Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yêu thật lòng có nên hay không?!
LỠ YÊU
Yêu thơ biết phải làm sao?
Vì thơ anh đã lạc vào tim em
Đọc thơ em lại thấy thèm
Lời yêu anh nói lại kèm nụ hôn
Đọc thơ em thấy bồn chồn
Bâng khuâng nhung nhớ lại chôn vào lòng
Lời thơ anh tựa mật ong
Khi thỉnh lại thấy anh đong đường phèn
Đọc thơ anh lại thấy thèm
Ước gì mình được dính kèm vào thơ....
10:07 SA 07/12/2017
Đi qua giông bão để tìm thấy bình yên
NỖI LÒNG !
Hoa Mùa Thu
Em không sợ đời đói nghèo khắc khổ
Bởi đã đi những năm tháng cơ hàn
Mà chỉ sợ lòng người dần thay đổi
Đã yêu rồi chưa hợp mà vội tan
Làn tóc rối bạc thời gian phủ kín
Bàn tay thêm vết chai sạn cuộc đời
Còn đâu nữa tuổi xuân buồn le lói
Em yêu người yêu mãi mãi không thôi
Mình đã từng cùng nhau trong sớm tối
Chia cho nhau những năm tháng thật lòng
Mong trở lại ngày đầu yêu thương mãi
Dù còn nghèo ta vẫn bước qua song
Tháng mười hai cùng nhau qua mùa đông
Và chuẩn bị đón chào mùa xuân mới
Hãy nắm tay em giữa dòng người đi vội
Và cùng em xây hạnh phúc cuộc đời
09:43 SA 07/12/2017
Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Sapa
oke, cảm ơn thông tin bổ ích của bạn
09:25 SA 07/12/2017
Du lịch Mỹ tự túc! Help!!!!
Bạn nào cần
thuê thiết bị wifi du lịch
thì liên hệ mình nhé.
09:05 SA 07/12/2017
Kinh nghiệm du lịch Bangkok - Thái Lan (Tầng 9)
cho mình hỏi
kinh nghiệm du lịch thái lan
thì nên đổi tiền ở VN hay qua Thái đổi nhỉ?
09:36 SA 06/12/2017
Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Sapa
Mình cũng xin góp chút ít kinh nghiệm dành cho các bạn muốn đi Sapa nha:
http://gody.vn/feeds/review-kinh-nghiem-du-lich-sapa-605
09:50 SA 04/12/2017
Mình đã kiếm tiền khi đi du lịch như thế này!
Xem thêm kinh nghiệm du lịch Sapa tại đây:
http://gody.vn/feeds/review-chi-tiet-kinh-nghiem-du-lich-sapa-765
11:25 SA 01/12/2017
h
hiepsocool
Hóng
214
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Yêu thơ biết phải làm sao?
Vì thơ anh đã lạc vào tim em
Đọc thơ em lại thấy thèm
Lời yêu anh nói lại kèm nụ hôn
Đọc thơ em thấy bồn chồn
Bâng khuâng nhung nhớ lại chôn vào lòng
Lời thơ anh tựa mật ong
Khi thỉnh lại thấy anh đong đường phèn
Đọc thơ anh lại thấy thèm
Ước gì mình được dính kèm vào thơ....