Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
Bài thơ tôi sắp post lên đây là bài thơ tôi được đọc từ khi học lớp 12 thập niên 80 thế kỷ trước. Thủa đó thơ tình chỉ được đọc qua những trang sổ chép tay mà những ai yêu thơ mới được đọc. Đã gần 30 năm rồi, những vần thơ đó cũng bị rơi vãi ít nhiều, nhưng những gì còn đọng lại trong tôi là kỷ niệm không hề phôi phai. Vài dòng này gửi bạn yêu thơ và mong bạn yêu thơ, ai biết, đã từng được nghe, hoặc đã từng đọc qua chỉnh lý dùm. Xin cảm ơn!

Bài thơ: Xin gửi lại trăng sao


Nẵng đón hè về trong cảnh trưa
Chiều ấy, vô tình anh gặp em
Ngượng ngùng chỉ biết nhìn không nói
Bốn mắt lặng im thế rồi quen.

Chiều lại chiều qua nắng đổ màu
Bỗng nhiên chiều ấy mới quen nhau
Bao chiều như thế trên quê mẹ
Ấp ủ hương tình, thơm hoa cau

Em nói ngày mai em hóa Kiều
Còn nhường Kim trọng cho anh đó
Tình ta chắc cũng thế anh nhỉ
Vạn cánh bồm giăng lộng gió chiều

Ôi! mối tình ta xanh tiếng ca
Đẹp như nắng mới giữa quê nhà
Bỗng nhiên ngày ấy tình chưa trọn
Anh phải đi rồi tình cách xa

Muốn bắc thang lên hỏi chị Hằng
Trăng Kiều năm cũ có còn chăng!?
Hỡi gió vì sao đã xa rồi
Sao nhánh tính kia chẳng đâm chồi
Gió mây xin hỏi dùm ta nhé
Gió vẫn bay hoài mây vần trôi


Gió đón trăng lên, tỏa ven đê
Trăng đẹp mà sao lòng tái tê

Mối tình xin gửi lại trăng sao!

Còn bài nữa không nhớ tiêu đề!
Em đẹp lắm nhưng lòng em không đẹp
Hoa có màu nhưng đã mất mùi thơm
Trót yêu em trong những phút thanh tường
Giờ ai đã phũ phàng tình yêu đó?!
Thế là hết một mối tình trong sáng
Thế là hết những cảm xúc trắng trong
Của tuổi thơ buổi đầu tiên đã gặp
Anh đã sống những phút giây hồi hộp
Đã hy sinh tình cảm của riêng mình

Nhưng mối tình nồng thắm, không phai
Là cuốn phim nhắc đôi ta mãi mãi
Nhưng chính em là người bội bạc
Là con người lòng đổi trắng thay đen
Tình em như một ngọn đèn
Sáng lay lắt trong cơn bão táp
Anh viết lên đay những dòng thơ chua xót
Những dòng thơ tan tắc phũ phàng
Thôi em nhé tình ta chuyển sang tình bạn
Kể cũng hay nhưng cũng ngược đời
Thời gian ngắn anh viết một đôi lời
Cho em hiểu thế nào là lẽ sống
Cho mối tình sau mãi mãi thủy chung
Rất hân hạng có người yêu bội bạc!


Thưa các bạn yêu thơ! Từ câu thứ 17 trở đi tôi không thể sắp xếp lại được bởi một vài vần đã bị rơi vãi. Thật thứ lỗi. Mong bạn yêu thơ nào đó chỉnh lý giúp tôi. Xin cảm ơn!
chaubathong200972@gmail.com
11:32 SA 22/06/2014
Post quá nhiều bài cùng chủ đề, trong 1 thời gian...
xin hoirm mình muốn đăng một số bài thơ thì post như thế nào, ai hướng dẫn mình với!?
12:27 CH 21/06/2014
c
chaubathong200972
Hóng
419Điểm·3Bài viết
Báo cáo