Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ tôi!
Mẹ tôi giáng hao gầy lam lũ
Đôi bàn tay, chai sạm biết bao lần
Không quản ngại,chẳng nhận những tri ân
Nuôi con lớn, những ngày con thơ dại
Tuổi thơ con, đong tràn đầy cảm xúc
Mẹ chăm con, chẳng quản ngại khó khăn
Những đêm đông mẹ nhường cả tấm chăn
Lằm giá rét nhưng mẹ không trách móc
Tôi hôm nay, đã khôn lớn bao lần
Mà bên mẹ thấy mình như nhỏ lại
Mong mẹ rằng hãy như ánh xuân mai
Để mãi mãi sống bên con ngày tháng
Có một điều đến nay con chưa nói
Dù trong lòng đã giữ mãi rất lâu
Nhìn bóng mẹ dáng đứng vẫn âu sầu
Con yêu mẹ nhiều điều hơn tất cả..
P/S: Hãy trao yêu thương khi mẹ vẫn còn, đừng để đến lúc quá muộn, mình cũng vậy đến giờ vẫn chưa thể nói được câu thật với lòng mình: Mẹ, con yêu mẹ rất nhiều....
12:42 CH 25/10/2013
g
giatminhtrongdem
Hóng
402
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đôi bàn tay, chai sạm biết bao lần
Không quản ngại,chẳng nhận những tri ân
Nuôi con lớn, những ngày con thơ dại
Tuổi thơ con, đong tràn đầy cảm xúc
Mẹ chăm con, chẳng quản ngại khó khăn
Những đêm đông mẹ nhường cả tấm chăn
Lằm giá rét nhưng mẹ không trách móc
Tôi hôm nay, đã khôn lớn bao lần
Mà bên mẹ thấy mình như nhỏ lại
Mong mẹ rằng hãy như ánh xuân mai
Để mãi mãi sống bên con ngày tháng
Có một điều đến nay con chưa nói
Dù trong lòng đã giữ mãi rất lâu
Nhìn bóng mẹ dáng đứng vẫn âu sầu
Con yêu mẹ nhiều điều hơn tất cả..
P/S: Hãy trao yêu thương khi mẹ vẫn còn, đừng để đến lúc quá muộn, mình cũng vậy đến giờ vẫn chưa thể nói được câu thật với lòng mình: Mẹ, con yêu mẹ rất nhiều....