Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bài thơ từ ghép gồm 2 từ trái nghĩa
Mình thử nhé:
Anh em TRÊN DƯỚI một lòng
Thuyền bè XUÔI NGƯỢC trên sông sớm chiều
Nghe giảng em hiểu ÍT NHIỀU
Đừng nói NẶNG NHẸ những điều chẳng hay
Đảm đang lo việc CẤY CÀY
Thì thầm TO NHỎ kề tai dỗ dành
ĐẦU ĐUÔI kể rõ ngọn ngành
BẠN BÈ thăm hỏi tình càng thêm thân
Nhắn tin bè bạn XA GẦN
Trách lời NẶNG NHẸ ần cần với nhau
PHẢI TRÁI vì nghĩa đồng bào
Tấm lòng chung thuỷ TRƯỚC SAU chẳng rời
Phố xá ĐI LẠI đông người
XƯA NAY mẹ chẳng xa rời chốn quê
LỜI LỖ cũng phải quay về
Ao nhà ta tắm chuyện gì cũng xong
ĐƯỢC THUA tính kỹ từng đồng
Thi nhờ MAY RỦI khó bề đỗ cao
Dù rằng SỐNG CHẾT ra sao
Bắc Nam sum họp RA VÀO kết thân.
03:17 CH 30/09/2017
h
hanh040380
Hóng
402
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Anh em TRÊN DƯỚI một lòng
Thuyền bè XUÔI NGƯỢC trên sông sớm chiều
Nghe giảng em hiểu ÍT NHIỀU
Đừng nói NẶNG NHẸ những điều chẳng hay
Đảm đang lo việc CẤY CÀY
Thì thầm TO NHỎ kề tai dỗ dành
ĐẦU ĐUÔI kể rõ ngọn ngành
BẠN BÈ thăm hỏi tình càng thêm thân
Nhắn tin bè bạn XA GẦN
Trách lời NẶNG NHẸ ần cần với nhau
PHẢI TRÁI vì nghĩa đồng bào
Tấm lòng chung thuỷ TRƯỚC SAU chẳng rời
Phố xá ĐI LẠI đông người
XƯA NAY mẹ chẳng xa rời chốn quê
LỜI LỖ cũng phải quay về
Ao nhà ta tắm chuyện gì cũng xong
ĐƯỢC THUA tính kỹ từng đồng
Thi nhờ MAY RỦI khó bề đỗ cao
Dù rằng SỐNG CHẾT ra sao
Bắc Nam sum họp RA VÀO kết thân.