Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
“Nóng mặt” vì vợ “gạ gẫm” cả bạn thân của chồng
Thạch tín bạn nhé, hoặc những gì tương tự. Chúc thành công
comment by WTT mobile view
03:55 CH 01/05/2016
Đòn trả thù thâm hiểm của chồng dành cho vợ lăng...
Chết mẹ mày đi
comment by WTT mobile view
03:41 CH 21/04/2016
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Hôm nay trời nắng như nung
Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày
Ước gì em hóa thành mây
Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm.
05:18 CH 18/04/2013
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Bùi như lạc
Đặc như bí
Đỏ như gấc
Trắng như bông
(Mặc áo, bấc đèn, bắc cầu)
Nhanh như sóc
Chậm như sên
Chui rúc kêu rên
Là thằng giặc Mỹ!
05:16 CH 18/04/2013
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Mùa hè nóng nực
Ra lắm mồ hôi
Lúc học lúc chơi
Áo quần bụi bám
Nước này mát lắm
Ta phải bảo nhau
Tắm rửa gội đầu
Cho người sạch sẽ
05:13 CH 18/04/2013
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Đêm khuya Gió mát ngoài hiên
Có anh bạn Tí ngủ quên mắc màn
Họ nhà muỗi rủ nhau sang
Giương vòi ra đốt anh mang bệnh liền
Thế rồi sốt rét liên miên.
05:12 CH 18/04/2013
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Mặt trời xuống núi
Bóng tối lan dần
anh Đóm chuyên cần
Mang đèn đi gác
05:06 CH 18/04/2013
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Mới sáng tinh mơ
anh Tư đã dậy
Ra sân chạy nhảy
Thở hít khí trời
khoan khoái trong người
anh đi ra lớp
dọc đường chim hót
vui quá là vui
anh bạn Tư ơi
dậy sớm khỏe người
anh ghi nhớ nhé
05:06 CH 18/04/2013
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Con cáo đuôi bông
Bộ lông hung hung
Hàm răng nhọn hoắt
Ban ngày lẩn mặt
Trong bụi trong hang
Tối đến vào làng
Bắt gà bắt vịt
Dân làng đã biết
Rình tóm được ngay
Đòn gánh cành cây
Phang cho kỳ chết
Thế là đáng kiếp
Con cáo biếng lười
Ngày ngày rong chơi
Đêm đêm ăn trộm
05:05 CH 18/04/2013
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Chó bảo gà
gà định vào vườn rau
chó bèn sủa gâu gâu
công lao người trồng trọt
vất vả đã bao lâu
Gà ko dc vào đó
Để phả hoại hoa màu
03:52 CH 17/04/2013
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Cho bao gaGà định vào rauChos bèn suả gâu gâu Công lao ngươi trồng trọt Vất vả đã bao lâu Gà ko dc vào đó Để phá hoại hoa màu
12:58 CH 16/04/2013
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Thơ của TĐK và gần như tất cả các bài thơ trong Forum mình đều biết, thuộc khá nhiều. Những bài thơ thời thơ ấu chân chất, mộc mạc nhưng đầy nhân văn đã nuôi dưỡng tâm hồn mình và đám bạn cùng trang lứa... đến bây h, sau hơn 30 năm đọc lại mà sống mũi vẫn cay cay!!!
Xin tặng cả nhà bài thơ " chân nào tài nhất"
Bạn ơi cái chân
có bao nhiêu kiểu
tôi mà kể thiếu
nhờ bạn thêm vào
lênh khênh chiếc sào
là chân con sếu
gầy như se điếu
là chân cò hương
quen vạn dặm đường
là chân con ngựa
hung hăng chiếc cựa
là chân con gà
dính đầy phấn hoa
là chân con bướm
giương chùm vuốt nhọn
là chân con hùm
hễ đứng là run
là chân cầy sấy
chân cóc thì nhẩy
chân vịt thì lùn
bàn chân thạc sùng
leo tường như xiếc
còn chân con rết
xúm xít thật đông
chân gấu đầy lông
chân trâu lấm láp
chân có móng quắp
là chân diều hâu
mọc ngược trên đầu
là chân cá mực
thích trò đạp nước
là chân chuồn chuồn
chuyền cây nhẹ nhành
là chân con sóc
chân nai ngơ ngác
đạp lá rừng khô
chân mèo nhẹ ghê
nhảy ko ai biết
chân chim hằn vết
trên đôi mắt bà
chân nhặng lê la
suốt ngày nghich bẩn
lạ cho con rắn
dùng vảy để bò
chiếc mang cá rô
lách trên rộng cạn
chân trời yên lặng
có bao giờ đi
chân nói đứng ỳ
suốt đời chẳng bước
cái chân xe đạp
là 2 bánh tròn
tàu vượt đại dương
phải cần chân vịt
06:13 CH 15/04/2013
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Không biết mình là ông bố thì có dc tham gia diễn đàn này ko nhỉ???!!!
Các mẹ có ai thuộc hết bài uống cả ông trăng ko cho mình xin với! mình nhớ nhưng bị thiếu mất mấy câu:
Đêm hè trăng gió mát
lúa chất lên đầy thềm
hợ tác vui đập lúa
đối thóc dần cao thêm
chúng em mang nước đến
mời bác xã viên xơi
bát nước đầy em rót
có cả bóng trăng soi
bác ngừng tay đập lúa
mồ hôi thấm ướt lưng
,,............
.........
ô kìa hay quá nhỉ
bác uống cả ông trăng
Còn bài thả thuyền chơi vui nữa mình chỉ nhớ đc đoạn cuối
...............
...............
em Lý em Mai
ngồi trên bờ cỏ
nhặt chiếc lá nhỏ
thả thuyền chơi vui
thuyền ơi về xuôi
thăm Bác Hồ nhé
thăm anh bạn trẻ
vui giữa thủ đô
05:56 CH 15/04/2013
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
cúc cù cu, cúc cù cu
sáng rồi đây
nhà nông vác cuốc vác cày
ra đồng cày cuốc cho đầy nồi cơm
cúc cù cu, cúc cù cu
sáng rồi đây
công nhân đến xưởng sớm ngày
gắng công cưa xẻ, ra tay đúc rèn
10:09 SA 15/04/2013
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Bố tan ca đêm
mẹ vào ca sáng
bố về trong nắng
áo thơm múi dấu
em ra đầu cầu
giang tay đón bố
10:05 SA 15/04/2013
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
ánh trăng chênh chếch đầu làng
rặng tre bãi mía tắm vàng ánh trăng
bên đáng mấy bác nông dân
cuốc bờ khơi nước cho xanh lúa đồng
nước reo tí tách rì rầm
em vui em thích ngắm đồng quê em
nhanh như sóc
chậm như ốc sên
chui rúc kêu rên
là thằng giặc mỹ
không sống riêng lẻ
hễ kiếm dc mồi
kiến tha về tổ
xếp cùng 1 chỗ
làm của cải chung
tới khi đói lòng
cùng ăn vui sướng
từ quân chí tướng
1 dạ như nhau
chẳng thấy ở đâu
kiến sống riêng lẻ
09:59 SA 15/04/2013
d
doanthanhbinhcpn
Hóng
432
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày
Ước gì em hóa thành mây
Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm.
Đặc như bí
Đỏ như gấc
Trắng như bông
(Mặc áo, bấc đèn, bắc cầu)
Nhanh như sóc
Chậm như sên
Chui rúc kêu rên
Là thằng giặc Mỹ!
Ra lắm mồ hôi
Lúc học lúc chơi
Áo quần bụi bám
Nước này mát lắm
Ta phải bảo nhau
Tắm rửa gội đầu
Cho người sạch sẽ
Có anh bạn Tí ngủ quên mắc màn
Họ nhà muỗi rủ nhau sang
Giương vòi ra đốt anh mang bệnh liền
Thế rồi sốt rét liên miên.
Bóng tối lan dần
anh Đóm chuyên cần
Mang đèn đi gác
anh Tư đã dậy
Ra sân chạy nhảy
Thở hít khí trời
khoan khoái trong người
anh đi ra lớp
dọc đường chim hót
vui quá là vui
anh bạn Tư ơi
dậy sớm khỏe người
anh ghi nhớ nhé
Bộ lông hung hung
Hàm răng nhọn hoắt
Ban ngày lẩn mặt
Trong bụi trong hang
Tối đến vào làng
Bắt gà bắt vịt
Dân làng đã biết
Rình tóm được ngay
Đòn gánh cành cây
Phang cho kỳ chết
Thế là đáng kiếp
Con cáo biếng lười
Ngày ngày rong chơi
Đêm đêm ăn trộm
gà định vào vườn rau
chó bèn sủa gâu gâu
công lao người trồng trọt
vất vả đã bao lâu
Gà ko dc vào đó
Để phả hoại hoa màu
Xin tặng cả nhà bài thơ " chân nào tài nhất"
Bạn ơi cái chân
có bao nhiêu kiểu
tôi mà kể thiếu
nhờ bạn thêm vào
lênh khênh chiếc sào
là chân con sếu
gầy như se điếu
là chân cò hương
quen vạn dặm đường
là chân con ngựa
hung hăng chiếc cựa
là chân con gà
dính đầy phấn hoa
là chân con bướm
giương chùm vuốt nhọn
là chân con hùm
hễ đứng là run
là chân cầy sấy
chân cóc thì nhẩy
chân vịt thì lùn
bàn chân thạc sùng
leo tường như xiếc
còn chân con rết
xúm xít thật đông
chân gấu đầy lông
chân trâu lấm láp
chân có móng quắp
là chân diều hâu
mọc ngược trên đầu
là chân cá mực
thích trò đạp nước
là chân chuồn chuồn
chuyền cây nhẹ nhành
là chân con sóc
chân nai ngơ ngác
đạp lá rừng khô
chân mèo nhẹ ghê
nhảy ko ai biết
chân chim hằn vết
trên đôi mắt bà
chân nhặng lê la
suốt ngày nghich bẩn
lạ cho con rắn
dùng vảy để bò
chiếc mang cá rô
lách trên rộng cạn
chân trời yên lặng
có bao giờ đi
chân nói đứng ỳ
suốt đời chẳng bước
cái chân xe đạp
là 2 bánh tròn
tàu vượt đại dương
phải cần chân vịt
Các mẹ có ai thuộc hết bài uống cả ông trăng ko cho mình xin với! mình nhớ nhưng bị thiếu mất mấy câu:
Đêm hè trăng gió mát
lúa chất lên đầy thềm
hợ tác vui đập lúa
đối thóc dần cao thêm
chúng em mang nước đến
mời bác xã viên xơi
bát nước đầy em rót
có cả bóng trăng soi
bác ngừng tay đập lúa
mồ hôi thấm ướt lưng
,,............
.........
ô kìa hay quá nhỉ
bác uống cả ông trăng
Còn bài thả thuyền chơi vui nữa mình chỉ nhớ đc đoạn cuối
...............
...............
em Lý em Mai
ngồi trên bờ cỏ
nhặt chiếc lá nhỏ
thả thuyền chơi vui
thuyền ơi về xuôi
thăm Bác Hồ nhé
thăm anh bạn trẻ
vui giữa thủ đô
sáng rồi đây
nhà nông vác cuốc vác cày
ra đồng cày cuốc cho đầy nồi cơm
cúc cù cu, cúc cù cu
sáng rồi đây
công nhân đến xưởng sớm ngày
gắng công cưa xẻ, ra tay đúc rèn
mẹ vào ca sáng
bố về trong nắng
áo thơm múi dấu
em ra đầu cầu
giang tay đón bố
rặng tre bãi mía tắm vàng ánh trăng
bên đáng mấy bác nông dân
cuốc bờ khơi nước cho xanh lúa đồng
nước reo tí tách rì rầm
em vui em thích ngắm đồng quê em
nhanh như sóc
chậm như ốc sên
chui rúc kêu rên
là thằng giặc mỹ
không sống riêng lẻ
hễ kiếm dc mồi
kiến tha về tổ
xếp cùng 1 chỗ
làm của cải chung
tới khi đói lòng
cùng ăn vui sướng
từ quân chí tướng
1 dạ như nhau
chẳng thấy ở đâu
kiến sống riêng lẻ