Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
6 thói quen có hại cho xe tay ga của bạn
một số cái cũng áp dụng được cho xe số nhỉ
12:07 CH 13/05/2014
Học tiếng Anh qua truyện cười
I've never understood why women love cats. Cats are independent, they don't listen, they don't come in when you call, they like to stay out all night, and when they're home they like to be left alone and sleep.

In other words, every quality that women hate in a man, they love in a cat.
03:50 CH 07/05/2014
Chuyện động trời ở Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội
Đúng là đồng tiền làm người ta mờ mắt.
03:25 CH 07/05/2014
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
có bài này thấy dễ thương nè
ủn à ủn ỉn
chìn chú lợn con
ăn đã no tròn
cả đàn đi ngủ
04:29 CH 06/05/2014
Hãy Viết những gì bạn đang nghĩ..! (tầng 3)
đời là vậy bạn à.Nhiều lúc tình ngay lý gian, nhưng rồi thời gian sẽ làm mọi chuyện sáng tỏ bạn à
04:23 CH 06/05/2014
Những thảm lá vàng cuối mùa xuân Hà Nội
ảnh cô bé nhặt lá vàng đáng yêu quá
07:17 CH 29/04/2014
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
đọc lại mấy bài thơ này như trở lại một phần tuổi thơ
10:52 SA 29/04/2014
MyTV thêm tiện ích “Xem nhiều nhất”
yêu MyTV
09:47 SA 29/04/2014
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Mẹ vắng nhà ngày bão
mấy ngày mẹ về quê
là mấy ngày bão nổi
con đường mẹ đi về
cơn mưa dài chặn lối
hai chiếc giường ướt một
ba bố con nằm chung
vẫn thấy trống phía trong
nằm ấm mà thao thức
nghĩ giờ này ở quê
mẹ cũng không ngủ được
thương bố con vụng về
củi mùn thì lại ướt
nhưng chị vẫn hái lá
cho thỏ mẹ, thỏ con
em thì chăn đàn ngan
sớm lại chiều no bữa
bố đội nón đi chợ
mua cá về nấu chua
thế rồi cơn bão qua
bầu trời xanh trở lại
mẹ về như nắng mới
sáng ấm cả gian nhà
04:35 CH 28/04/2014
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
em thêm một bài nữa nhé
Em cầm tờ lịch cũ
ngày hôm qua đâu rồi
ra ngoài sân hỏi bố
xoa đầu em bố cười
ngày hôm qua ở lại
trên cánh hoa trong vườn
nụ hồng lớn lên mãi
đợi đến ngày tỏa hương
ngày hôm qua ở lại
trong hạt lúa mẹ trồng
cánh đồng chờ gặt hái
chín vàng màu ước mong
ngày hôm qua ở lại
trong vở hồng của con
con học hành chăm chỉ
là ngày qua vẫn còn
04:24 CH 28/04/2014
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
em cũng góp một bài thơ ạ
mặt trời rúc bụi tre
bò ra sông uống nước
thấy bóng mình ngỡ ai
bò chào :kìa anh bạn
lại gặp anh ở đây
nước đang nằm nhìn mây
nghe bò cười toét miệng
bóng bò chợt tan biến
bò tưởng bạn đi đâu
cứ ngoái trước nhìn sau
ấm ò tìm gọi mãi
04:14 CH 28/04/2014
h
hoanglanhoa33
Hóng
386Điểm·0Bài viết
Báo cáo