Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mỗi ngày một status vui vui (v9)
Nhà stt nhiều cung bậc cảm xúc ngày Giáng Sinh nhỉ ;;) ;;)
Gửi hoa nhà Pt cho thêm rộn ràng . Cơ mà Pt buồn hiu hắt vì xảy ra vấn đề nghiêm trọng về money :(


webtretho


Lovely ơi, cố gắng vượt qua nhé!!!!
04:08 CH 26/12/2016
Mỗi ngày một status vui vui (v9)
Nhà mình ơi, cho mình hỏi có phải những ai ăn được cay chu đắng chát thì họ cũng mạnh mẽ và trải qua đau khổ dễ dàng hơn những người ko ăn đc phải ko?
p/s: không liên quan đến giáng sinh lắm nhưng tự nhiên trưa nay ngồi ngẫm ngẫm thấy thắc mắc. :D

Tương đối thôi Tuyết Anh ạ. Nhiều em cọng giá cắn đôi, chẳng biết cay đắng là gì nhưng vẫn rất mạnh mẽ đấy :)
01:28 CH 24/12/2016
Sex lúc nửa đêm
"Để em ngủ" kèm càu nhàu :)
06:24 CH 23/12/2016
Mỗi ngày một status vui vui (v9)
Nghìn cái like cho mẹ Kua nhé. Mình đã phải ngắm đi ngắm lại đó, bác lãng du vào lại chết ngất mất thôi :p

TA chỉ được cái nói đúng thôi :)
01:39 CH 21/12/2016
Mỗi ngày một status vui vui (v9)
T


webtretho

Đông về tràn gió heo may
Muốn làm làn khói bay lên giữa trời
Bay về phương ấy xa vời
Về phương nào thấy bóng người.... Người ơi!!!!!!
10:47 SA 20/12/2016
Mỗi ngày một status vui vui (v9)
Cuối năm nhà mình ai cũng bận rộn hay sao mà vắng hoe. Cả tuần nay mình cũng bù đầu.
Hôm nay cho phép mình sống ảo tí, lâu lâu thay đổi sờ tai :p

webtretho


sờ tai đẹp đó nàng :)
01:24 CH 19/12/2016
Mỗi ngày một status vui vui (v9)
Gió từ đâu mà nhiều vậy
Để những đêm đông thềm dài
Em từ đâu mà kiều diễm
Cứ về trong giấc mơ tôi
...
05:33 CH 18/12/2016
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Nhà đi vắng, cửa nhà không khép
Khách đường xa nghỉ lúc yên bình
Âm thầm đến, âm thầm đi hãy nhớ
Để lại trên sàn một... dấu chân...!


Kua.

Không nỡ để dấu chân xa bụi bặm
Hay dấu tay chai sạn nhọc nhằn
Để lại đây một bông hoa Em nhé
Mong Dã Quỳ tươi cả những ngày đông
...
07:58 CH 14/12/2016
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Ngày lại ngày anh lại về đây
Rồi ra đi âm thầm lặng lẽ
Thấy nhật ký lâu ngày Em quên viết
Như bạn hiền xa nhà mãi, buồn ghê
ps, về đi mẹ Kua...
09:03 SA 12/12/2016
Mỗi ngày một status vui vui (v9)
SG hôm nay lạnh rồi ai ơi ;;)

Gởi từ ứng dụng Webtretho của phuthuylovely

Đắp chăn ấm vào và ngủ ngon nhé nàng ;)
08:54 SA 12/12/2016
Mỗi ngày một status vui vui (v9)
Bạn ơi,
Bạn ơi, những chiều Đông
Gió lạnh đuổi bắt nhau trên những con đường
Tôi đi về dưới những cơn mưa
Đi đường nào cũng lạnh
Những hàng cây rất xanh trút hết lá rồi
Trơ những cành khẳng khuyu lên trời vẫy vẫy
Như những cánh tay ai vẫy chào nói trời từ biệt
Hết yêu rồi, mây theo gió trôi đi
Những con đường dốc càng thêm dốc
chập chùng lên, chập chùng xuống, chập chùng
Đi đi mãi, phía trước là hy vọng
Bạn muốn dừng chân ở đỉnh núi nào chưa?
Thôi thì cứ đi... cứ đi.... cứ đi...
Theo gió đến những chân trời mới
Theo mây đến những đỉnh non
Theo tiếng gọi con tim thôi thúc
Cứ đi đi... đến khi nào thật mệt
Hãy dừng chân... Và hãy bình yên
Ngày nào đó muốn về thăm chốn cũ
Đừng ngại gì, cứ gõ cửa nhà tôi
....
07:23 CH 09/12/2016
có nên dùng TITAN GEL không các bạn ơi?
13cm là tạm đủ xài rồi em gái ạ
11:41 SA 05/12/2016
Mỗi ngày một status vui vui (v9)
Gửi Dã Quỳ
Hôm nay trời lạnh thế
Gió hướng nào cũng buốt lắm Em ơi
Lá vàng trên cành mấy chiếc
Đung đưa hoài mà mãi chẳng chịu rơi
Phải mùa Đông còn nhung nhớ mùa Thu
Nên Cúc Vàng mới sẫm mầu đến vậy
Anh đếm mãi và lần nào cũng thế
Cánh cuối cùng vẫn rơi đúng chữ Yêu
Chiều hôm nay cũng như biết bao chiều
Anh về lại khu vườn ngày cũ
Chiếc ghế đá ven đường mình ngồi mãi
Lá rơi đầy, phủ kín hết rồi Em
Lối nhỏ nào cũng xào xạc lá rơi
Viên đá nào cũng ghi đầy kỷ niệm
Xa xa kia có ai đang đi đến
Cố gái nào mà trông rất giống Em
Em về đâu đi đâu hôm nay
Để nắng cao nguyên cứ rực lên vì nhớ
Để gió cao nguyên cứ quẩn quanh trăn trở
Mong Em hoài.... Về đi... Về đây....
(Chủ nhật nhớ.......)
06:43 CH 04/12/2016
Mỗi ngày một status vui vui (v9)
Chúc mừng Sn nàng TA xinh đẹp nhá @};-@};-@};-

LD,
01:40 CH 29/11/2016
Mỗi ngày một status vui vui (v9)
Em
Em xinh đẹp làm chi
Để ta nhìn đắm đuối
Em ngọt ngào làm chi
Để ta đi không nổi
Trái tim ta loạn nhịp
Ngay cái nhìn đầu tiên
Để còn nao nức mãi
Đến bao giờ đây Em
Em đàn bà... đàn bà...
Mà như hoa đầy mật
Bướm ong ta ngây ngất
Quanh quẩn rồi quẩn quanh
Ta uống rồi lại uống
Hôm qua rồi hôm nay
Chén tình nồng nàn quá
Ta say rồi Em ơi
ps, stt của chủ nhật là "Em" cả nhà mình nhé ;)
07:49 CH 27/11/2016
Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời
Từ hôm qua tới giờ, nghe ai hỏi: "Có biết tin gì đang hot nhất ko?", mình đều đáp "Ko", để được nghe họ hí hửng bảo "Phi đen ngỏm củ tỏi rồi" mà nó sướng làm sao chứ :) )))) Mong thỉnh thoảng lại nghe tin tốt lành hay hay từ gần tới xa, từ xa tới gần như vậy :) ))))
07:28 CH 27/11/2016
Mỗi ngày một status vui vui (v9)
Liên quan đến quyển này hem ta? Sách mới:D :

webtretho

Đang mong dc đọc ;;)

Thank Em!!!!
09:28 SA 27/11/2016
Mỗi ngày một status vui vui (v9)
stt hôm nay là tếu táo cuối tuần nhé:
Này thì tếu táo: Từ lâu rồi mình đã nghiệm ra rằng: Phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và khôn ngoan, như các nàng nhà này, thường chọn chồng nhiều tuổi hơn, để khi nhan sắc tàn phai thì mắt của chồng cũng đã mờ.
Nhưng giờ lại phân vân, Không biết có đúng thế ko nhỉ? :)))))
12:25 CH 26/11/2016
Có ai online đêm không? (Tầng 7)
I like ;;)

Gởi từ ứng dụng Webtretho của phuthuylovely

me too ;)
07:05 CH 21/11/2016
Có ai online đêm không? (Tầng 7)


Úi chà, cứ như hôm qua có gặp í ;;) ;;)

Hihi..
Chân dài, váy ngắn, giày búp bê
Em đi trên phố ối người mê
Ta chạy đằng sau em mải miết
Theo em về tận đến ngõ nhà ;)
01:33 CH 21/11/2016
l
langdu2016
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo