Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ tự sáng tác - Phần 2
thành viên mới cũng xin góp vui một bài ạ :)
Em
Tim đau nhói khi nhìn em đang khóc
Càng đau hơn khi chẳng phải cho tôi
Bao ân tình có lẽ đã phai phôi
Tôi chỉ biết lặng nhìn em đau đớn
Cả ấu thơ em cùng tôi khôn lớn
Tiếng yêu tôi vẫn giữ mãi trong lòng
Đến một ngày thổ lộ những ước mong
Tôi hạnh phúc khi cùng em sánh bước
Nhưng cuộc đời nào có ai biết được
Bao thăng trầm vùi dập mảnh tình non
Rồi tình yêu trong em cũng không còn
Lời chia tay tôi thẫn thờ đón nhận
Mối tình đầu vốn luôn nhiều cay đắng
Lòng vẫn mong em mãi mãi vui tươi
Có lẽ khi được nhìn thấy em cười
Đối với tôi đã là niềm hạnh phúc
...
Thế mà nay biết bao lời cầu chúc
Chẳng giúp em mãi hạnh phúc bên ai
Em tôi vốn luôn mạnh mẽ xưa nay
Mà giờ đây, trước mặt tôi thổn thức
04:16 CH 25/05/2013
[EBOOK KINH DỊ] Hồ Khóa Mệnh - Quỷ Cổ Nữ
sao mình vào thì nó cứ báo là link die nhỉ ?
chủ thớt xem lại giúp với :)
04:00 CH 25/05/2013
Thanh niên nhận săn Ebook giùm các mẹ....Free
em cũng vozer đây thím ợ
cho em đăng kí xin 2 quyển Pendragon tập 9 với 10
thanks thím trước :D
06:14 CH 23/05/2013
Tuyển tập truyện kinh dị của R.L.Stine
link die rồi bạn ơi :(
05:52 CH 23/05/2013
i
ikershen
Hóng
413
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em
Tim đau nhói khi nhìn em đang khóc
Càng đau hơn khi chẳng phải cho tôi
Bao ân tình có lẽ đã phai phôi
Cả ấu thơ em cùng tôi khôn lớn
Tiếng yêu tôi vẫn giữ mãi trong lòng
Đến một ngày thổ lộ những ước mong
Tôi hạnh phúc khi cùng em sánh bước
Nhưng cuộc đời nào có ai biết được
Bao thăng trầm vùi dập mảnh tình non
Rồi tình yêu trong em cũng không còn
Lời chia tay tôi thẫn thờ đón nhận
Mối tình đầu vốn luôn nhiều cay đắng
Lòng vẫn mong em mãi mãi vui tươi
Có lẽ khi được nhìn thấy em cười
Đối với tôi đã là niềm hạnh phúc
...
Thế mà nay biết bao lời cầu chúc
Chẳng giúp em mãi hạnh phúc bên ai
Em tôi vốn luôn mạnh mẽ xưa nay
Mà giờ đây, trước mặt tôi thổn thức