Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Một câu truyện thật hay..mình đọc một lèo..đánh dấu chờ đọc tiếp..:)
10:33 SA 02/02/2015
Sự trở lại của một người đàn bà bị chồng phản...
một câu truyện hay..oánh dấu để đọc tiếp ..
08:28 SA 02/02/2015
TƯ VẤN địa chỉ cắt tóc đẹp mà giá phải chăng ở hà...
bạn thử qua chỗ Đỗ bá được - chủ tịch clb tóc và cuộc sống..chỗ đó cắt được và giá cũng rất phải chăng. Bạn có thể xem qua fb chỗ đó tham khảo:
https://www.facebook.com/dobaduoc?fref=ts
10:03 SA 31/01/2015
Tâm sự đêm khuya.... Tầng 15
Gõ lòng đêm…
Gió về sẻ đôi cơn lạnh lẽo
Băng giá… tê tái nửa hồn đau
Cõi Âm - Dương mãi chạm nhau
Đánh thức nỗi buồn vô tận…
Gõ lòng đêm…
Gõ cuộc đời lận đận
Bâng khuâng giữa vùng trắng - đen
Ngập ngụa cuộc sống sang hèn
Gõ khoảng lặng… lọt tõm miền ký ức
Gõ lòng đêm…
09:11 SA 12/04/2014
Hội Trai hư---> Gái hư
Cái đó không phải là hư sunny126 àh, con người thì ai cũng yêu cái đẹp mà..quan trọng là mình không làm gì có lỗi với người khác bạn àh :)
10:24 SA 02/04/2014
d
duongsuonggio
Hóng
410
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Gió về sẻ đôi cơn lạnh lẽo
Băng giá… tê tái nửa hồn đau
Cõi Âm - Dương mãi chạm nhau
Đánh thức nỗi buồn vô tận…
Gõ lòng đêm…
Gõ cuộc đời lận đận
Bâng khuâng giữa vùng trắng - đen
Ngập ngụa cuộc sống sang hèn
Gõ khoảng lặng… lọt tõm miền ký ức
Gõ lòng đêm…