Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
HỘI THƠ - Các bạn yêu thơ, thích làm thơ...vào...
Tìm được một nhóm người yêu thơ thật là đáng quý. Mình xin lần đầu góp mặt với một "đứa con tinh thần" mang nặng đẻ đau từ lúc 16 tuổi.
Tôi thích nhìn em mỗi sớm mai
Khi làn nắng mới rải qua vai
Và nghe trong gió lời xao xuyến
Màu nắng hay màu trong mắt ai.
Tôi thích nhìn em mỗi buổi trưa
Trời nghiêng nghiêng bóng gió thôi đưa
Buồn buồn gió lén luồn qua tóc
Tôi gửi vào theo một ý thơ.
Và tôi cũng thích lúc hoàng hôn
Được thấy chiều rơi để đượm buồn
Được thấy em về qua ngõ vắng
Yêu làm ngớ ngẩn cả tâm hồn.
Và tôi cũng thích những đêm trăng
Sóng bước bên em chẳng nói năng
Có phải trong màn im lặng đó
Em thầm tình tự với tôi chăng?
Nhật Đan
10:41 SA 06/12/2011
d
dongthocon1811
Bắt chuyện
502Điểm·0Bài viết
Báo cáo