Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thân mời các thành viên tham gia cuộc thi: CHUYỆN...
Em cũng xin gửi lời chúc mừng đến các chị được giải. Em rất thích những câu chuyện của "Chuyện nhà Milex":Smiling:Em cũng mong sau này em viết được những chuyện dễ thương như vậy về con mình!
04:40 CH 05/09/2008
Vầng trăng say Sài Gòn
CHỈ CÒN GIÓ MÂY
Em không có chỗ trong dự định tương lai của anh
Nên trong câu thơ em, bóng hình anh nhạt nhoà sương khói
Một chút niềm tin xưa...dẫu chỉ là le lói
Cũng tắt dần trong em...
...
Em không có chỗ trong ước mơ của anh
Nên trong câu thơ em, anh chẳng còn là hoa, lá
Một chút thương vay nếu cần phải trả
Em cố lục tìm và sẽ trả hết thôi...
...
Em không còn là khát khao cháy bỏng trong anh
Nên câu thơ em không còn hờn giận
Không còn ngày alô ba bốn bận
Không còn nóng lòng chờ những dòng tin
...
Em không còn là chỗ dựa tinh thần của đời anh
Nên trong câu thơ em chỉ còn phất phơ mây, gió
Mây lang thang rày đây mai đó
Và có bao giờ ngọn gió dừng chân ?
...
Em không còn là nơi giải tỏa muộn phiền của đời anh
Thì câu thơ em cũng chẳng còn phiền muộn
Lòng biển vẫn từng ngày sóng cuộn
Mặt nước vẫn yên bình, vẫn trong xanh
...
Chỉ có thơ em... là chẳng còn anh !
LTY......................4-12-2007
06:50 CH 12/12/2007
9X 'quần hôn'
Khi cuộc sống ngày càng thay đổi và phát triển thì con người cũng phải đối mặt với nhiều thứ. Nhất là những người trẻ tuổi, cuộc sống như đẩy họ đi vậy, còn bản thân họ thì lại chưa thật vững chãi để giữ mình!
06:40 CH 12/12/2007
Tư vấn sức khỏe - dinh dưỡng - tâm lý của học...
Úi, con em cũng lười ăn lắm. Mỗi bữa ăn cả bố cả mẹ làm đủ trò mà con thì cứ không chịu ăn. Em cũng mới biết chuyên mục này. Phải hỏi bác sĩ xem có cách nào giúp em không ngay mới được!:(
04:42 CH 12/12/2007
Chuyên mục tư vấn của học viện IQ
Em cũng có chút thắc mắc về sức khỏe của bé Bi nhà em. Em hỏi bác sĩ của IQ và các bác í trả lời cặn kẽ lắm. Em thấy chuyên mục này bổ ích thật, các bác ạ! :) :D
02:43 CH 12/12/2007
c
cunnhinhanh
Bắt chuyện
727Điểm·3Bài viết
Báo cáo