Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Girl 88 thông minh chung tình tìm chồng nghiêm túc
Chúc cô bạn 30 sớm tìm dc chồng
08:02 SA 04/02/2017
Tìm bạn gái để cưới vợ
......................
04:25 CH 07/01/2017
Đi ngược chiều thương
Where are u?
04:33 CH 06/01/2017
Nam 1987 tìm nữ 1989, 1991, 1993
Nam 87 cho ké 1 chân hóng luôn với :D
04:13 CH 06/01/2017
Đi ngược chiều thương
Giữa biển rộng trùng khơi
Nơi nào con sóng tới
Bến đợi đã lâu rồi
Không phải không gặp sóng
Ngày ngày đều thấy được
Chỉ là chẳng thể qua
Giữa biển rộng bao la
Biết chọn cơn sóng nào?
Chẳng cần dài hoặc rộng
Chẳng cần lớn hoặc sâu
Chỉ nhẹ nhàng là được
Dịu dàng lại càng tốt
Êm ấm lại hiền hòa
Để 1 ngày gặp mặt
Bến thuyền và sóng trắng
Mãi chung một mái nhà
Cuộc sống thật chan hòa
Vượt qua mọi giông tố
Đến với nhau trọn đời
Có thể không sóng hỡi....
.......:Embarrassment:;;)
03:59 CH 06/01/2017
Đi ngược chiều thương
Anh vẫn đợi ngày ngày ngày vẫn đợi
Dẫu sông kia sóng nước dạt dào
.....Tình yêu nào cũng như trăng sáng
Trăng lên rồi điểm hẹn nơi đâu
E như trăng như nước qua cầu
A chỉ là lá cây ngọn cỏ
Đợi chờ em là cơn sóng vỗ
Bên mạn thuyền nỗi nhớ mênh mông
Yêu 1 lần có thể được không?
....
Để một lần bên em mãi mãi
Ánh dương vàng soi chiếu đôi ta
Dẫu dòng đời cách trở bao la
Anh vẫn đợi ngày em đi tới
:77: cùng nhịp đập nhớ mong
09:05 SA 06/01/2017
m
mungsinhnhatcuaem
Hóng
222
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nơi nào con sóng tới
Bến đợi đã lâu rồi
Không phải không gặp sóng
Ngày ngày đều thấy được
Chỉ là chẳng thể qua
Giữa biển rộng bao la
Biết chọn cơn sóng nào?
Chẳng cần dài hoặc rộng
Chẳng cần lớn hoặc sâu
Chỉ nhẹ nhàng là được
Dịu dàng lại càng tốt
Êm ấm lại hiền hòa
Để 1 ngày gặp mặt
Bến thuyền và sóng trắng
Mãi chung một mái nhà
Cuộc sống thật chan hòa
Vượt qua mọi giông tố
Đến với nhau trọn đời
Có thể không sóng hỡi....
.......:Embarrassment:;;)
Dẫu sông kia sóng nước dạt dào
.....Tình yêu nào cũng như trăng sáng
Trăng lên rồi điểm hẹn nơi đâu
E như trăng như nước qua cầu
A chỉ là lá cây ngọn cỏ
Đợi chờ em là cơn sóng vỗ
Bên mạn thuyền nỗi nhớ mênh mông
Yêu 1 lần có thể được không?
....
Để một lần bên em mãi mãi
Ánh dương vàng soi chiếu đôi ta
Dẫu dòng đời cách trở bao la
Anh vẫn đợi ngày em đi tới
:77: cùng nhịp đập nhớ mong