Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tâm sự cho vơi đi nỗi nhớ vợ cũ
NHẮN EM
***
Em ơi, hãy cứ vui lên nhé
Bởi em buồn ngọn cỏ cũng buồn theo
Sống trên đời mấy được khi như ý
Hững hờ chi, tuổi xuân có mấy thì
Em ơi, hãy vững lòng lên nhé
Có khó khăn nào, thì cũng sẽ qua mau
Vì bên em biết bao là chỗ dựa
Là bạn bè thân, là gia đình
Hãy cứ vô tư như cô bé ngày xưa ấy
Sống trọn vẹn, nồng cháy với đam mê
Luôn hài lòng với những gì mình đang có
Hạnh phúc rồi sẽ trọn trái tim em
05:21 CH 31/10/2015
Tâm sự cho vơi đi nỗi nhớ vợ cũ
Một buổi sáng hôm ấy
Em nhẹ bước ra đi
Để lại căn hộ nhỏ
Quạnh hiu lúc anh về
Cơn gió nhẹ lướt qua
Nghe như tiếng em cười
Bóng hình ai thấp thoáng
Rồi vụt tan đi mau
Những đĩa nhạc ngày xưa
Khung ảnh ở trên tường
Áo quần em vẫn đó
Anh biết phải làm sao?
Ôm từng mảnh kỷ niệm
Như mới ngày hôm qua
Từng dòng tin nhắn ấy
Vẫn đậm lời yêu thương
Giữa giông bão cuộc đời
Anh đã lạc mất em
Hay ta lạc mất nhau?
Hư vô không lời đáp
Còn hay không còn yêu?
Để làm gì nữa đâu
Nhưng sao vẫn còn đau
Một tình yêu đã chết
02:54 CH 31/10/2015
Tâm sự cho vơi đi nỗi nhớ vợ cũ
Thơ anh không hay nhưng là tất cả nỗi lòng, tình cảm dành cho em.
"Rượu cạn rồi mà người đã say đâu
Duyên đã tận mà tình còn chan chứa
Em xa anh một chiều mưa tháng Bảy
Một năm rồi mà tình vẫn chưa phai
Tấm hình năm xưa hãy còn đây
Anh bên em trong ngày tốt nghiệp cấp ba
Nhớ ngày nào tay nắm trong tay
Tiếng nói cười rộn vang căn nhà nhỏ
Đôi bồ câu giờ chia hai ngả
Kỷ niệm xưa em còn nhớ chút gì?
Hình bóng cũ sẽ tan như cơn gió
Thời gian trôi chuyện cũ sẽ chóng qua
Dẫu cho cuộc tình này dang dở
Vẫn cảm ơn em đi chung một đoạn đường
Cuốn sổ tình yêu giờ khép lại
Anh cất đi, một thời quá khứ đã qua..."
01:36 CH 30/09/2015
h
hatnemknorr
Hóng
316
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
"Rượu cạn rồi mà người đã say đâu
Duyên đã tận mà tình còn chan chứa
Em xa anh một chiều mưa tháng Bảy
Một năm rồi mà tình vẫn chưa phai
Anh bên em trong ngày tốt nghiệp cấp ba
Nhớ ngày nào tay nắm trong tay
Tiếng nói cười rộn vang căn nhà nhỏ
Đôi bồ câu giờ chia hai ngả
Kỷ niệm xưa em còn nhớ chút gì?
Hình bóng cũ sẽ tan như cơn gió
Thời gian trôi chuyện cũ sẽ chóng qua
Dẫu cho cuộc tình này dang dở
Vẫn cảm ơn em đi chung một đoạn đường
Cuốn sổ tình yêu giờ khép lại
Anh cất đi, một thời quá khứ đã qua..."