Cái cảm giác này thật sự khó chiu.Mìh hết kiên nhẫn được rồi.Mệt!
Đúng là gallant có khác, đảo có tí ti mừ lòng quyết tâm của em vưn lên tầm cao mới :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Chị iu ơi (icon cười nịnh)Phen này em quyết tâm cưa đổThiên hạ bao nhiêu kẻ chết thèm (Xin thề, xin thề, xin thề - Icon giơ tay tuyên thệ, rừng rực hào khí Đông A)Chị vạch cho em đường lối chiến lược cái, gì chứ nhan sắc em sẵn rùi, quyết tâm có thừa, chỉ còn thiếu mỗi chiến thuật, chiến lược :Thinking:
Mai vẫn tiến hành bt mà chị, những ai đi đc thì nhớ đến sớm đấy nhá, chị silence mệt hok đi chợ đc đâu:Donttella:
Chú còn nợ a 1 bữa bia từ năm ngoái đấy. A ghi vào sổ thù vặt vừa mới xem lại thấy tròn 1 năm!
Các Bố Tĩnh lặng , Galant , Liar ..rồi Ben ben cố gắng tham gia chia lửa với Gà cho vui nhé ( các mẹ nhà mình gớm lắm , chuyện gì cũng dám làm :Laughing::Laughing::Laughing::mad:) :Applause::Applause::Applause::Applause::Laughing: À còn các mẹ :hilina, coi , HAN ,OCD ...thì sao nhỉ ?
Mẹ cháu đang ở một nơi không có mạng, hết pin điện thoại, không mang theo sạc pin. Phong cảnh hữu tình, thơ mộng, lãng mạng hết biết
Suốt ngày ăn... thảo nào Béo. :Clown::Clown:
NHÌN TỪNG CƠN SÓNG NGẤT NGÂY TRONG LÒNG
Sóng đâu nhỉ ???
Nửa cơn khát đói nửa vết hằn
Nửa lằn roi hận trên lưng ngựa
Nửa kiếp phong ba nửa nhục nhằn
Một nửa vầng trăng nửa cuộc đời
Đời là bể khổ biết ai chơi
Thôi thì làm bạn cùng men rượu
Để những khi say đỡ hận đời
Rủ nhau uống rượu nhậu ê hề
Phen này ông quyết đi buôn rượu
Vừa nếm vừa tu vẫn lãi tràn…
Giành nhau một cái chẳng thấy đâu
Phen này ông quyết buôn cưa máy
Vừa bán vừa chơi cũng đắt hàng
Thiên hạ bao nhiêu kẻ chết thèm
Uống nhầm nước lã buồn ơi là buồn
Đốt lên đống lửa, đón khách quen.
Đây vò rượu nóng, tôi anh cạn.
Trăng sao lồng lộng, chẳng sang hèn.
Hoa thơm bướm lượn điểm tô màu
Mọi người dừng chân làm ly rượu
Để sẵn trên bàn tự nhiên say
Keng …
Tay cầm chai rượu rót vào vần thơ
Khi say ta lại nằm mơ
Tay ôm chai rượu ngỡ là ôm em
http://www.bennhac.com/#/song/14665/Casablanca
Tối nay em có hẹn với mamen roài ạ.
Nếu tăng sau iem chưa chết thì sẽ ra mới mọi người.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!!!
Lãng mạn cũng để xem thoai …
Phí rượu …
Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm.