Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bạn nữ nào ăn chay trường thì vào đây nhé
Hỡi thế gian tình là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
Nam bắc chia ly đôi hàng ly biệt
Mưa dẫm dãi nắng hai ngả quan san
Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
Giờ chàng đang ở nơi nao
Nhấp nhô đỉnh núi nao nao cõi lòng

Hỡi cuộc đời vạn sầu ly biệt
Đã biết gặp gỡ là chia ly
Nhưng khi yêu con tim đâu có nghĩ gì?
Đơn giản là yêu chỉ vì yêu thế thôi
12:25 CH 19/01/2019
Có bạn nào ăn chay trường không nè kết bạn nói...
Nhân sinh một kiếp con người
Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi
Hãy vui khi nỗi buồn chưa qua đi
Hãy khóc khi nỗi đau còn ở lại
Bởi cuộc đời giả tạm lắm người ơi
12:15 CH 19/01/2019
h
hoanggiamypham
Hóng
189Điểm·7Bài viết
Báo cáo