Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mình tin tưởng chồng cho đến khi...
RA TOÀ
Có một ngày không hẹn trước em ơi
đó là ngày ta ra toà ly dị
đời có những phút giây đầy phi lý
nhưng trở thành sự thật buổi chia tay
sáng nay đến toà không gió heo mây
nghe lành lạnh đớn đau từ mọi phía
buổi ra đi vợ chồng không nói trước
những đứa con tưởng bố mẹ đi làm
đứng trước toà thưa: Tôi đúng là chồng
và cô ấy vốn người tôi yêu quý
sao hai người ký vào đơn ly dị?
ấp úng trả lời đổ lỗi cho nhau
nhớ thưở xưa khi tính chuyện trầu cau
họ giận hờn nhưng tự mình hoà giải
tay trong tay chúc tình yêu mãi mãi
dù thời gian có vật đổi sao dời
sao bây giờ sắp đến cảnh chia đôi?
chia mẫu tử và cả tình phụ tử
đứa ở với cha đứa về theo mẹ
ngôi nhà xưa quạnh quẽ những tiếng cười
hỡi vợ chồng đang tính chuyện ly hôn
hãy tỉnh táo đứng bên bờ vực thẳm
nghe đâu đây tiếng con mình nức nở
mở rộng lòng tha thứ lỗi lầm qua
05:29 CH 04/11/2015
l
lyhonnhanh
Hóng
302
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
đó là ngày ta ra toà ly dị
đời có những phút giây đầy phi lý
nhưng trở thành sự thật buổi chia tay
nghe lành lạnh đớn đau từ mọi phía
buổi ra đi vợ chồng không nói trước
những đứa con tưởng bố mẹ đi làm
đứng trước toà thưa: Tôi đúng là chồng
và cô ấy vốn người tôi yêu quý
sao hai người ký vào đơn ly dị?
ấp úng trả lời đổ lỗi cho nhau
nhớ thưở xưa khi tính chuyện trầu cau
họ giận hờn nhưng tự mình hoà giải
tay trong tay chúc tình yêu mãi mãi
dù thời gian có vật đổi sao dời
sao bây giờ sắp đến cảnh chia đôi?
chia mẫu tử và cả tình phụ tử
đứa ở với cha đứa về theo mẹ
ngôi nhà xưa quạnh quẽ những tiếng cười
hỡi vợ chồng đang tính chuyện ly hôn
hãy tỉnh táo đứng bên bờ vực thẳm
nghe đâu đây tiếng con mình nức nở
mở rộng lòng tha thứ lỗi lầm qua