Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Cám ơn bạn. Nhưng mà bạn cũng cao thủ đó, viết được bao nhiêu bài, mỗi tội nghe buồn. Chắc đang lúc lòng nhiều tâm sự nhể hihi...

Không phải đâu chị ơi , dù tâm trạng hay không thì thơ em cũng luôn luôn là vậy , em cũng không hiểu nữa
Ví dụ như bài này , đang ngồi thế là em viết luôn , ai đọc cũng đẽ bị hiểu nhầm thơ em , chít thật .. có lẽ vậy nên giờ chưa có mảnh tình vắt vai:D:
Em lặng lẽ không lời giã biệt
Bỏ lại tôi cất bước sang ngang
Mặc người thương lạc lõng bẽ bàng
Không từ biệt và không lời yêu cuối ...
Giờ nơi đó em say ân tình mới
Vui không em sao lại ngẩn ngơ sầu
Nuối tiếc ư ? giờ có còn đâu ...
Tiếc chi nữa mối tình đã lỡ
Em sang ngang, anh sầu giang dở
Lặng một mình khóc mối tình si
Lòng quặn đi trong nỗi nhớ vô bờ
Cố quên hết mối tình đã lỡ
Nếu biết trước thì cần chi gặp gỡ
Để bây giờ anh phải khổ vì yêu ...
Gặp lại em mi đọng sương chiều
Tim rung động nhưng sao lời nghèn nghẹn
Yêu anh rồi cớ sao em lỗi hẹn
Ngang cuộc tình vứt bỏ một đường tơ
Để bây giờ thành hai kẻ bơ vơ
Khi gặp lại em sầu tiếc nuối ...
Xin em ! ....
Anh xin em , xin em một lần cuối
Hãy theo người và chôn chặt tình ta
(HN:22h45-30/09/08)
Cr
06:08 CH 30/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Mình thích bài thơ này của bạn. Nhưng không hiểu câu kết :Smiling:

hì!
Anh viết cho em tất cả , mà chỉ có nỗi nhớ anh không thể viết ra và nó cứ trôi đi đó "toilame" ơi
Bài này em viết khá lâu rồi gửi cho một người ở một nơi xa vô định nào đó ....
02:30 CH 30/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Nắng tháng này hanh hao gầy yếu.
Chưa hết hạ mà như muốn sang đông.
Cái lạnh luồn qua khăn áo sớm ngày.
Lòng hỏi lòng, đường này đi sao mông lung quá :Smiling::Thinking::Sad::Smiling:

em mà đang mùa này ngồi viết được mùa khác như chị thì em chịu thôi
công nhận là mấy câu này nghe hay hay
11:32 SA 24/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
đầu tuần chúc cả nhà luôn vui
Trong Cơn Say

Đêm khuya lặng lẽ sầu rơi
Giữa đời với mộng cách vời bơ vơ
Hư không lạnh cõi mong chờ
Như mây phiêu dạt lững lờ xa xăm
Hồn nhiên tiếng đợi phù trầm
Lung linh ảo giác thưởng tâm tương phùng
Còn chăng một giấc thu dung
chung trời trăng úa biếc vùng tiếc nhau
Rượu pha từng giọt nặng châu
Trong cơn men mướt giăng sầu đa đoan
Nhớ nhung len gợn giác quan
Đêm sâu gió vỡ tình trần cô liêu
Chờ ai...tìm một tiếng yêu
Dật dờ bóng đổ quạnh hiu đèn vàng
Nhủ lòng đừng khóc đêm vang
Người vui hạnh phúc có màng chi ta
Đâu đây thoang thoảng phấn hoa
Rượu cay rần tím thèm nhòa môi hôn
Tóc xanh xòa rối mặt buồn
Tay ôm gối lả ưu hờn ai hay
Từng yêu, giận buốt đêm gầy
Hàng mi thấm ướt đọa đày tương tư
Rã rời điệu ảo phù du
Cơn say quay quắt lời ru anh về...
05:24 CH 22/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Thu .....
07:05 CH 21/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Thu ......???
Nắng nhạt cuối chiều anh nhớ em
Vi vu gió thổi lướt qua thềm
Cuốn theo chiều gió nhiều chiếc lá
Lìa cành đã vội bay thật nhanh
Có biết vắng em nắng thêm sầu
Đất trời như cũng khóc tình đau
Đêm nay có một vầng trăng vỡ
Mang nỗi suy tư rớt xuống cầu
Em đã xa rồi đi rất xa
Vùi chôn những kỷ niệm nhạt nhòa
Có biết nơi đây anh vẫn đợi
Vẫn nhớ mênh mang chuyện đôi ta
Thôi rồi đã hết có còn chi
Khóc than cho tình héo tuổi xuân thì
Ngưòi đã bước đi không trở lại
Ta hỏi đất trời : "Tình Là Chi "?
06:38 CH 21/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Có yêu thì có ghét nên em thử ghét thu một chút coi sao ....
Đừng nói thu ngọt ngào nhé em
Thu mặn chát và đắng cay lắm đó
Thu nhũng nhẹo lướt vội qua ngõ nhỏ
Để hoa kia ngơ ngẩn nhìn theo
Thu dập tắt những tia nắng cười reo
Rủ thêm mưa dội ướt mầm lá nhỏ
Rồi gọi gió cuốn lá vàng khổ sở
Lìa xa cành để cành khóc bơ vơ
Thu độc ác phủ bạc đám cỏ mờ
Bởi sương trắng và mây xám bạc
Thu xé nát đám mây vàng ngơ ngác
Của hạ kia khi chưa biết lối về
Làm như vậy thu mới thấy hả hê
Và thu tự xưng mình làm nữ chúa
Tự mặc lên mình những bộ đồ diêm dúa
Tự kiêu sa ,tự hãnh diện một mình
.....Cẩn thận đấy đông hãy còn lăng thinh
Chưa lên tiếng thì thu còn chưa biết
Đừng vội mừng vội vui khôn xiết
Rồi có ngày đông sẽ dập tắt thu ........
05:17 CH 19/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Bài thơ cho mùa thu

Anh viết cho em bài thơ tình mùa thu
Gom sắc lá mênh mông vàng làm mực
Ngâu chưa rơi mà nghe lòng thổn thức
Gói nụ cười trong đóa cúc anh trao

Anh viết cho em những dòng thơ khát khao
Như hoa sữa vẫn dạt dào các ngả
Lạc mùa thu sữa hằn từng phiến lá
Những dòng buồn đôi mắt hóa rêu phong

Anh viết cho em những dòng thơ nghiêng cong
Trong trời đêm phai sắc vàng trăng khuyết
Như màn sương vẫn giăng mải miết
Cây vặn mình trong khôn xiết trơ vơ

Anh viết cho em cho mùa thu bài thơ
Ôi ướt hết sắc vàng giờ đã bạc
Những dòng thơ ngập ánh nhìn dáo dác
Còn nụ cười theo thác nhớ đi rong...


01:21 CH 18/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Cám ơn vì sự góp ý
Thử nghĩ một người nếu luôn cố tỏ mình vui thì 99% là có tâm trạng mà
Thơ của cran là thơ tâm trạng nhưng 99% là tâm trạng mượn
có lẽ bệnh nghề nghiệp:D
Hôm qua ở Huế lúc ngồi cùng vài đòng nghiệp uống rượu cóc bên sông Hương trời mưa và hơi lạnh . mấy anh em núp trong quán vậy mà có dôi tình nhân vẫn ngồi ghế đá dưới mưa,hỏi thì họ bảo thích vậy mà anh ....
Những cơn mưa đôi khi hay lạ
như là tình yêu đến bất ngờ
bối rối chút thôi mà ...lãng mạn
nên khi yêu ,người ta cũng thích mưa !
khi yêu người ta không cần dù
mưa sẽ làm mềm hai trái tim ...phòng thủ
người con trai che mưa cho bạn gái
bằng đôi tay và chiếc lá gầy .
khi yêu ,người ta thích ngắm mưa
mưa dài buông lơi như nỗi nhớ
khi nhớ người ta hay tưởng tượng
nên mưa cũng có một hình hài
mưa nghiêng nghiêng anh nhớ dáng em gầy
mưa rả rích như em đang hờn dỗi
mưa lao xao là thoảng lời em nói
mưa ầm ào là _anh yêu em
khi yêu trái tim sẽ rất mềm
bạn biết đó ,mềm như là mưa vậy
tình yêu đôi khi lung linh và ...dễ vỡ
nên khi yêu người ta biết yêu mưa !
07:05 CH 17/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Tôi lại về thăm quê ngoại một chiều mưa
Nơi có những cánh đồng và lũy tre làng bát ngát
Cái nơi mà ngày xưa mẹ dắt tôi về đi nghe hát
Câu ò ơ !!! câu ví dặm đò đưa.....
Quê ngoại tôi giờ đã khác xưa
Không còn những mái lều tranh xơ xác
Và hằng đêm không còn những tiếng hát
Những câu hò ,câu ví thân thương
Nhìn dáng ngoại vì giải nắng dầm sương
Mà mái đầu giờ đây đã bạc
Lúc bé thơ mỗi lần nghe ngoại hát
Câu ví ,câu hò đưa giấc ngủ cho tôi
Cái ngày ấy đâu có đã xa xôi
Nhưng sao giò tôi thấy sao khác quá
Những con đường mòn giờ đây sao xa lạ
Mưa không làm cho ướt được đất đen
Vẫn ngôi nhà của ngoại thân quen
Vẫn kỷ niệm của ngày thơ bé
Vẫn luống rau,luống cà luống hẹ
Nhưng sao giờ lại khác quá ngoại ơi
Tôi cố tìm lại cái ngày xa xôi
Nhưng tìm mãi tìm hoài không thấy
À!!!..thì ra miền quê đang sống dậy
Đang đổi thay theo cuộc sống từng ngày
Chiều mưa này khi tôi trở về đây
Tôi chỉ ước ao tìm về kỷ niệm
Nhưng...có lẽ mưa đã làm tan biến
Và mang về thực tại của ngày nay
(quê ngoại chiều mưa-27/07/2006)
07:28 CH 15/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Từ Thanh Hóa phi về Hà Nội chỉ mong được thả đèn lồng cùng anh em đồng hương mà về cũng không kịp ,,, chán và buồn mưa ướt lạnh, bụi đường đầy người chạy ra Mỹ Đình thì mọi người đã về hết .... không biết làm sao đành vê nhà ra ngồi ngoài hiên ngắm trăng một mình
Ta khờ khạo một mình tắm dưới mưa
Trên quảng đường đi về dài hun hút
Gió cát bụi mù bay vùn vụt
Vầng trăng buồn nấp vào đám mây đen
Ta cũng muốn có tý bon chen
Để được ngắm trăng thu nơi phố thị
Để được sẻ chia cùng những người try kỷ
Để được đốt đèn ,được phá cỗ được cười vui ....
Nhưng nơi đây mưa gió đang dập vùi
Sao bỗng thấy quảng đường như xa thế
Ôi !! ngổn ngang trong lòng đầy dâu bể
Ta căng mắt tròn để mong đến Thủ Đô ...
Mưa ướt đầm mình áo mũ chưa khô
Thì còn đâu ... cuộc vui giờ đã gác
Ta lại thấy nỗi buồn man mác
Như hôm qua và cả hôm kia
Đúng như ta đã nghĩ trên đường về
Chắc đêm nay lại đón thu lặng lẽ
Bỗng nghe tiếng gió thu gọi khẽ
Đừng buôn chi rồi thu sẽ lại về
Chỉ mình ta cùng ánh trăng khuya ....
__________________
07:15 CH 15/09/2008
chồng vẫn còn nhớ và liên lạc với người yêu cũ
dù đàn ông hay dàn bà đã có gia đình thì trong mỗi chúng ta ai cũng có 1 cái gì để nhớ, để thương. tr]ớc mình cũng fat hiện ra ox nhà mình vẫn liên lạc với người iu cũ mình đã cảnh bảo và dùng biện pháp mạnh bây giờ có lẽ thôi rồi, bị như thế bà vợ nào chẳng buồn đúng ko?
trường hợp bạn nên fan tích cho ox biêt mà dừng lại, hoặc dọa sẽ liên lạc nói với ox cô ta xem thái độ chồng bạn ntn. ko ngăn chặn đi nguy hiểm lắm đó '' Tình cũ ko rủ cũng đến mà'' '' con cá mất là con cá to''

Chị có ý tưởng đó nhưng em nghĩ sẽ không hay.
Tất nhiên trong mỗi người ai cũng có một khoảng trời riêng,những kỷ niệm của một thời
Khi gặp kỷ niêm xưa thì không ai lại không có chút xao động nhưng chắc gì chồng chị đã có những ý định như chị nghĩ đúng không ? mà nếu có chăng thì trước hết chị nên nhìn lại mình một tý và hãy tự đặt câu hỏi vì sao
không phải thì chị bỏ quae nghen
Cầu chúc bình an và hạnh phúc cho gia đình chị
05:16 CH 15/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Say ....
Ngất ngưởng khinh đời
Ngất ngưởng say
Một chân đá hết duyên vỡ này
Chân kia dẫm nát bao nhung nhớ
Ta uống rượu sầu càng dắng cay
Nâng chén ..
Sống mũi cay
Gạt nước mắt mong cho qua hết tình này
Mỉm cười ,khinh người bội bạc
Để mình ta đêm nay ...say
Say đêm nay để trút dỗi hờn
Say thật say để khỏi cô đơn
Để tiễn người về nơi xa ấy
Chỉ còn lại đây ...mình ta say
05:06 CH 15/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Thơ,
Hay tiếng lòng thổn thức
Mổi đêm về ray rứt cõi lòng đau
Nhớ ngày nào cùng sánh bước bên nhau
Giờ ngoảnh mặt, người đi-ta ở
Khóc,
Hay tiếng lòng nức nở
Lệ tuôn rơi cho ướt lạnh tim này
Xin gục đầu đưa tiễn khối tình say
Tình tuyệt vọng, cỏi lòng tan nát
Giờ đã hết
Em về bên người khác
Giờ còn chi
Chỉ lệ đẫm bờ mi
Đốt thơ tình hòa với lệ tình si
Ta cố nếm để nghe lòng mặn, đắng
Thôi,
Tình đã chẳng như thơ
Bài thơ tình ngày xưa ta chung viết
Đời ngang trái xui tình ta ly biệt
Nữa vần thơ xin trả lại người .
04:26 CH 15/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Đã xa rồi nỗi nhớ của tôi ơi
Sao hằng đêm vẫn tìm về ám ảnh
Mang theo cả nỗi sầu cô quạnh
Để cho tôi phải thao thức không nguôi

Đã xa rồi nỗi nhớ của tôi ơi
Dẫu kỷ niệm đã trôi về quá khứ
Muốn quên đi và chẳng cần níu giữ
Nhưng con tim có cho phép vậy đâu
Vì một khi chữ tình lỡ khắc sâu
Sợ bỏ đi e con tim tan vỡ
Dẫu biết rằng yêu em là lầm lỡ
Nhưng làm sao khi đã trót yêu rồi
Duyên không thành,phải chia tay thôi
Và anh gửi tình đầu theo gió
Gửi kỷ niệm cho hồn hoa cây cỏ
Gửi cho em tất cả những ngày xưa
Gửi lại hết cả những trang thơ
Mà em viết cho anh đầy sâu lắng

....Anh chỉ xin một khoảng yên lặng
Và chút mùi hương vị thuở mới yêu
Chỉ như vậy đâu có quá nhiều
Nhưng sao em không cho anh được giữ
....Để từng đêm ,Nhớ ! luồn vào giấc ngủ
Để hồn anh phải đau buốt không nguôi
Đã xa rồi nỗi nhớ của tôi ơi
Đừng ám ảnh trong giấc mơ tôi nữa ...
03:20 CH 15/09/2008
Vu vơ
Mình cũng từng phải nói như vậy với Anh, nhưng rồi ko thể nào chịu nổi cảm giác cô đơn, đau khổ khi vắng nhau, rồi lại đến với Anh trong nỗi sợ hãi, sự trốn chạy và mặc cảm của một kẻ đã có chồng. Làm sao để quên đây? với mình thực sự A mới là True Love.

Người yêu dấu đừng dấu lệ sầu
Mà hãy khóc nếu thấy lòng thanh thản
Chuyện yêu đương như biển bờ vô hạn
Như sóng kia thỉnh thoảng nổi giận hờn
Rồi cũng có lúc dịu êm hơn
Cũng dạt dào và chứa chan say đắm
Hãy khóc đi không nên yên lặng
Yêu để trọn đời chứ đâu phải chia tay
Cũng có lúc lòng thấy đắng cay
Bởi tình yêu là như vậy đó
10:48 SA 15/09/2008
Chồng chơi game online thế nào là vừa đủ?
Hic hic, tớ mong ước có người chồng nghiện game online như chồng bạn đấy, để hắn không còn thời gian đi với gái nữa. Bạn chọn đi. Trong muôn vàn cái xấu xa mà đàn ông có nhiệm vụ trao cho phụ nữ, bạn nên chọn cho mình cái đỡ xấu hơn. Và tớ thì đang mong ước có được cuộc sóng như bạn đấy. Bạn đừng buồn nhé, hãy chăm sóc bản thân và con cái, hài lòng với sự hư hỏng đáng yêu của chồng nhé.
chúc bạn hạnh phúc.

Hơi thái quá với chồng .Chị thử nghĩ nếu chồng chị chơi game online và trên đó cũng có gái chơi thì việc đi với gái lại có nguy cơ tăng cao.
Game online là trò chơi mà một khi người chơi đã gọi là "Ghiền" thì không thể nói thế nào là vừa cả
_Cơ bản là ý thức trách nhiệm gia đình của người chồng các chị đến đâu ?
_Game chồng chị đang chơi là game gì ?
_Anh ta chơi mấy tiếng một ngày ?
Đó là những bước cơ bản để các chị có thể theo dõi và áp dụng phương pháp hạn chế với chồng mình .....
10:09 SA 15/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Không thấy MeChiChi lên viết bài vậy nhỉ
Đêm buồn trên lối đi về
Nghĩ đến người đó mà tê tái lòng
Đường đi ngắn,sao lòng vòng
Sao như khuc khuỷu uốn cong lượn lờ
Trách người sao mãi thờ ơ
Để cho tan nát câu thơ chung tình
Phố khuya ta bước một mình
Tiếng thu khe khẽ theo hình của ta
Không biết người ở nơi xa
Có hay nghĩ đến lòng ta không người
Lá vàng xào xạc nhẹ rơi
Mây ,trăng,gió lạnh đang ngồi cùng ta
Muốn hát lên một lời ca
Cho khỏi cay đắng xót xa nỗi lòng
Đường đi ngắn ,sao lòng vòng ..
10:01 SA 15/09/2008
Từ vụ cướp của giết người quá dã man mà ngẫm...
" Vệ sĩ gia đình " thì cũng có tin được k0? Hay lại nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, chưa kể những phiền lụy khác phát sinh, hờ hờ...:Drooling:

Mình từ sau quả osin đấy phải cả tháng sau mới tạm hoàn hồn. Nhờ phúc ông bà tổ tiên nên chưa lên bàn thờ ăn hoa quả. Giờ nhìn đâu cũng thấy tội phạm.:Sick:

Hì !
Cẩn tắc vô ấy náy như chị cũng không sai
Cũng không thể hoàn toàn tin ai khi mà nhiều khi mình chưa tin chính mình nhưng dù sao thì những công ty bảo vệ có uy tín có lẽ họ sẽ giúp chị được việc này
Chúc bình an và hạnh phúc cho gia đình chị
09:32 SA 15/09/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Trăng đi rồi để ta lại bơ vơ
Cùng với ta một mình giang dở
Cùng với ta một trời nỗi nhớ
Cùng với ta chỉ có gió và mây
Trăng đi rồi chỉ để lại những vần thơ
Còn giang dở chưa có phần câu kết
Đầy tâm trạng mà sao chưa nói hết
Đầy nỗi sầu chất chứa khôn nguôi
Thu !!!
Sao buồn vậy người ơi.....
09:06 SA 15/09/2008
c
cranky_nguyen
Bắt chuyện
710Điểm·0Bài viết
Báo cáo