Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hội các mẹ thích tự may áo váy cho con!
Mẹ danang2009 ơi, mình ko thấy có hình hướng dẫn ở đây, mẹ nó gửi hướng dẫn kèm hình vẽ vào email trinhhoaxttm@yahoo.com cho mình nhé. Cảm ơn mẹ danang2009 nhiều nhé.

chị ơi nhờ chị gửi cho em với ạ, mail e là nthl.pharma@yahoo.com ạ!
07:48 CH 03/04/2013
Những bài thơ tình hay (phần 6)
Nếu ngày mai không bao giờ tới
Ronan Keating
Có những lúc về khuya, tôi nằm đó và ngắm em ngủ,
Khi em đã chìm vào những giấc mơ bình yên, là lúc tôi tắt đèn và trằn trọc trong bóng đêm
Rồi một ý nghĩ chợt vụt qua
Lỡ như sáng mai tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa
Có khi nào em nghi ngờ tình yêu tôi dành cho em
Từ trái tim này?
Nếu như ngày mai sẽ không bao giờ tới
Có bao giờ em biết được tôi yêu em đến thế nào không?
Có biết được từng giờ phút, tôi đã luôn muốn cho em thấy
Rằng em là người duy nhất
Và nếu thời gian của tôi trên trái đất này không còn nữa
Em sẽ phải đối mặt với cả thế gian này mà không có tôi…
Liệu tình yêu tôi đã từng dành cho em
Sẽ che chở cho em được đến hết cuộc đời này?
Nếu như ngày mai sẽ không bao giờ tới….
Bởi tôi đã từng mất đi những người yêu thương của cuộc đời mình
Những người đã không bao giờ biết được tôi yêu họ đến thế nào
Giờ đây tôi đang sống trong sự hối tiếc
Vì những tình yêu ấy họ đã không bao giờ được biết
Và tôi đã tự hứa với lòng mình
Mỗi ngày qua đi sẽ nói với em rằng,
Em có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
Và tôi sẽ mãi làm thế, bởi có thể sẽ không có được cơ hội thứ hai
Để cho em biết những tình cảm của tôi
Bạn hãy nói với ai đó yêu thương của mình rằng
Bạn yêu họ,
Bởi vì,
Có thể ngày mai sẽ không bao giờ tới…
05:12 CH 04/05/2012
tài liệu ôn thi cao học dược hà nội
hì, cảm ơn chị, em cũng học dược hn ra ạ,
10:30 SA 04/04/2012
Các nàng Rồng 88 vào chia sẻ về đám cưới năm 2012...
hì mình cũng cưới tháng 5 âm lịch nè, nhưng chưa biết chỗ chụp ảnh ;) bạn nào biết chỗ nào chụp ảnh được được mà giá rẻ xíu không? bọn mình làm ở hà nội.
11:37 SA 06/03/2012
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Ru ngày xưa
- cho những đôi tình nhân sống ở hai bầu trời xa ngái, chúc cho người đi hãy sống thật yên bình ở thế giới bên kia…-
Đêm khuya quá rồi, hãy ngủ đi anh
Đừng dắt em vào giấc mơ nhiều nhớ thương như thế
Em mỏng manh lắm mà, em làm sao có thể
Dấu được những xuyến xao trước gió lả ngoài thềm!
Hãy ngủ đi anh!
Đừng bắt nỗi nhớ em phiêu lãng giữa màn đêm
Đừng để những bình yên em đang cố dệt thêu trôi về miền hư ảo
Đừng thế anh, đừng để thuyền tình của em thêm một lần chao đảo
… em sợ sóng quá dềnh… tay em dễ buông lơi!!!
Ngủ ngoan nào anh, ngày xưa ấy xa rồi
Những bản tình ca em sẽ quên và giấc mơ em sẽ không còn mong nữa
Khép mắt lại đi anh, đừng để ý tiếng mùa thu đang thầm thì gõ cửa
Và vầng trăng hoang hoải dát ánh vàng…
Hãy để mặc nhé anh, mặc chiều nay mưa bụi có giăng ngang
Gió bấc có gào lên, hoa sữa có tả tơi rụng đầy lề phố cũ
Hãy mặc kệ đi anh dù mùa thu chưa đêm nào chịu ngủ
Dạ hương cứ thấp thỏm chờ ngày mình tay lại ấm trong tay…
Ngủ ngoan nào anh, mùa thu ngốc đấy mà, mùa thu nào có hay
Những tháng ngày mình bên nhau giờ chỉ là kỷ niệm
Anh đã đi xa, đi xa em biền biệt
Xa thật xa, xa mãi mãi không về!
Thôi thì cố quên nhé anh, hãy xóa hết những cơn mê
Và nhớ sống thật yên bình anh nhé
Khép mi lại đi anh… để em ru anh ngủ
Đêm khuya rồi kìa, anh yêu dấu ngủ ngon…
Hà Nội ngày 01-11-2011
Cô bé yêu màu trắng!
12:08 CH 01/11/2011
Những bài thơ tình hay (phần 6)
( Cho cuncon – cho những ngày thu không anh…)
Rồi bất chợt thu về không có anh
Cái se lạnh cũng làm em tê tái
Những con đường như nối nhau dài mãi
Em chẳng biết đâu là điểm đỗ riêng mình…
Và bất chợt thu về giữa môi nhỏ hiền xinh
Em một mình ngồi hát bài ca cũ
Bài ca chẳng có hương hoàng lan quyến rũ
Bài ca chỉ nồng nàn như hương sữa thôi anh!
Và bất chợt thu về … áo khoác mỏng mong manh
Em xo ro giữa ngàn vì sao mỗi tối
Chuỗi sao băng qua… em thấy mình tồi tội
Nguyện cầu hoài vẫn chẳng được bên anh!
Và bất chợt thu về trong khóe mắt long lanh
Em lại khóc… nhưng khác ngày xưa thế
Em lại ước… dù biết rằng chẳng thể…
Thu ngoài kia lãng đãng gió may buồn!
Bất chợt thu về không có anh…
02:19 CH 23/10/2011
Những bài thơ tình hay (phần 6)
Nếu em là giọt nước mắt trong anh
Nếu em là giọt nước mắt trong anh
Em sẽ lăn trên bờ môi anh nóng hổi
Để được yêu anh, hôn anh mỗi tối
Để được nghe bên tai tiếng anh cười

Nếu anh là giọt nước mắt trong em
Em sẽ giữ cho mình thôi đừng khóc
Vì như thế em không còn đơn độc
Bởi có anh luôn hiện hữu bên mình

Từ khi nào ? em lại thích bình minh
Thích lời thơ hay chuyện tình anh kể
Ở bên anh, em thấy mình nhỏ bé
Em không còn vẻ mạnh mẽ khi xưa

Từ khi nào ? em đã thích trời mưa
Mưa rơi rớt vào lòng em rất nhẹ
Như tiếng anh đang thì thầm khe khẽ
Gọi tên em trong những lúc mưa buồn

Từ khi nào ? em nhớ tới anh luôn
Em nhớ lắm cả ban ngày lẫn tối
Em biết rằng tình yêu không có tội
Em nhận ra không chối bỏ bao giờ

Bao đêm rồi em hạnh phúc trong mơ
Thấy mình đi trên con đường hoa trắng
Tiếng gió lao xao ngập tràn sắc nắng
Cuối đường kia anh lặng lẽ đứng chờ

Lữ Khách BMH
04:13 CH 09/09/2011
Những bài thơ tình hay (phần 6)
MÙA HẠ CUỐI CÙNG
Xa rồi ngày ấy em xa
Ngôi trường và gốc phượng già vẫn đây
Em quên tôi - tháng quên ngày
Mình tôi với lặng lẽ này... nhớ nhau
Đỏ ba mùa hạ trên đầu
Lời em nước chảy qua cầu, thế thôi
Thường như mọi lẽ ở đời
Mình đa mang lắm thì người vô tâm
Gió thương nhớ mỗi tôi cầm
Phải mùa hạ cháy âm thầm trên tay
Em xa hút tháng hút ngày
Lòng tôi chổ khuết em đầy... tiếng ve

st
01:03 CH 16/07/2011
Những bài thơ tình hay (phần 6)
Thơ : Dương Tường
Dương Cầm Lạnh-Phú Quang
Chờ em đường dương cầm xanh
dạy thì nõn dương cầm phố
Chờ em đường dương cầm sương
chúm chím nụ dương cầm biếc
Chờ em đường dương cầm xiêm
vằng vặc ngực dương cầm trinh
Chờ em đường dương cầm khuya
ôi cái im đêm thơm mọng
Chờ em đường dương cầm trăng
ứa nhụy lạch dương cầm xuân
Chờ em đường dương cầm mưa
giọt giọt lá buồn dạ khúc
xào xạc lòng tay khuya
anh về lối dương cầm lạnh
st
08:31 SA 12/07/2011
Những bài thơ tình hay (phần 6)
Em đặt vòng hoa trắng lên tên anh rồi...
Em đặt vòng hoa trắng lên tên anh rồi
Những bông hoa qua bao nhiêu tháng ngày
Như nỗi đau đã cũ
Đêm nay Hà Nội mưa
Em từng yêu anh
Như em yêu ngày xưa
Vườn ổi trái vàng, cây táo trĩu quả
Cô bạn hàng xóm má tròn
Những bông hoa biết nổ giòn tí tách
Con chim khướu chân vàng sổ lồng bay mất
Ngày mưa đi học
Giấy vở ướt nhèm
Em từng yêu anh như yêu ngôi nhà em
Ngày mưa mối đùn bay phấp phới
Con thạch sùng mầu hồng hay chắt lưỡi
Con mèo đuổi chuột chạy lăng xăng
Chiếc bàn gỗ hai mươi mấy năm
Em từng yêu anh và em thương anh
Như thương bố mẹ và thương em gái
Mẹ hay mắng vì em nhiều vụng dại
Bố em hiền chẳng bao giờ phạt lỗi
Cô em gái có đôi mắt sáng bừng
Một cô bé nhiều nghi hoặc
Không bao giờ bị đòn mà khóc
Vì ai cũng phải học cười
Phải học lớn lên, đau khổ và làm người
Chỉ có em thương anh mà để nước mắt rơi
Em từng yêu anh và thương nhớ khôn nguôi
Tình yêu bắc cầu qua ngăn cách
Cuộc đời ảo và tình yêu thật
Hà Nội những ngày mưa rã rời
Những cây xanh trút lá xanh tan tác
Em từng yêu anh như yêu nỗi cô độc
Nỗi cô độc của những người đang sống
Những người đi tìm hạnh phúc
Dù biết trước chỉ là thất vọng
Mà vẫn phải đi
Em từng yêu anh, như yêu sự say mê
Em soi vào tâm hồn anh thật sâu, cho tới đáy
Như hiểu về đêm lạnh và thanh củi cháy
Như hiểu biết bao nỗi đau khổ trên đời
Con người sống và nhẫn tâm hết thảy
Dù ai cũng cố tìm lấy một bàn tay
Em yêu anh như yêu tất cả những nỗi buồn
Như em lạc loài, như anh đơn độc
Chiều nay trên đường có một gia đình tang tóc
Như những người yêu chia tay
Một cụ già ngồi dưới mưa bay
Một người khách, giữa sân ga chen chúc
Cả trần gian toàn là người cô độc
Những người nói để không ai hiểu được
Em yêu anh vì anh chỉ một mình
Anh luôn chọn lầm và anh giống em
Chúng ta chỉ có một nỗi buồn không năm tháng
Em đặt vòng hoa trắng lên tên anh rồi
Chúng ta gặp nhau quá sớm
Và chia tay nhau quá muộn trong đời
Chiều nay mưa rơi khắp trời
Nỗi cô đơn mênh mang
Nỗi cô đơn viễn xứ
Em không giữ được tình yêu vì em không có gì cả
Chỉ có nỗi buồn mà anh đã có
Những nỗi buồn làm cay đắng lòng nhau
sưu tầm
02:52 CH 11/07/2011
Những bài thơ tình hay (phần 6)
VÌ EM CẦN THẤY ANH YÊU ĐỜI
Em hát bản tình ca này cho anh
Vang vọng giữa núi đồi
Chỉ tiếng lá rơi xào xạc đáp lại
Tiếng hát buồn bay mãi
Vút tận trời cao
Những đám mây bất chợt giật mình
Tan đi
Rất vội
Em viết bài thơ này cho anh
Bài thơ có dòng sông trôi
Giữa hai bờ cỏ dại
Có chú dế một đêm hè quên gáy
Nên không gian thinh lặng đến bồn chồn
Có những ngày không được nghe anh nói
Em lang thang
Nghe gió
Ngỡ anh cười
Em khóc giọt nước mắt này cho anh
Giọt này nỗi nhớ
Giọt này niềm vui
Giọt này đau khổ
Và lại khóc cho giọt nước mắt bất hạnh
Đến lúc vỡ tan cũng chẳng thấy mặt người
Em giấu hết nỗi niềm đa cảm
Thật sâu trong trái tim mình
Chỉ xin yêu anh và dành cho anh những ngôn từ cháy bỏng
Em đem đốt những bài thơ
Lau khô nước mắt
Và hát
“Vì tôi cần thấy anh yêu đời”
Vì em cần thấy anh cười
Nên xin anh đừng trách
Những đau buồn không thể nói cùng anh.
st: duong_chieu_la_rung
07:50 CH 05/07/2011
Những bài thơ tình hay (phần 6)
Nói không nhớ sao đành!

Anh nhớ không anh về nơi em Hà Nội
Về những con đường thơm lắm hoàng lan
Mùa thu hát này anh và cái hao hanh của nắng
Cũng ngọt như tiếng chim sẻ gọi bầy.


Em khoe tiếp nhé anh về những hàng cây
Xoay xoay múa trêu nàng mưa mỏng mảnh
Em thích lắm những chiều mưa lành lạnh
Tóc ướt chân trần rủ gió rong chơi.


Một đôi lần ngẫu hứng hát à ơi
Nhưng không ước không nguyện cầu gì cả
Câu ca dao lạc giữa cơn mưa chiều hối hả
Em gói cho anh nè …tặng yêu thương


Anh biết không anh về một mùi hương
Cứ khắc khoải níu lòng người Hà Nội
Hoa sữa nồng nàn làm môi hồng bối rối
Dấu yêu ơi nói không nhớ sao đành!


Dẫu thời gian năm tháng lỡ trôi nhanh
Thì anh nhé vẫn còn nơi đây ...Hà Nội…

Mưa!
02:13 CH 05/07/2011
Những bài thơ tình hay (phần 6)
Chuyện của tôi
Chuyện của mùa đông
Chuyện của dòng sông không về với biển
Chuyện của trên kia có núi đồi xanh biếc
Chuyện của dưới này biển tha thiết chờ mong
Chuyện đôi mắt rất trong, đôi môi rất nồng
Chuyện của bông hồng chiều nay ai mang tới
Chuyện của thuyền kia không neo nơi bến đợi
Chuyện của lòng mình chới với ... không anh
Chuyện của tôi...
Chuyện năm tháng trôi nhanh
Chuyện của những giấc mơ giờ thành dĩ vãng
Chuyện của ước thề trôi lãng đãng ..chốn hư không
Chuyện của những cơn giông ... khát bờ vai anh ấm
Chuyện cô Tấm thảo hiền ...vắng ông bụt bà tiên
Chuyện chốn bình yên ở nơi đâu ... xa ngái
Chuyện tình yêu biết bao giờ trở lại
Chuyện ngày mai có hạnh phúc trải dài?
Mưa!
(viết cho dòng sông chảy ngược, cho ngày những ngày .. con gió nối mùa đông)
02:10 CH 05/07/2011
Những bài thơ tình hay (phần 6)
Hanh hao

Em đã từng cố níu kéo một giấc mơ
Có hình hài mùa thu mang màu xanh biêng biếc
Có ánh mắt ai mênh mang lời giã biệt
Và có cả mưa phùn xen lẫn gió heo may.

Em đã từng mong được nắm lại bàn tay
Như những mùa thu xưa có anh dắt em vòng quanh khu phố cổ
Đêm Hà Nội ngọt quá anh ơi mùi hoa sữa
Em biết trốn vào đâu khi hương cốm cũng rất nồng.

Hà Nội sang thu rồi anh có biết không ?
Nơi phố cũ hàng cơm nguội xích lại gần nhau hơn rồi đấy
Em vẫn thường mong mình được như những hàng cây ấy
Đã ở bên nhau là sẽ mãi suốt đời.

Ai bảo Hà Nội dịu dàng nên nỗi nhớ mới nhân đôi
Em và mùa thu vẫn dọc dài trên từng con phố
Hình như Sóng Hồ Tây bâng quơ vài câu thơ ngồ ngộ
Em nghe ...Sâm Cầm vỗ cánh gọi tên anh.

Tại khúc ca ngày xưa anh hát quá chân thành
Nên heo may mới đưa vào giấc mơ ... và đi mất
Em biết rồi anh ạ… có một lời yêu bồng bềnh thôi nhưng rất thật
Và hanh hao như Hà Nội Thu về!

Hà Nội 25/08/10.
04:06 CH 27/06/2011
Những vần thơ mẹ viết cho con
hihi, em chưa có em bé nhưng mà em rất thích toppic này, ;)) cho em tham gia cùng với nha
Nhà Mưa
Mẹ ơi tháng sáu đến
Bằng mưa rào ngoài sân
Nhưng con cứ phân vân
Nhà mưa đâu hả mẹ?

Mưa nhà to nhà bé
Đều có cả đó con � �
Những giọt nước xinh tròn
Chảy về sông về biển.

Những nơi mưa ghé đến
Ngồi duỗi đôi chân xinh
Đều là chốn yên bình
Là nhà mưa con ạ.

Ồ hóa ra chiếc lá
Nho nhỏ và xinh xinh
ở ngay trước nhà mình
Là nhà mưa mẹ nhỉ !
Hà Nội 27-06-2011.

03:38 CH 27/06/2011
m
mua_thanhvinh
Bắt chuyện
570Điểm·2Bài viết
Báo cáo