lá
Rớt lại phía sau là cơn gió
và nỗi nhớ
cày đêm trắng
vỡ tung
Ngoài kia mùa thu đã xa
Hạ đã qua rồi
Chỉ còn mùa đông
tái tê bờ môi
Xin cám ơn đất trời lặng lẽ,
để anh nghe được lời trái tim em
Xin cám ơn
cả giấc chiêm bao vội vã
nồng nàn hơi thở của em
Rớt lại phía sau là nắng,
rớt lại phía sau là mùa xuân
rớt lại phía sau là cơn khát,
nỗi cô đơn, và anh
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hu-Ao-Quang-Ly.IWZ98AU7.html
06:10 CH 27/09/2009
Hôn nhau như thế nào ạ ? Có bao nhiêu cách hôn ạ ?
Có hình ảnh minh họa cho các bác đây







Kiểu nào cũng nặng, và vật vã. Chắc mình không xài được kiểu nào
04:57 CH 27/09/2009
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình dù chỉ...
Em bảo: bỏ tất cả đi, để lấy em
Anh cũng muốn lắm.
09:42 SA 14/09/2009
Về với "anh"
Chia sẻ cùng em.
06:29 CH 10/09/2009
n
nam_xpress
Bắt chuyện
680Điểm·2Bài viết
Báo cáo